Ngọc Khuê kể chuyện đời qua phim ca nhạc 'Thị phi'

Có những nghệ sĩ chọn lưu dấu ấn bằng sản phẩm âm nhạc mới, tổ chức live show hoành tráng hay tham gia một game show đình đám. Nhưng Ngọc Khuê thì khác. Sau nhiều năm lặng lẽ với âm nhạc và công việc giảng dạy, chị trở lại bằng bộ phim ca nhạc mang tên Thị phi - cái tên đủ lạ như cá tính âm nhạc rất riêng của Ngọc Khuê, vừa khơi gợi sự tò mò.

Ngọc Khuê dành nhiều tâm huyết cho phim ca nhạc “Thị Phi” ( Ảnh: NVCC)

Ngọc Khuê dành nhiều tâm huyết cho phim ca nhạc “Thị Phi” ( Ảnh: NVCC)

Với những người yêu giọng hát của cô ca sỹ có biệt danh “Chuồn chuồn ớt”, sự trở lại ấy không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mới, mà còn giống như một cuộc đối thoại giữa người nghệ sĩ với chính những va đập đời mình.

Ngọc Khuê không chọn kể chuyện bằng một MV như phần lớn các ca sĩ khác. Chị cần một không gian rộng rãi và khoáng đạt hơn để giãi bày những nỗi niềm cảm xúc đã chất chứa suốt bao năm tháng. Chị chia sẻ: “Ngay từ đầu Khuê đã không nghĩ đây sẽ là những MV đơn lẻ, mà là một hành trình có cả quá khứ, hiện tại, những góc khuất và những lựa chọn. Khán giả không chỉ được nghe nhạc mà còn được bước vào thế giới của từng nhân vật” . Bởi thế, Thị Phi không đơn thuần là một phim ca nhạc, mà là một dạng tự truyện được kể bằng hình ảnh và âm nhạc.

Ngay từ những khuôn hình đầu tiên, bộ phim đã tạo cảm giác của một phim hành động với tiết tấu nhanh, căng thẳng và dồn dập. Sự hài hước đời thường được đan cài giữa những cao trào, kịch tính khiến Thị Phi mang hơi thở đời sống hơn - nơi con người vẫn phải cười ngay cả khi lòng mình đầy giông gió. Chính sự tinh quái mà duyên dáng ấy tạo nên một sắc thái rất riêng, rất Ngọc Khuê .

Hình ảnh trong phim ca nhạc “Thị phi” ( Ảnh: NVCC)

Hình ảnh trong phim ca nhạc “Thị phi” ( Ảnh: NVCC)

“Nếu khán giả từng quen với một Ngọc Khuê ma mị, sâu lắng thì ở bộ phim này, tôi muốn mình nhẹ nhàng và đời hơn. Đây không còn là một cô gái tò mò bước vào thế giới thị phi nữa, mà là một người phụ nữ đã đi qua nhiều va đập, những góc tối và cả những mất mát của riêng mình. Sau tất cả, điều cô ấy mong chỉ là rũ bỏ mọi thứ để trở về với cuộc sống bình yên, làm mẹ, sống chậm lại và giữ lấy những điều quan trọng nhất”, Ngọc Khuê giãi bày.

Nữ ca sĩ cho biết, âm nhạc trong phim được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi ca khúc là một trạng thái khác nhau: có lúc là đối diện, có lúc là lựa chọn, cũng có khi là học cách buông bỏ. Ba ca khúc tương ứng với ba giai đoạn tâm lý: lựa chọn - đối mặt - buông bỏ: “Lựa chọn của em luôn là anh” mở ra câu chuyện với những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. “Thị phi” đẩy cao năng lượng, phản ánh vòng xoáy định kiến và dư luận. “Bạn đời” khép lại hành trình bằng sự giải tỏa, hướng tới tình yêu và hy vọng. Đó cũng chính là hành trình trưởng thành của một người phụ nữ. Theo Ngọc Khuê, chị không cố đẩy mọi thứ trở nên kịch tính hơn mà muốn giữ cảm xúc ở trạng thái chân thật nhất, để khán giả có thể chạm vào một cách tự nhiên.

Không chỉ thể hiện câu chuyện của nhân vật qua âm nhạc, bộ phim cũng gợi mở nhiều suy ngẫm về cách con người bước qua những biến động đời sống và áp lực của thị phi.

“Ngọc Khuê không nghĩ thị phi là điều khiến một người lụi tàn, mà cách mình đối diện với nó mới là điều quan trọng nhất. Với người nghệ sĩ, thị phi đôi khi rất khắc nghiệt, có thể khiến mình tổn thương, hoài nghi chính bản thân. Nhưng nếu đủ vững vàng, hiểu mình là ai và đang đi về đâu thì những điều ấy lại trở thành một phép thử. Khi đi qua thị phi, mình sẽ không còn giống như trước nữa, mà trở nên bình tĩnh hơn, sâu sắc hơn, tích cực hơn và biết trân trọng những giá trị thật sự quan trọng. Đó cũng là hành trình mà nhân vật trong phim lựa chọn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ngọc Khuê và con trai trong phim ca nhạc “Thị phi” ( Ảnh: NVCC)

Ngọc Khuê và con trai trong phim ca nhạc “Thị phi” ( Ảnh: NVCC)

Giữa đời sống âm nhạc không ngừng biến động, Ngọc Khuê vẫn giữ được vị trí với màu sắc, cá tính riêng. Nhắc đến chị, người nghe nhớ đến một giọng ca lúng liếng, ma mị trên sân khấu với những tác phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại.

Sự trở lại lần này, vì thế, đã mang đến một không gian nghệ thuật có câu chuyện, có kịch tính, và đặc biệt thu hút bởi phần nghe, đời hơn, gần hơn và dễ chạm đến trái tim người yêu nhạc. Đó là giọng hát của một người phụ nữ đã đi qua nhiều thị phi, giông gió của cuộc đời mà vẫn giữ được tình yêu với từng ca từ, thanh âm và giai điệu. Và như thế, Ngọc Khuê của hôm nay đã lắng sâu thành một miền cảm xúc chín muồi, nơi mỗi giai điệu dường như được hát bằng những điều đã qua và bao điều còn ở lại.

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ngoc-khue-ke-chuyen-doi-qua-phim-ca-nhac-thi-phi-43464.htm