Ngoại hạng Anh: Thành London thắng lớn
Những kết quả gây sốc tại vòng 24 Ngoại hạng Anh đang thực sự làm phân hóa cuộc đua vào hồi gay cấn khi có nhóm về đỉnh cao, nhóm đội lại gây thất vọng não nề.
Mùa giải thứ hai liên tiếp, Premier League có sự hiện diện của 7 đội bóng thành London, thế lực được xem là đang mạnh dần lên, từng bước khuynh đảo sân cỏ xứ sương mù. Vấn đề là sau một thời gian dài lép vế trước các đội bóng vùng Manchester và Merseyside, nhóm câu lạc bộ thủ đô có đủ sức thực hiện màn lật đổ ở đấu trường ngoại hạng như mọi người kỳ vọng?
Ở vòng 24 diễn ra cuối tuần qua, trừ chiến thắng 7-0 mang tính hủy diệt của Nottingham Forest trước Brighton, việc Arsenal quật ngã đương kim vô địch Man City với tỉ số 5-1 thực sự khiến người hâm mộ phải bàng hoàng. Mikel Arteta thời gian gần đây đã phần nào lấn lướt "sếp cũ" Pep Guardiola ở khâu chỉ đạo chiến thuật nhưng chẳng ai nghĩ Arsenal lại tạo nên một kết cục khiến cả Ngoại hạng Anh bị sốc nặng.
Man City đang tổn thương về nhiều phương diện, thế nên, thất bại không còn là điều bất thường. Tuy vậy, việc Arsenal thể hiện quyết tâm kiếm điểm và giành thắng lợi bằng màn trình diễn để đời của dàn cầu thủ trẻ rất đáng được ghi nhận. "Pháo thủ" chính thức gửi thông điệp đến đội đầu bảng Liveprool bằng lời tuyên chiến mạnh mẽ, khẳng định mục tiêu hàng đầu lúc này là bám đuổi ngôi đầu qua từng vòng đấu trước khi đôi bên chạm trán ở "trận chung kết không chính thức" vào cuối mùa.
Việc một đội bóng London khác là Crystal Palace quật ngã Man United ngay tại Old Trafford chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau của "đại gia" này. Đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng trên mọi mặt trận, chẳng ai tin Man United lại ngã ngựa trước một Palace đang kém họ vài bậc trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim tiếp tục phô bày diện mạo tệ hại, không đấu pháp cũng chẳng có chiến thuật cụ thể nào trong thế trận rối ren mà thất bại 0-2 vẫn được xem là quá nhẹ.
Vòng 24 diễn ra trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024 sắp khép lại. Man City và Man United đều chi đậm đem về những tân binh nhưng các cầu thủ này cần thời gian để hòa nhập trong lúc các đại chiến, nhất là với Man "xanh", không chờ đợi họ. Tính thêm Nico Gonzalez từ Porto, HLV Guardiola đã chi tổng cộng 200 triệu euro để mang về sân Etihad 4 cầu thủ mới.
Sau trận gặp đội đàn em Leyton Orient ở Cúp FA vào cuối tuần này, thầy trò ông Guardiola bước vào 5 trận đại chiến với Real Madrid (2 lần - Champions League), Newcastle, Liverpool và Tottenham!
Liverpool tiếp tục cho thấy sức mạnh của một ứng viên vô địch nặng ký khi đánh bại chủ nhà Bournemouth nhưng thầy trò HLV Arne Slot cũng nên cẩn trọng. Có đến 5/7 đội bóng thủ đô cùng giành chiến thắng ở vòng 24 (hai đội còn lại đều thua ở các trận derby) đồng thời 2 cái tên sáng giá nhất của thành London là Arsenal và Chelsea đều góp mặt trong tốp 4.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngoai-hang-anh-thanh-london-thang-lon-196250204204016618.htm