Ngoại thành Hà Nội rộn ràng, ấm áp đón năm mới 2026
Trong những giờ phút cuối cùng của năm 2025, khi phố phường nội đô rực rỡ ánh đèn chờ khoảnh khắc giao thừa, thì ở các vùng quê ngoại thành Hà Nội, không khí đón năm mới 2026 cũng rộn ràng không kém.
Từ những con đường làng ngập sắc cờ hoa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ tri ân trang nghiêm cho đến những chương trình chăm lo đời sống người có công, tất cả đã tạo nên một bức tranh cuối năm ấm áp, nghĩa tình, thấm đượm nét đẹp truyền thống của Thủ đô.

Tại các điểm tổ chức lễ mừng thọ, rất đông các cụ cao tuổi và người thân tới chúc mừng, không khí ấm áp, rộn ràng lan tỏa khắp làng quê. Ảnh: Nguyễn Mai
Rộn ràng ngày cuối năm ở các làng quê
Chiều 31-12, chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới 2026, không khí tại các xã ngoại thành Hà Nội vẫn hối hả, nhưng tràn đầy niềm vui. Trên những con đường làng, người dân tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng của năm cũ, gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho năm mới…
Tại xã Ô Diên, ngày cuối cùng của năm 2025 trở nên đặc biệt hơn khi địa phương đồng loạt tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi tại 7 điểm, tương ứng với 7 xã cũ. Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường làng, ngõ xóm đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên không khí trang trọng mà gần gũi, ấm áp. Những nụ cười hiền hậu của các cụ cao niên trong ngày được con cháu, cộng đồng trân trọng, tri ân chính là hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
Không khí vui tươi tiếp tục lan tỏa trong chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 được tổ chức tại khu vực cổng đền văn hiến Hạ Mỗ. Theo bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ô Diên, chương trình có sự tham gia của Câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn Hà Nội với sự góp mặt của nghệ sĩ Tuyết Tuyết; Trung tâm Văn hóa và Thư viện thành phố; các cụm dân cư khu vực Hạ Mỗ cùng Câu lạc bộ lân sư rồng xã Ô Diên.
Chương trình quy tụ hơn 100 diễn viên quần chúng. Ngay từ chập tối, hàng nghìn người dân đã tập trung về khu vực đền, cùng nhau thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Tiếng trống lân rộn ràng, những làn điệu chầu văn ngân vang trong đêm cuối năm đã tạo nên bầu không khí sôi động, ấm cúng, gắn kết cộng đồng trong khoảnh khắc thiêng liêng đón chào năm mới.

Xã Ô Diên đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Ô Diên
Cũng trong ngày 31-12, xã Ô Diên đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, nhà trường, bí thư chi bộ, trưởng thôn, cụm trưởng cụm dân cư đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Những nén hương thơm được thắp lên trong thời khắc chuyển giao năm mới nhằm tri ân quá khứ, nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và phát triển quê hương. Hoạt động ý nghĩa này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc cho cộng đồng dân cư trong bước đường phát triển mới.
Còn tại xã Hát Môn, nhân dịp Tết Dương lịch 2026, UBND xã đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhân dân treo cờ Tổ quốc tại trụ sở, nơi làm việc và khu dân cư. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các tuyến đường làng không chỉ tạo cảnh quan trang trọng, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Những ngày này, xã Hát Môn cũng tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm

Xã Ô Diên đồng loạt tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Ô Diên. Ảnh: Nguyễn Mai
Niềm vui cuối năm lan tỏa từ những việc làm nghĩa tình
Không khí ấm áp của những ngày cuối năm còn lan tỏa mạnh mẽ tại xã Phúc Lộc. Chiều 31-12, UBND xã long trọng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.
Theo đó, 16 hộ gia đình đã được nhận kinh phí hỗ trợ, mỗi hộ 60 triệu đồng để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các gia đình chính sách giảm bớt khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống, nhất là trong thời điểm năm cũ sắp khép lại.

Một góc làng quê Phúc Lộc chiều cuối năm. Ảnh: Nguyễn Mai
Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Đinh Xuân Hanh khẳng định, Việc chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
Đại diện các hộ được hỗ trợ, ông Đặng Mạnh Sùng, thương binh thôn Vân Phúc 2 xúc động chia sẻ: “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương là nguồn động viên rất lớn, giúp chúng tôi có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.
Không chỉ ở Ô Diên, Phúc Lộc hay Hát Môn, không khí đón năm mới 2026 còn lan tỏa khắp ngoại thành Hà Nội, như: Thường Tín, Phú Xuyên, Đông Anh, Sóc Sơn… Nhiều địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo điểm nhấn sinh động cho đời sống tinh thần của nhân dân.

Những tuyến đường được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào năm mới tại xã Hát Môn. Ảnh: Nguyễn Mai
Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa mạnh mẽ, những hoạt động giàu tính nhân văn ở các vùng quê ngoại thành đang tạo nét riêng trong cách đón năm mới của người Hà Nội: Không chỉ là niềm vui, mà còn là sự tri ân, sẻ chia, gắn kết cộng đồng.
Chính những giá trị bền bỉ ấy đã và đang tạo nền tảng tinh thần vững chắc để các vùng quê ngoại thành Hà Nội bước vào năm 2026 với niềm tin, sự đồng thuận, khát vọng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào diện mạo chung của Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngoai-thanh-ha-noi-ron-rang-am-ap-don-nam-moi-2026-728829.html












