Ngoại hạng Anh xác nhận Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ đúng luật sau pha kéo tóc
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh và tổ trọng tài VAR chính thức khẳng định quyết định truất quyền thi đấu Lisandro Martinez trong trận gặp Leeds là hoàn toàn chính xác.
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa đưa ra thông báo quan trọng nhằm làm rõ tính chính xác trong quyết định của trọng tài Paul Tierney đối với Lisandro Martinez. Theo cơ quan quản lý giải đấu, chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ thuộc biên chế Manchester United là hình phạt thỏa đáng cho hành vi bạo lực trên sân cỏ.

Martinez lĩnh thẻ đỏ trong cuộc chạm trán với Leeds.
Bước ngoặt phút 56 và sự can thiệp từ VAR
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 56 của trận đấu, thời điểm Manchester United đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Trong một pha tranh chấp trên không quyết liệt, trung vệ người Argentina đã có hành động kéo mạnh tóc của tiền đạo Dominic Calvert-Lewin bên phía Leeds United. Hành động này khiến dây buộc tóc của cầu thủ đối phương bị tung ra ngay trên sân.
Mặc dù trọng tài chính Paul Tierney không kịp quan sát trực tiếp ở tốc độ cao, tổ trợ lý trọng tài video (VAR) đã ngay lập tức vào cuộc. Sau khi xem lại các góc quay chậm tại màn hình bên đường biên, vị vua áo đen xác định đây là hành vi bạo lực (violent conduct) và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Martinez.
Xác nhận chính thức từ Ngoại hạng Anh
Trên các kênh truyền thông chính thức, Ban tổ chức giải đấu đã công bố lý do cụ thể đằng sau quyết định này. Thông báo nêu rõ: "Sau khi VAR xem xét, trọng tài đã rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Martinez vì hành vi bạo lực".
Lời công bố của trọng tài tại sân vận động cũng được trích dẫn lại để tăng tính minh bạch: "Cầu thủ số 6 của Manchester United bị kết tội kéo tóc đối phương – một hành vi bạo lực rõ ràng. Quyết định cuối cùng là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp". Quyết định này dập tắt mọi hoài nghi từ phía người hâm mộ và ban huấn luyện đội chủ nhà về một sai sót có thể xảy ra từ phía trọng tài.
Hệ lụy với đội hình của Manchester United
Việc mất đi trụ cột nơi hàng thủ trong bối cảnh đang bị dẫn trước 2-0 đã đặt Manchester United vào thế cực khó. Dù sau đó Casemiro đã thắp lại hy vọng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 69 từ đường kiến tạo của Bruno Fernandes, nhưng nỗ lực của 10 người còn lại là không đủ.
Thất bại 1-2 ngay tại Old Trafford không chỉ khiến Quỷ đỏ mất điểm mà còn để lại nỗi lo về nhân sự khi Lisandro Martinez sẽ phải đối mặt với án treo giò trong các vòng đấu tới. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng trong giai đoạn nước rút của mùa giải.












