Ngôi nhà mới của những em nhỏ bị bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng

Sau khi chuyển đến Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp, các em nhỏ bị bạo hành được chăm sóc chu đáo, ôm ấp vỗ về để xoa dịu những nỗi đau đã trải qua.

Rời mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12), 15/86 em nhỏ bị bạo hành đã được "lánh nạn" tới Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp (đường Nguyễn Văn Bảo).

Rời mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12), 15/86 em nhỏ bị bạo hành đã được "lánh nạn" tới Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp (đường Nguyễn Văn Bảo).

Khi các em nhỏ được chuyển đến, trung tâm đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện để chăm sóc trẻ.

Khi các em nhỏ được chuyển đến, trung tâm đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện để chăm sóc trẻ.

Nhân viên và bảo mẫu tại trung tâm bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương của mình nhanh chóng tạo dựng môi trường an toàn, ấm áp, giúp các em cảm thấy thoải mái và an toàn trong ngôi nhà mới.

Nhân viên và bảo mẫu tại trung tâm bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương của mình nhanh chóng tạo dựng môi trường an toàn, ấm áp, giúp các em cảm thấy thoải mái và an toàn trong ngôi nhà mới.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp cho biết, trung tâm đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận 15 bé thuộc nhóm trẻ sơ sinh từ mái ấm Hoa Hồng.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp cho biết, trung tâm đang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận 15 bé thuộc nhóm trẻ sơ sinh từ mái ấm Hoa Hồng.

Tại đây, các bé được tách riêng chăm sóc tại phòng sơ sinh. Phòng được trang bị đầy đủ ánh sáng, quạt, điều hòa. Phòng cũng được bố trí khu vực pha sữa, thay tã, áo quần riêng cho các bé. Đặc biệt, trung tâm đã bố trị cho mỗi bé có 1 cũi riêng.

Tại đây, các bé được tách riêng chăm sóc tại phòng sơ sinh. Phòng được trang bị đầy đủ ánh sáng, quạt, điều hòa. Phòng cũng được bố trí khu vực pha sữa, thay tã, áo quần riêng cho các bé. Đặc biệt, trung tâm đã bố trị cho mỗi bé có 1 cũi riêng.

Theo ông Hải, để phòng ngừa bệnh sởi, các em nhỏ từ Mái ấm Hoa Hồng sẽ được cách ly tập trung tại trung tâm trong vòng 21 ngày. Trong quy trình cách ly, bảo mẫu phải ở 24/24 với trẻ. Các bảo mẫu sẽ cố gắng ổn định tâm lý cho trẻ, vì các bé bị bạo hành trong thời gian dài.

Theo ông Hải, để phòng ngừa bệnh sởi, các em nhỏ từ Mái ấm Hoa Hồng sẽ được cách ly tập trung tại trung tâm trong vòng 21 ngày. Trong quy trình cách ly, bảo mẫu phải ở 24/24 với trẻ. Các bảo mẫu sẽ cố gắng ổn định tâm lý cho trẻ, vì các bé bị bạo hành trong thời gian dài.

Ông Hải cũng cho hay, các bé được chuyển đến đến thời điểm này đều ăn uống tốt. Sau đó, tùy theo độ tuổi, trung tâm sẽ phân bổ các bé về khoa, phòng thích hợp, từ đó sẽ có những biện pháp tiếp theo để hỗ trợ về tâm lý, giáo dục về kỹ năng cho trẻ.

Ông Hải cũng cho hay, các bé được chuyển đến đến thời điểm này đều ăn uống tốt. Sau đó, tùy theo độ tuổi, trung tâm sẽ phân bổ các bé về khoa, phòng thích hợp, từ đó sẽ có những biện pháp tiếp theo để hỗ trợ về tâm lý, giáo dục về kỹ năng cho trẻ.

“Đến thời điểm này chưa phát hiện những bệnh gì cần hỗ trợ y tế cao. Trước mắt trung tâm sẽ hạn chế mức thấp nhất để phòng bệnh sởi, vì đến thời điểm hiện tại, trung tâm chưa nắm được hồ sơ của các bé đã tiêm chủng vaccine sởi hay chưa”, ông Hải cho hay.

“Đến thời điểm này chưa phát hiện những bệnh gì cần hỗ trợ y tế cao. Trước mắt trung tâm sẽ hạn chế mức thấp nhất để phòng bệnh sởi, vì đến thời điểm hiện tại, trung tâm chưa nắm được hồ sơ của các bé đã tiêm chủng vaccine sởi hay chưa”, ông Hải cho hay.

Các em bé được ngủ ngon giấc với vòng tay chăm sóc của nhân viên tại trung tâm.

Các em bé được ngủ ngon giấc với vòng tay chăm sóc của nhân viên tại trung tâm.

Khi đọc được thông tin trên báo chí về việc các bé tại mái ấm Hoa Hồng bị bạo hành, bà Nguyễn Thị Bính, Phó trưởng Khoa Sơ sinh Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp cho hay, bà rất thương cho những đứa trẻ và căm phẫn hành động của các bảo mẫu ở đó.

Khi đọc được thông tin trên báo chí về việc các bé tại mái ấm Hoa Hồng bị bạo hành, bà Nguyễn Thị Bính, Phó trưởng Khoa Sơ sinh Trung tâm nuôi dưỡng - bảo trợ trẻ em Gò Vấp cho hay, bà rất thương cho những đứa trẻ và căm phẫn hành động của các bảo mẫu ở đó.

“Mỗi bé đều mang trong mình một hoàn cảnh mà bị đối xử nhẫn tâm như vậy nên tôi và các cô giáo ở đây buồn lắm, thương các con lắm”, bà Bính nói.

“Mỗi bé đều mang trong mình một hoàn cảnh mà bị đối xử nhẫn tâm như vậy nên tôi và các cô giáo ở đây buồn lắm, thương các con lắm”, bà Bính nói.

Theo bà Bính, khi tiếp nhận thông tin trung tâm sẽ đón nhận 15 trẻ đưa về chăm sóc, Ban giám đốc đã chỉ đạo các cô giáo chuẩn bị phòng, quần áo, giường, nhân sự, đồ dùng thiết yếu để chăm sóc, cách ly các bé tại trung tâm.

Theo bà Bính, khi tiếp nhận thông tin trung tâm sẽ đón nhận 15 trẻ đưa về chăm sóc, Ban giám đốc đã chỉ đạo các cô giáo chuẩn bị phòng, quần áo, giường, nhân sự, đồ dùng thiết yếu để chăm sóc, cách ly các bé tại trung tâm.

“Lúc tiếp nhận, nhiều bé lạ lẫm với không gian, phòng ốc mới, các cô mới nên khóc và không uống được sữa. Tuy nhiên các cô đã dành hết sự yêu thương, ôm ấp vỗ về các bé, sau 1 đêm các bé đã dần dần ổn định tinh thần, đã uống sữa nhiều, ngủ sâu giấc hơn”, bà Bính nói và cho rằng trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện để chăm sóc tốt nhất cho trẻ.

“Lúc tiếp nhận, nhiều bé lạ lẫm với không gian, phòng ốc mới, các cô mới nên khóc và không uống được sữa. Tuy nhiên các cô đã dành hết sự yêu thương, ôm ấp vỗ về các bé, sau 1 đêm các bé đã dần dần ổn định tinh thần, đã uống sữa nhiều, ngủ sâu giấc hơn”, bà Bính nói và cho rằng trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện để chăm sóc tốt nhất cho trẻ.

Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí do bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở chuyên trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ sở, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị mồ côi, sống lang thang với quy mô chăm sóc không quá 39 trẻ.

Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng các bé tại mái ấm Hoa Hồng, nhiều bảo mẫu đã có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ.

Sau khi báo chí phản ánh, lực lượng chức năng Quận 12 kiểm tra và phát hiện mái ấm đang có 86 trẻ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, lực lượng chức năng đã đưa 86 trẻ về các cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục, chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định.

Cụ thể có 32 trẻ vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, 36 trẻ vào Làng Thiếu Niên Thủ Đức, 15 trẻ vào Làng trẻ em Gò Vấp; 2 trẻ được gia đình tiếp nhận; 1 trẻ đang nằm bệnh viện Nhi đồng điều trị bệnh viêm phổi.

Ngày 5/9, UBND Quận 12 đã quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở này. Công an Quận 12 và các cơ quan liên quan đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ngoi-nha-moi-cua-nhung-em-nho-bi-bao-hanh-tai-mai-am-hoa-hong-ar893907.html