Ngọn lửa nghề bền bỉ của người thầy mầm non nơi vùng cao Thanh Quân
Suốt 29 năm gắn bó với Trường Mầm non Thanh Quân (xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa), thầy Vi Văn Dương luôn được phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp yêu mến bởi sự tận tụy, kiên nhẫn và tấm lòng yêu trẻ hiếm có. Ở vùng núi còn nhiều khó khăn, thầy là một trong những giáo viên nam hiếm hoi lựa chọn gắn bó với bậc học mầm non – nghề đòi hỏi sự hy sinh và tình thương vô bờ bến.

Thầy Vi Văn Dương ân cần chăm sóc bữa ăn cho các bé, từng động tác đều thể hiện sự tận tâm và yêu thương của người thầy dành cho học trò nhỏ.
Năm 1996, sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, trong khi nhiều thanh niên rời bản tìm việc, thầy Vi Văn Dương lại chọn ở lại quê hương Thanh Quân để dạy trẻ. Thời điểm ấy, giáo viên hợp đồng nhận lương ít ỏi, có giai đoạn chỉ được trả bằng gạo. Gia đình khó khăn, điều kiện dạy học thiếu thốn, nhưng tình yêu nghề và tình thương dành cho trẻ đã giúp thầy vượt qua tất cả.

Thầy Vi Văn Dương tận tâm dọn dẹp và vệ sinh lớp học, chuẩn bị không gian sạch sẽ và an toàn để đón các em nhỏ vào buổi học mới.
Theo thầy Dương, giáo viên mầm non phải thật sự kiên trì, cẩn thận và đặc biệt phải có tấm lòng. Công việc mỗi ngày bắt đầu từ 6 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ 30, vừa chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, vừa dạy trẻ từng thói quen nhỏ nhất. “Giáo viên mầm non phải làm được rất nhiều việc, mà việc nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ”, thầy chia sẻ.
Trong lớp học của thầy Dương, giờ học luôn rộn ràng tiếng hát, tiếng cười. Thầy đàn hay, múa dẻo và đặc biệt rất khéo tay trong việc chải tóc, buộc tóc cho các bé gái. Nhiều em ở nhà không chịu buộc tóc, nhưng đến lớp lại háo hức chờ thầy tạo kiểu. Sự gần gũi ấy giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp, yêu thầy giáo của mình.
Không chỉ chăm sóc chu đáo, thầy Dương còn chú trọng giáo dục trẻ bằng chính tác phong và lời nói của mình. Đồng nghiệp nhận xét: “Hiếm khi thấy thầy nổi cáu với các con.” Thầy luôn nhẹ nhàng, bình tĩnh bởi “trẻ nhỏ học bằng cách nhìn vào người lớn”.

Thầy Vi Văn Dương tỉ mỉ làm đồ dùng học tập, tạo nên những vật liệu vui chơi bổ ích để các bé thỏa sức khám phá và sáng tạo.
Ngoài chuyên môn, thầy Dương còn có nhiều đóng góp quan trọng cho tập thể nhà trường. Với hơn 17 năm giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn, 7 năm làm Phó Bí thư Chi bộ, thầy luôn gương mẫu, trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung. Thầy nhiều lần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp huyện và được các cấp công đoàn, ngành giáo dục trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Cô giáo Lương Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Quân, nhận xét: “Thầy Dương có năng lực chuyên môn vững vàng, tận tâm với trẻ, có năng khiếu nghệ thuật và khả năng sư phạm tốt. Ở vùng khó, có những giáo viên như thầy là điều vô cùng quý giá”.
Hiện toàn trường có 4 giáo viên nam, trong đó có thầy Vi Văn Dương và một thầy đang dạy ở điểm trường lẻ. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng các thầy ngày ngày tự tay chăm từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ; tranh thủ buổi trưa làm đồ chơi; giữ lớp sạch sẽ, ngăn nắp; và kiên trì gieo những kỹ năng đầu đời cho học sinh vùng cao.
Từ những ngày nhận lương bằng gạo đến khi thu nhập ổn định hơn, với thầy Dương, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười của trẻ mỗi sáng đến lớp và sự tin tưởng của phụ huynh. “Thấy các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là mình vui rồi”, thầy nói.
Giữa núi rừng Thanh Quân, thầy Vi Văn Dương vẫn ngày ngày lặng lẽ thắp lên những ngọn lửa yêu thương, gieo những hạt mầm thiện lành đầu tiên cho biết bao thế hệ học trò. Sự tận tâm, giản dị và bền bỉ của thầy là hình ảnh đẹp, là niềm tự hào của giáo dục vùng cao Thanh Quân nói riêng và ngành giáo dục Thanh Hóa nói chung.












