Ngôi nhà ấm tình quân dân

Ngày 8-11, Học viện Hậu cần tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tặng 2 gia đình chính sách tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Sáng 8-11, ông Vũ Tiến Quý (ở xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) cùng người thân trở dậy từ sớm để chuẩn bị đón đoàn cán bộ, nhân viên Học viện Hậu cần và các ban, ngành của địa phương. Hôm nay, ông sẽ được ở trong căn nhà mới, niềm mơ ước bấy lâu của vợ chồng ông.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Tiến Quý cho biết, năm 1980, đang là công nhân Nhà máy Dệt Vĩnh Phú, ông tình nguyện nhập ngũ tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Năm 1988, ông trở về địa phương với nhiều vết thương trên cơ thể. Dù chăm chỉ lao động nhưng cuộc sống vẫn chỉ đủ ăn, không có điều kiện để tu sửa căn nhà xây đã lâu, đến nay đã xuống cấp trầm trọng.

 Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần chúc mừng cựu chiến binh Vũ Tiến Quý.

Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần chúc mừng cựu chiến binh Vũ Tiến Quý.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình cựu chiến binh Vũ Tiến Quý.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình cựu chiến binh Vũ Tiến Quý.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, cựu chiến binh Vũ Tiến Quý bày tỏ lòng cảm ơn, niềm xúc động khi được tiếp nhận căn nhà mới. Ông cho biết: "Được Học viện Hậu cần hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang là niềm hạnh phúc lớn với chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng lao động sản xuất, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới để quê hương ngày càng phát triển".

Cựu chiến binh Vũ Tiến Quý (thứ tư, từ phải sang) và các đại biểu trước ngôi nhà mới.

Cựu chiến binh Vũ Tiến Quý (thứ tư, từ phải sang) và các đại biểu trước ngôi nhà mới.

Cùng chung tâm trạng với ông Vũ Tiến Quý, thương binh Nguyễn Văn Đức cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tình cảm, sự chung tay giúp đỡ của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần khi được ở trong căn nhà mới. Là người dân tộc Tày, bị thương trong chiến đấu chống Mỹ tại mặt trận phía Nam, giờ đây, những mảnh đạn vẫn còn nằm lại trên cơ thể cựu chiến binh Nguyễn Văn Đức. Ông tâm sự, với 6 sào ruộng và khoản tiền trợ cấp thương tật không đủ trang trải sinh hoạt và những lần đi viện khi trái gió trở trời. Gia đình ông lâm vào hoàn cảnh khó khăn đã nhiều năm nay. Có căn nhà mới khang trang thực sự là niềm vui lớn của gia đình ông.

Thiếu tướng Lê Thành Long trao quà tặng thương binh Nguyễn Văn Đức.

Thiếu tướng Lê Thành Long trao quà tặng thương binh Nguyễn Văn Đức.

Vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Đức chia sẻ niềm vui với các đại biểu trong căn nhà mới.

Vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Đức chia sẻ niềm vui với các đại biểu trong căn nhà mới.

Thực hiện công tác chính sách, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa năm 2023, Học viện Hậu cần đã chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách ở xã Ôn Lương. Trong quá trình xây dựng nhà, từ tháng 6-2023, nhiều cán bộ của Học viện Hậu cần đã thường xuyên đi lại, cùng gia đình giám sát thi công. Đến nay, hai công trình đã chính thức được hoàn thành.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần nhấn mạnh: "Đây là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chung tay cùng với địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Hoạt động này có ý nghĩa chính trị lớn góp phần giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái cho thế hệ trẻ Học viện Hậu cần hôm nay".

Thiếu tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện các ban, ngành địa phương trao quà tặng chúc mừng cựu chiến binh Nguyễn Văn Đức.

Đại diện các ban, ngành địa phương trao quà tặng chúc mừng cựu chiến binh Nguyễn Văn Đức.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, Thiếu tướng Lê Thành Long hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc mừng tới gia đình hai cựu chiến binh Nguyễn Văn Đức và Vũ Tiến Quý. Ngôi nhà tình nghĩa là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung và cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần nói riêng tri ân những thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó chính ủy Học viện Hậu cần mong muốn hai cựu chiến binh luôn giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng ở địa phương, gia đình để con cháu noi theo.

Bài và ảnh: THU THỦY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/ngoi-nha-am-tinh-quan-dan-750457