Ngồi tù oan 8 năm trời, người đàn ông treo thưởng 1,7 tỷ đồng để truy tìm hung thủ thật sự

Một doanh nhân Trung Quốc từng ngồi tù oan suốt 8 năm vì tội giết người mới đây đã công bố mức thưởng 500.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng) cho bất kỳ ai cung cấp được manh mối giúp bắt giữ hung thủ thật sự.

Ngồi tù oan suốt 8 năm trời

Người đàn ông tên là Trần Thời Cường, 49 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Ông đã đăng tải thông tin về khoản thưởng này lên mạng xã hội với hy vọng có thể khơi lại vụ án từng khiến cuộc đời ông rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Vụ việc xảy ra từ năm 1998, khi Trần mới 22 tuổi. Ông bị buộc tội giết một phụ nữ 56 tuổi trong làng, người vợ của thủ quỹ ban quản lý thôn, với cáo buộc sát hại nạn nhân để cướp tiền nhằm mở xưởng sản xuất đồ nội thất.

Dù liên tục kêu oan và khai rằng mình bị cảnh sát tra tấn để ép nhận tội, Trần vẫn bị kết án tử hình ở hai phiên tòa đầu tiên. Đến lần xét xử thứ ba, mức án được giảm xuống thành tù chung thân.

Ông Trần treo thưởng 70.000 USD để truy tìm hung thủ thật sự.

Ông Trần treo thưởng 70.000 USD để truy tìm hung thủ thật sự.

Khi đó, Trần vốn là một thanh niên thành đạt, đang khởi nghiệp kinh doanh. Không chấp nhận bản án, ông và mẹ đã kiên trì kháng cáo trong nhiều năm.

Mãi đến năm 2006, tòa án cấp tỉnh mới đồng ý xét xử lại và xác nhận có nhiều điểm nghi vấn trong hồ sơ vụ án. Thời điểm nạn nhân tử vong, Trần có bằng chứng ngoại phạm. Quần áo ông không có dấu vết máu, và hung khí cũng chưa từng được tìm thấy.

Sau gần một thập kỷ mất tự do, Trần được tuyên vô tội và trả tự do. Ông nhận khoản bồi thường 197.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 670 triệu đồng).

Ông Trần mới 22 tuổi khi bị buộc tội và kết án giết một phụ nữ trong làng.

Ông Trần mới 22 tuổi khi bị buộc tội và kết án giết một phụ nữ trong làng.

Quyết tâm làm lại cuộc đời, tìm lại công lý

Tuy nhiên, việc rũ bỏ quá khứ không dễ dàng. Trần kể rằng ông phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại danh dự và gây dựng lại sự nghiệp sau khi ra tù.

“Mình đã sống sót trong ngục tối, thì cũng có thể sống sót ngoài xã hội,” Trần chia sẻ.

Năm 2019, ông bắt đầu khởi nghiệp trở lại và đạt được thành công nhờ một sản phẩm bồn cầu thông minh do chính ông thiết kế. Sản phẩm giành nhiều giải thưởng thiết kế, giúp ông trở lại thương trường với tư cách là giám đốc một công ty thiết bị vệ sinh thông minh.

“Tôi phải chứng minh rằng mình là một người tốt, một doanh nhân sống vì lý tưởng sự nghiệp,” ông nói.

Giờ là một doanh nhân thành đạt, ông Trần quyết tâm theo đuổi vụ án để giành lại công lý cho nạn nhân.

Giờ là một doanh nhân thành đạt, ông Trần quyết tâm theo đuổi vụ án để giành lại công lý cho nạn nhân.

Dù hiện tại đã có cuộc sống đủ đầy, Trần vẫn chưa nguôi khát vọng tìm ra sự thật về cái chết của người phụ nữ năm xưa. Đầu năm 2025, ông công khai treo thưởng cho bất kỳ ai cung cấp được thông tin giúp truy ra hung thủ thực sự.

Theo Trần, ông không chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân, mà còn mong muốn mang lại công lý cho nạn nhân – người phụ nữ đã mất mạng trong vụ án oan nghiệt.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Gần đây, vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt khi một chuyên gia tâm lý hình sự nổi tiếng tại Trung Quốc bày tỏ mong muốn tham gia điều tra mà không cần bất kỳ khoản thù lao nào.

Người này, sử dụng biệt danh Lý Kiến Minh, được biết đến là người đã hỗ trợ phá hơn 300 vụ án nghiêm trọng.

Trần và mẹ ông tin rằng với sự hỗ trợ từ chuyên gia và dư luận, công lý sẽ sớm được thực thi.

NB (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ngoi-tu-oan-8-nam-troi-nguoi-dan-ong-treo-thuong-17-ty-dong-de-truy-tim-hung-thu-that-su-18286.html