Ngoại hạng Anh: Man City dẫn đầu, Pep Guardiola vẫn thận trọng; Thomas Tuchel 'cáu' vì Covid-19; đội hình Man Utd khá đầy đủ

Những thông tin về các đội bóng của Ngoại hạng Anh diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam.

HLV Pep Guardiola thận trọng: Chelsea và Liverpool có thể bắt kịp Man City trong cuộc đua ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. (Nguồn: Shutterstock)

HLV Pep Guardiola thận trọng: Chelsea và Liverpool có thể bắt kịp Man City trong cuộc đua ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. (Nguồn: Shutterstock)

Man City củng cố ngôi đầu bảng Ngoại hạnh Anh bằng trận thắng tối thiểu trước Brentford

Bàn thắng duy nhất của Phil Foden vào lưới Brentford đưa các nhà vô địch Premier League tiếp tục bứt phá ở cuộc đua năm nay. Man City giành trọn 30 điểm trong 10 trận gần nhất tại giải đấu, khiến tháng 12 của Thomas Tuchel càng trở nên khốn khổ hơn.

Chelsea hiện tạm vượt Liverpool lên vị trí nhì bảng, nhưng kém Man xanh tới 8 điểm và đã chơi cùng 20 trận như đối thủ, trong khi Klopp và học trò còn 1 trận trong tay.

Không đội nào dẫn trước 8 điểm vào tháng 12 lại không thể tiến bước và giành chức vô địch Premier League. Nhưng bất chấp lịch sử và phong độ hiện tại, Pep Guardiola vẫn thận trọng khi tuyên bố, Chelsea và Liverpool có thể bắt kịp Man City.

“Chúng tôi đã thắng trận đấu, đang trong giai đoạn tốt, nhưng bây giờ là cuối tháng 12, vì vậy vẫn còn nhiều trận đấu. Man City đang dẫn trước với cách biệt 8 điểm nhưng còn 54 điểm nữa. 54 điểm để chơi”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng chỉ ra vấn đề Man City phải lưu tâm cũng như cảnh giác đến 2 đối thủ cứng: “Chúng tôi dẫn trước Leicester 4-0 và sau đó trong 20 phút, tỷ số là 4-3.

Cảm ơn nhưng lời tốt đẹp vì chúng tôi giành chiến thắng, nhưng tôi sẽ không nghĩ rằng nó đã hoàn thành bởi vì Chelsea là nhà vô địch châu Âu và Liverpool còn hơn cả đặc biệt”.

HLV Thomas Tuchel và các học trò 'chết lặng' khi Brighton có bàn thắng gỡ hòa Chelsea. (Nguồn: Sky Sports)

HLV Thomas Tuchel và các học trò 'chết lặng' khi Brighton có bàn thắng gỡ hòa Chelsea. (Nguồn: Sky Sports)

HLV Thomas Tuchel lo lắng cao độ khi Chelsea có 7 trường hợp dính Covid-19

Thomas Tuchel rõ ràng chẳng thể vui nổi trong tháng 12 đảo chiều quá nhanh. Chelsea từ chỗ dẫn đầu Premier League hơn Man City 1 điểm thì hiện đang để kém đối thủ tới 8 điểm sau 20 vòng đấu.

Ở trận đấu đêm qua với Brighton, Lukaku đã đưa Chelsea dẫn trước trong hiệp 1 và tưởng họ có thể lấy trọn 3 điểm thì cú đánh đầu của Danny Welbeck phút bù giờ khiến Thomas Tuchel và học trò chết lặng.

Các nhà vô địch Champions League hiện đang ở cảnh khá bi đát, bởi khó khăn bủa vây. Recce James dính chấn thương gân kheo và Andreas Christensen gặp vấn để ở lưng, làm dài thêm số cầu thủ không thể ra sân của Chelsea, với 7 trường hợp vẫn đang dính Covid-19.

Khi được hỏi liệu Chelsea còn có thể đua danh hiệu Premier League hay không, Thomas Tuchel bực tức: “Chelsea có thể đua vô địch Premier League bằng cách nào?

Chúng tôi có 7 trường hợp dính Covid-19, 5 hoặc 6 cầu thủ phải ngồi ngoài trong 6 tuần hoặc lâu hơn. Làm thế nào chúng tôi có thể đua danh hiệu trong cảnh ấy?

Tất cả các đội khác có lực lượng đầy đủ, cầu thủ đều có thể tập luyện, họ có lực lượng mạnh nhất để chiến đấu. Sẽ thật ngu ngốc nếu Chelsea nghĩ rằng có thể đua vô địch Premier League với những ca Covid và chấn thương lúc này.

Đây là thực tế của Chelsea và chúng tôi phải thích ứng với những đòi hỏi của tình hình hiện giờ”.

HLV Ralf Rangnick cảm thấy Man Utd có nhiều khó khăn hơn dự đoán. (Nguồn: AFP)

HLV Ralf Rangnick cảm thấy Man Utd có nhiều khó khăn hơn dự đoán. (Nguồn: AFP)

HLV Ralf Rangnick thấy rằng, công việc ở Man Utd phức tạp hơn ông tiên liệu

Man Utd dưới thời Ralf Rangnick trải qua 4 trận đấu và chưa để thua (2 thắng, 2 hòa), nhưng cách Ronaldo cùng đồng đội chơi không cho thấy sự khởi sắc hay bùng nổ. Ngay cả khi họ thắng, việc giành được điểm số cũng là khó khăn.

Man Utd cùng Rangnick còn 3 trận trong tay, với đêm nay (lúc 3h ngày 31/12) họ sẽ tiếp Burnley trên sân nhà bên cạnh các cuộc gặp Brentford và Brighton đã bị hoãn vì Covid-19.

Khi được hỏi liệu Man Utd có đạt những bước tiến như mong muốn trong những tuần đầu tiên, HLV người Đức cho hay:

“Dĩ nhiên là không. Tôi cũng như bao HLV tham vọng khác, đều muốn đội bóng mình dẫn dắt có những bước tiến nhanh hơn, lớn hơn. Nhưng để làm được điều đó thì bạn cần có thể tập luyện. Tuy nhiên, như mọi người biết, Man Utd đã phải đóng cửa Carrington trong 4 ngày.

Trước đó, chúng tôi cũng chỉ có 8 hoặc 9 cầu thủ trên sân tập. Ba ngày qua, Man Utd gần như đã trở lại đầy đủ về quy mô của đội, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tập luyện được nhiều”.

Rangnick chắc chắn lúc này thấy công việc ở Man Utd phức tạp hơn ông tiên liệu. Daily Mail còn cho biết, tinh thần toàn đội xuống thấp, không hào hứng với các yêu cầu và lịch tập của chiến lược gia người Đức. Các sao Man Utd được cho không muốn tập vào chiều tối muộn.

Trong thời điểm Man Utd bùng phát Covid-19, Ralf Rangnick chỉ còn 7 cầu thủ trong đội hình. Nhưng cho đến trận gặp Newcastle vừa qua, đội chỉ còn vắng Paul Pogba, người tiếp tục hồi phục chấn thương cơ.

Ở trận tiếp Burnley, Man Utd sẽ không có Bruno Fernandes (treo giò), trong khi Lindelof dính Covid-19 và Pogba vẫn ngồi ngoài.

(theo Vietnamnet)

L.H

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-hang-anh-man-city-dan-dau-pep-guardiola-van-than-trong-thomas-tuchel-cau-vi-covid-19-doi-hinh-man-utd-kha-day-du-169491.html