Ngoại hạng Anh: Nóng bỏng cuộc đua song mã

Nếu không kể đến 'ngựa ô' Brighton đang tung vó mạnh mẽ, cuộc đua ở sân cỏ Ngoại hạng Anh xem ra đã thực sự nóng lên chỉ sau 2 vòng đấu mở màn, với màn thể hiện trên cả tuyệt vời của bộ đôi ứng viên Man City và Arsenal.

Đây cũng là cặp "kỳ phùng địch thủ" đã cạnh tranh quyết liệt vị trí số 1 làng bóng Anh ở cả 2 mùa giải vừa qua. Arsenal năm nào cũng chơi tất tay với đối thủ song đều hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Vì thế, có lẽ sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu mùa này, "Pháo thủ" quyết lật đổ sự thống trị của Man "xanh" sau những cú đầu tư đáng giá và cả chiến lược phù hợp.

Vẫn còn quá sớm để nói đến kết quả cuối cùng. Thế nhưng, nếu nhìn vào màn trình diễn của Arsenal, không khó để nhận ra đội bóng thành London đã trưởng thành như thế nào dưới quyền nhà cầm quân trẻ tuổi Mikel Arteta. Vòng trước đánh bại Wolverhampton với tỉ số 2-0, tuần qua "Pháo thủ" lặp lại tỉ số này ở cuộc đối đầu rất khó khăn với Aston Villa ngay trên sân của đội bóng xếp hạng 4 mùa trước.

Man City ung dung chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh với màn trình diễn đẳng cấp. (Ảnh: REUTERS)

Man City ung dung chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh với màn trình diễn đẳng cấp. (Ảnh: REUTERS)

Arsenal có sự trở lại chẳng khác gì bản hợp đồng mới rất chất lượng từ hậu vệ trái Jurrien Timber trong khi tân binh Riccardo Calafiori chơi rất ổn cũng ở vị trí này, thêm vào đó là một David Raya thi đấu cực hay trong khung thành. Có thể nói, Arsenal đã hoàn thiện bộ khung cho chiến dịch chinh phục các danh hiệu mùa này từ việc củng cố hàng thủ.

Leandro Trossard và Thomas Partey ghi bàn vào lưới đội chủ sân Villa Park nhưng chiến thắng của Arsenal có dấu ấn rất lớn đến từ David Raya. Cầu thủ này đã có ngày thi đấu chói sáng với những pha cứu thua xuất thần, giúp anh được so sánh với các huyền thoại của bóng đá Anh.

Trước đó ít giờ, đương kim vô địch Man City bất ngờ bị tân binh Ipswich Town chọc thủng lưới từ rất sớm. Nhưng rồi, "màn trừng phạt" của Kevin de Bruyne cùng cú hat-trick của Erling Haaland đã giúp nửa xanh thành Manchester ngược dòng giành chiến thắng đậm đà 4-1.

Không phải bàn nhiều về màn áp đảo toàn diện của Man City, từ tỉ lệ kiểm soát bóng (76%), số cú sút trúng đích (5 so với 1), tổng số pha bắn phá cầu môn (14 so với 1) cho đến số bàn thắng. Trung thành với tiêu chí mua sắm "ít nhưng phải chất", tân binh số 1 Savinho đang chiếm chỗ của 2 công thần Phil Foden lẫn Jack Grealish, chưa kể anh đã đóng góp 2 pha kiến tạo sau 2 trận. "Người mới mà cũ" Ilkay Gundogan được chào đón trong ngày trở lại và kịp có 19 phút đầu tiên trình diễn tại sân Etihad đáng được chờ đợi.

Cả 2 ứng viên vô địch nặng ký của mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay cùng toàn thắng ở 2 vòng đầu tiên. Điều đó tạo sự phấn khích nơi người hâm mộ khi "cuộc đua song mã" giữa họ hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, quyết liệt đến tận vòng đấu cuối. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, thế nên ngày Arsenal "qua mặt" đối thủ chắc chẳng còn xa.

Tottenham chỉ cần thêm một chiến thắng để vươn lên tốp dẫn đầu, trong khi Man United chỉ sẩy chân trước đối thủ khó chịu Brighton thì ngay lập tức rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Với hàng thủ được "vá" bằng những bản hợp đồng tổng trị giá 150 triệu bảng nhưng Man United không ngăn nổi "cố nhân" Danny Welbeck ghi bàn, sau đó tiếp tục nhìn Joao Pedro "bắn hạ" thủ môn Andre Onana.

Liverpool, Chelsea ra trận muộn nhưng không dễ để các "đại gia" này thực hiện màn lật đổ, nhất là Chelsea. Đội bóng này đã vung tiền tỉ mua sắm cầu thủ hơn 2 năm qua nhưng chưa biết khi nào mới tìm lại được quá khứ vàng son.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngoai-hang-anh-nong-bong-cuoc-dua-song-ma-196240825205523838.htm