Ngôi nhà 'bốc cháy' dữ dội khiến cả khu phố hoảng loạn, lính cứu hỏa kiểm tra thì ngỡ ngàng vì điều này

Mỗi dịp Halloween, vợ chồng Amanda Peden và Sam Lee lại khiến cư dân quanh vùng Fountain Inn (South Carolina, Mỹ) phải ngỡ ngàng vì những ý tưởng trang trí rùng rợn. Năm nay, họ tái hiện một 'ngôi nhà đang cháy' sống động đến mức nhiều người tưởng thật và liên tục báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến cứu hộ.

Theo tờ Oddity Central, cặp đôi Amanda Peden và Sam Lee vốn nổi tiếng là những người cuồng Halloween. Những năm trước, họ từng dựng cảnh một chiếc máy bay rơi, trong đó các bộ xương hành khách treo lủng lẳng trên cây bằng dù, hay dựng lại vụ tai nạn xe hơi với chiếc xe lật ngửa và bộ xương “mắc kẹt” bên trong.

Nhưng tác phẩm khiến tên tuổi của họ được biết đến rộng rãi chính là mô hình “ngôi nhà cháy” – lần đầu ra mắt vào năm 2023. Bằng cách kết hợp khéo léo máy tạo khói, ánh sáng đỏ nhấp nháy và hiệu ứng hình ảnh, họ khiến ngôi nhà như đang chìm trong biển lửa thật sự.

Clip: WYFF News 4/ Youtube

Cảnh tượng này gây ám ảnh đến mức, dù đã hai năm trôi qua, người dân địa phương vẫn tiếp tục gọi điện báo cháy mỗi khi đi ngang qua căn nhà này vào ban đêm.

Ông Russell Alexander, Trưởng đội Cứu hỏa Fountain Inn, cho biết: “Ngay khi Amanda dựng cảnh này cách đây hai năm, chúng tôi nhận điện thoại suốt ngày đêm. Năm nay thì đỡ hơn, nhưng tính đến ngày 6/10, đã có bốn cuộc gọi báo cháy.”

Theo ông Alexander, đội cứu hỏa luôn giữ liên lạc chặt chẽ với vợ chồng Peden – Lee để đảm bảo không xảy ra sự cố thật. Mỗi khi nhận được cuộc gọi báo cháy từ người dân, họ đều phải gọi kiểm tra hoặc cử người đến tận nơi để xác minh tình hình.

Trưởng đội cứu hỏa cho biết, dưới góc nhìn của lính chuyên nghiệp, mô hình này không hoàn toàn giống cháy thật vì làn khói bốc lên quá chậm và không có màu chuẩn của khói lửa. Tuy nhiên, với người không có chuyên môn, “cảnh tượng đó thực sự giống một cơn ác mộng” – đúng như mục đích mà Amanda và Sam hướng tới.

Để tránh hiểu lầm, ngày 4/10 vừa qua, Amanda đã đăng thông báo trên Facebook và TikTok: “Nhà tôi đang cháy (nhưng là cháy giả). Tôi sẽ bật đèn từ 8 đến 10 giờ tối hàng ngày cho đến 31/10. Làm ơn đừng gọi cho lính cứu hỏa nữa!”

Dù đã cảnh báo trước, không ít người vẫn hoảng sợ khi nhìn thấy căn nhà “rực lửa” từ xa và lập tức gọi cứu hỏa.

Dù đã cảnh báo trước, không ít người vẫn hoảng sợ khi nhìn thấy căn nhà “rực lửa” từ xa và lập tức gọi cứu hỏa.

Dù đã cảnh báo trước, không ít người vẫn hoảng sợ khi nhìn thấy căn nhà “rực lửa” từ xa và lập tức gọi cứu hỏa.

Điều thú vị là, trong khi bên ngoài căn nhà rực sáng như đang bốc cháy, gia đình ba người gồm Amanda, Sam và cậu con trai 15 tuổi vẫn sinh hoạt bình thường bên trong: xem tivi, ăn tối và nghỉ ngơi.

Mỗi năm, họ đều dành hàng tuần để thiết kế, thử nghiệm hiệu ứng ánh sáng và khói. Đối với họ, Halloween không chỉ là lễ hội, mà còn là cơ hội biến trí tưởng tượng thành nghệ thuật thị giác – dù phải đối mặt với hàng chục cuộc gọi nhầm báo cháy.

Cặp đôi cho biết, họ sẽ tiếp tục duy trì mô hình này cho đến hết tháng 10 và hy vọng người dân địa phương “hiểu rằng đó chỉ là một màn trình diễn sáng tạo, không phải tai nạn thật”.

Phương Anh (Theo ODD)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ngoi-nha-boc-chay-du-doi-khien-ca-khu-pho-hoang-loan-linh-cuu-hoa-kiem-tra-thi-ngo-ngang-vi-dieu-nay-26484.html