Ngôi nhà kỳ quái ở Hưng Yên, ai đi qua cũng choáng ngợp

Ngôi nhà 4 tầng ở Hưng Yên có lối kiến trúc kì quái và có phần bí ẩn.

Hơn chục năm trở lại đây, ai đi đường quốc lộ 39A đoạn qua địa phận xã Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên) đều bị choáng ngợp bởi một ngôi nhà 4 tầng có lối kiến trúc kì quái và có phần bí ẩn.

Chủ nhân của ngôi nhà là anh Trần Văn Tưởng (SN 1985) – một người có đam mê với mỹ thuật phong thủy. Năm 2018, ngôi nhà có kiến trúc kiểu nhà ống bình thường. Phần mặt tiền được thiết kế cong vút như mái chùa. Phần cao nhất có đặt tượng Quan Âm, tiếp đó là tượng Vua Hùng, ngũ hổ, bên hông nhà được vẽ hình mây và hình ngựa.

Ngôi nhà kỳ quái ở Hưng Yên

Ngôi nhà kỳ quái ở Hưng Yên

Trước cửa nhà có một con trâu mặc giáp đồng rất to. Đây là thần Kim Ngưu đang nhìn về hướng Tây, tượng trưng cho tuổi của chủ nhân… Tất cả đều được thiết kế khác lạ khiến nhiều người nghĩ đến động của Ngưu Ma Vương trong tiểu thuyết Tây Du Ký.

Được biết, ngôi nhà được anh Tưởng cùng bố xây dựng vào năm 2011. Nó được anh lên ý tưởng từ rất nhiều năm trước, khi còn đang đi học và làm việc ở nước ngoài.

Ngôi nhà được anh Tưởng cùng bố xây dựng vào năm 2011

Ngôi nhà được anh Tưởng cùng bố xây dựng vào năm 2011

Tôi đi nước ngoài năm 2004 và 5 năm sau mới về nước. Trong suốt thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, nhờ được tiếp cận với nhiều nền văn hóa cũng như kiến trúc ở các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc,… tôi đã có nhiều ý tưởng cho việc xây dựng ngôi nhà tương lai của mình.

Hồi đầu về nước tôi chỉ có 1 triệu trong túi, phải đi vay mượn để xây dựng cái lán nhỏ. Về sau, khi có điều kiện tôi sửa sang dần. Năm 2011, tôi quyết định đập hết đi để xây dựng ngôi nhà này. Chi phí xây dựng ngôi nhà này lên tới vài tỷ và tôi phải nghiên cứu kỹ để có thể tạo được sự độc đáo thể hiện đúng phong cách của mình", anh Tưởng từng nói.

Bên trong ngôi nhà được trang trí độc lạ

Bên trong ngôi nhà được trang trí độc lạ

Là người làm mỹ thuật phong thủy nên từng kiến trúc, từng nét vẽ trên tường hay từng vật dụng trong nhà đều được anh Tưởng chăm chút kỹ lưỡng và tính toán cẩn thận. Năm nào anh cũng chỉnh sửa và sắp đặt phong thủy lại cho ngôi nhà của mình.

Thứ anh Tưởng thay đổi nhiều nhất là các bức tượng, tác phẩm hội họa, điêu khắc… bên trong nhà. Thay vì đặt chúng một cách lộn xộn như trước, anh sắp xếp lại không gian, các đồ đạc được thay đổi vị trí theo từng chủ đề hoặc sở thích của riêng chủ nhân.

Ngôi nhà nhìn từ ngoài vào

Ngôi nhà nhìn từ ngoài vào

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ngoi-nha-ky-quai-o-hung-yen-ai-di-qua-cung-choang-ngop-202407241612108739.html