Ngôi làng Ấn Độ được cho là 'quê ngoại' của Phó Tổng thống Mỹ

Dù cách xa Thủ đô Washington D.C. (Mỹ) tới 14.000 km, ngôi làng tí hon giữa lòng Ấn Độ này lại có một mối liên hệ đặc biệt với người đang là đương kim Phó Tổng thống Mỹ.

Áp phích hình chân dung Phó tổng thống Kamala Harris ở trung tâm làng Thulasendrapuram. Ảnh: M. MOORTHY

Nằm cách Thành phố Chennai phía Nam Ấn Độ khoảng 300km, làng Thulasendhrapuram, nơi được cho là nguyên quán của ông bà ngoại Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, như đang sống trong không khí lễ hội những ngày qua.

Ở giữa làng treo một tấm áp phích lớn hình chân dung bà Harris. Cùng với đó, nhiều lời cầu nguyện đặc biệt cho Phó tổng thống Mỹ được gửi đến các thần linh trong đền thờ của làng, nơi ông và bà ngoại của bà Harris đều có tên trong bảng ghi nhận công đức.

Dân làng Thulasendhrapuram đã theo dõi sát sao cuộc bầu cử tổng thống Mỹ suốt thời gian qua, nhất là sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua tái tranh cử và bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng.

“Không dễ để đạt được vị trí như vậy ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới,” Krishnamurthi, một giám đốc ngân hàng đã nghỉ hưu, chia sẻ với BBC, “Chúng tôi thật sự tự hào về bà ấy. Ấn Độ trước kia bị nước ngoài cai trị, nhưng giờ đây người Ấn Độ đang lãnh đạo các nước siêu cường”.

Người dân làng Thulasendrapuram mang ảnh ủng hộ bà Kamala Harris. Ảnh: The Hindu

Người dân làng Thulasendrapuram mang ảnh ủng hộ bà Kamala Harris. Ảnh: The Hindu

Cảm xúc tự hào còn đặc biệt lan tỏa đối với phụ nữ trong làng. Họ xem bà Harris như một biểu tượng cho những thành tựu mà nữ giới có thể đạt được dù ở bất cứ đâu.

“Mọi người, kể cả trẻ em, đều biết đến bà Kamala Harris,” Arulmozhi Sudhakar, người đại diện của làng, cho biết. “Họ xem bà ấy như một người mẹ, người chị, và chúng tôi rất hạnh phúc vì bà ấy vẫn không quên cội nguồn của mình”.

Sự phấn khích trên gây liên tưởng đến cách dân làng Thulasendhrapuram xuống đường bắn pháo hoa, căng băng rôn ăn mừng khi bà Kamala Harris trở thành Phó tổng thống Mỹ cách đây 4 năm. Thời điểm đó, làng còn tổ chức một bữa tiệc chung cho hàng trăm người, với các món ăn truyền thống của miền Nam Ấn Độ như sambar và idli. Theo lời một người thân của bà Harris, chúng đều là những món yêu thích của nhà lãnh đạo 59 tuổi.

Nguồn cội từ Ấn Độ

Bà Kamala Harris là con gái của Shyamala Gopalan, một nhà nghiên cứu về bệnh ung thư vú đến từ bang Tamil Nadu phía Nam Ấn Độ, nhưng đã di cư đến Mỹ vào năm 1958. Cha mẹ bà Gopalan đều xuất thân từ làng Thulasendhrapuram, dù họ không sinh sống lâu dài ở làng.

“Không ai trong gia đình bà Kamala Harris còn cư trú ở Thulasendrapuram. Gia đình đã rời làng từ cách đây vài thập kỷ,” M.Natarajan, tu sĩ cai quản ngôi đền của làng, tiết lộ với báo The Hindu. “Tuy nhiên, Kamala Harris là cái tên quen thuộc không chỉ ở Thulasendrapuram mà còn ở những ngôi làng lân cận sau khi bà trở thành Phó tổng thống của một siêu cường thế giới”.

Ông Natarajan cũng cho biết bà Harris, thông qua dì của mình, đã quyên góp 5.000 rupee (tương đương 60 USD) cho việc trùng tu đền vào năm 2014, và tên bà vẫn được khắc trên phiến đá ghi nhận công đức của đền. Vị tu sĩ này cũng tin rằng, những lời cầu nguyện sẽ giúp bà Harris đắc cử Tổng thống Mỹ trong năm nay.

Người dân làng Thulasendrapuram thực hiện nghi thức cầu nguyện cho bà Kamala Harris tại ngôi đền của làng. Ảnh: The Hindu

Người dân làng Thulasendrapuram thực hiện nghi thức cầu nguyện cho bà Kamala Harris tại ngôi đền của làng. Ảnh: The Hindu

Đối với dân làng Thulasendrapuram, dù cách xa nước Mỹ hàng nghìn cây số, nhưng họ vẫn cảm thấy có sự gắn bó đặc biệt với sự nghiệp của Phó Tổng thống Kamala Harris. Họ đều hy vọng một ngày nào đó, bà sẽ về thăm làng hoặc sẽ nhắc tên làng trong những bài phát biểu của mình.

“Chiến thắng của bà Kamala Harris sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ,” một người dân làng cho biết. “Chúng tôi muốn bà Kamala Harris giành chiến thắng và sớm về thăm Thulasendrapuram,” một người dân khác kỳ vọng.

Việt Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngoi-lang-an-do-duoc-cho-la-que-ngoai-cua-pho-tong-thong-my.html