Ngôi nhà kỳ quái nằm trên mảnh đất trị giá hàng chục tỷ, hàng xóm nơm nớp lo sợ

Hàng xóm sống bên cạnh ngôi nhà kỳ quái cũng rất lo lắng nhưng không biết làm sao.

Ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam) có một mảnh đất rộng tới 300m2, được giới bất động sản định giá lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng ít ai hỏi mua bởi trên đó có một ngôi nhà rất kỳ quái.

Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của ông Huỳnh Hộ (84 tuổi). Nó được ông xây dựng từ hơn 40 năm trước theo lối kiến trúc "thích gì đắp đó".

Toàn bộ ngôi nhà kỳ quái được nhìn từ trên cao

Toàn bộ ngôi nhà kỳ quái được nhìn từ trên cao

Bởi xây tạm bợ, không theo bất cứ quy chuẩn nào trong kiến trúc nên nó giống như một ngôi nhà hoang. Theo đó phần mái nhà được ông Hộ trang trí bằng những miếng gạch đá hoa vỡ. Tường nhà chắp vá bằng sắt thép, vôi vữa trộn lẫn. Bên trong nhà tối tăm, lụp sụp, đồ đạc ngổn ngang, dây dợ lằng nhằng,... Cầu thang dẫn lên tầng 2 rất khó đi, phía sau nhà cây cối um tùm.

Vợ ông Hộ cho biết trên kênh Youtube Độc lạ Bình Dương, vợ chồng bà hiện sống trong một gian nhà xây nhô ra phía đằng trước của ngôi nhà kỳ quái. Còn phần mặt tiền ngôi nhà, họ có thể cho thuê kinh doanh.

Tất cả đều được ông Hộ chắp vá trong 30 năm

Tất cả đều được ông Hộ chắp vá trong 30 năm

"Chồng tôi vốn làm nghề kéo xe bò. Hàng ngày ông ấy đi làm rồi tiện thể nhặt nhạnh đất, đá, sắt thép bỏ đi từ những công trình, đem về xây nhà. Ông còn nhặt cả một cái trụ cầu, cho lên xe bò chở về nhà.

Đi làm được bao nhiêu tiền, ông ấy tích góp mua xi măng. Ngôi nhà được ông đắp bằng tay chứ không dùng các công cụ hỗ trợ", người vợ nói.

Ông Hộ bắt đầu xây nhà từ năm 1980. Ban đầu ông có thuê thợ xây nhưng làm xong phần móng hết tiền. Do đó ông tự xây.

Người đàn ông Quảng Nam đã chăm chỉ xây ngôi nhà trong vòng 30 năm. Năm 2010, sức khỏe của ông yếu nên đã dừng việc xây nhà.

Ông Hộ tự xây dựng bằng chính đôi tay

Ông Hộ tự xây dựng bằng chính đôi tay

Bà Hộ cho biết, vợ chồng bà có 3 người con trai đều khá giả, đang sống ở Đà Nẵng. Các con muốn bố đập ngôi nhà tự xây để xây cho ông một ngôi nhà mới khang trang hơn nhưng ông không đồng ý. Họ cũng từ chối việc ra Đà Nẵng sống cùng con cháu.

Bà Hộ thành thật cho biết, xưa vì sợ và vì không chịu nổi tính cách lập dị của chồng nên bà đã theo con ra Đà Nẵng sống, thỉnh thoảng về thăm. Hiện tại, ông đã tuổi cao nên bà lại trở về nhà để chăm sóc cho ông.

"Tôi sống ở đây mà nơm nớp nỗi sợ, mưa gió sợ sập nhà”. Tôi không dám leo lên tầng 2 của ngôi nhà", bà nói. Thậm chí hàng xóm sống bên cạnh nhà ông Hộ cũng rất lo lắng nhưng không biết làm sao.

Bà Hộ rất sợ mùa mưa bão đến

Bà Hộ rất sợ mùa mưa bão đến

Dẫu vậy đi qua bao mùa bão lớn nhỏ, ngôi nhà kỳ quái ấy vẫn bám trụ được. "Năm 1989 có một cơn bão rất lớn là cơn bão số 5, đã làm sập rất nhiều trường học nhưng căn nhà của ông Hộ không bị ảnh hưởng gì”, một người hàng xóm tiết lộ.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ngoi-nha-ky-quai-nam-tren-manh-dat-hang-chuc-ty-ai-cung-nom-nop-lo-so-202407181156277952.html