Ngư dân Bùi Tấn Lượng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Ông Bùi Tấn Lượng (53 tuổi), quê huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đến Phú Quốc (Kiên Giang) làm nghề ngư phủ đã hơn 20 năm. Ông Lượng lấy vợ, sinh con, lập nghiệp trên đảo và xem Phú Quốc là quê hương thứ hai. Cần cù, hiền lành, siêng năng, ông được mọi người rất yêu mến.

Không chỉ chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Tấn Lượng còn góp công, góp sức, góp phương tiện cùng với bộ đội biên phòng, các lực lượng, chính quyền, đoàn thể địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thượng tá Lưu Quang Mười - Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, chia sẻ: Thời điểm TP. Phú Quốc bùng phát dịch bệnh COVID-19, ông Lượng đã chủ động tình nguyện tham gia vào các hoạt động chống dịch.

Ông Lượng tự nguyện giúp các lực lượng kiểm soát trên biển, gửi tài liệu cũng như nhắc nhở ngư phủ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ông Lượng còn góp tiền tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm cho người dân...

Không chỉ vậy, ông Lượng thường xuyên cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu trên biển cho cơ quan chức năng chủ động xử lý.

Ông Bùi Tấn Lượng (bìa trái) tham gia cùng cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông tuyên truyền chống khai thác IUU đến ngư dân TP. Phú Quốc.

Ông Bùi Tấn Lượng (bìa trái) tham gia cùng cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông tuyên truyền chống khai thác IUU đến ngư dân TP. Phú Quốc.

Từ việc đi biển lâu năm, ông Lượng hiểu vùng biển Tây như lòng bàn tay. Trong việc hậu cần nghề cá, ông thường xuyên gặp gỡ các tàu đánh bắt hải sản. Vì vậy, mỗi khi có việc cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chủ tàu, tài công… đang lao động trên biển, các lực lượng tìm đến nhờ ông tranh thủ thời gian tiếp cận các ghe, tàu mời người dân tham gia các cuộc họp.

Không kể đêm mưa, dông bão, mỗi khi bộ đội biên phòng cần hỗ trợ phương tiện để thực thi nhiệm vụ, ông Lượng sẵn sàng dùng tàu của mình và trực tiếp điều khiển phương tiện cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng đi làm nhiệm vụ. Và cũng từ đó, ông được người dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng xem là đôi mắt nơi biển khơi.

Những năm gần đây, do ngư trường trong nước bị cạn kiệt, tình trạng ngư dân ta vi phạm vùng biển các nước khai thác trộm hải sản tăng, đã dẫn đến việc Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng.

Không thể đứng nhìn cảnh ngư dân vì lợi ích riêng mà vi phạm pháp luật, ông đứng ra chung tay, góp tiếng nói để cùng với lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ông đã ủng hộ hàng chục triệu đồng để lực lượng biên phòng in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp… tuyên truyền chống khai thác IUU.

Ông Lượng nói, "nhà có ghe đi biển, thuận tiện cho việc gặp gỡ người dân để tuyên truyền pháp luật, lực lượng biên phòng nhờ hỗ trợ tôi sẵn sàng làm. Còn việc góp tiền mua cờ, hỗ trợ cơ quan chức năng in ấn tài liệu, tờ rơi… là việc cần làm".

"Theo tôi, mỗi khi ngư dân vươn khơi cần phải có kiến thức pháp luật, nhất là kiến thức về chủ quyền, Luật Biển Việt Nam, không đánh bắt vi phạm vùng biển các nước. Tàu Việt Nam phải có treo cờ nước mình và trong cabin phải có ảnh Bác Hồ…”, ông Lượng bộc bạch.

Ông Lượng cho biết, trong nhiều phần thưởng do lãnh đạo các cấp trao tặng ghi nhận những đóng góp của ông, ông thích nhất kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng. Với ông Lượng, đó là những kỷ niệm đẹp với những tháng năm bám biển, chung tay cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Bài và ảnh: TIẾN VINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/ngu-dan-bui-tan-luong-tich-cuc-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-17491.html