Ngư dân dũng cảm nhiều lần cứu người ở bãi tắm Cửa Việt

Anh Võ Quang Nghĩa (trái) đã nhiều lần cứu người gặp nạn đuối nước.

Ngày 28-3-2022, biển Cửa Việt vắng lặng bởi mưa và gió lạnh. Thời tiết này hoàn toàn khác hẳn ngày hôm trước, nóng bức ngột ngạt. Ở quán nhỏ mang tên Tình Biển do vợ chồng anh Võ Quang Nghĩa làm chủ lại có nhiều người đến hỏi thăm. Đây không phải là lần đầu anh cứu người gặp nạn đuối nước nhưng hôm qua là một hành trình nhiều nguy hiểm. Anh Nghĩa cho biết, ngoài việc kinh doanh quán ăn tại bãi tắm lúc thời tiết thuận lợi, anh Nghĩa vẫn duy trì bám biển, sống đời ngư dân.

Vào khoảng hơn 16 giờ chiều ngày 27-3-2022, quán xá ít khách nên anh tranh thủ đi giặt lưới ở mé tây bãi tắm, cách quán mình chừng 400m. Đầu mùa nóng nên khách về bãi tắm chưa đông, chỉ rải rác. Lúc này, anh nghe tiếng kêu cứu có người tắm biển gặp nạn. Nhìn ra xa, có đến 4 nam thanh niên đang trong tình trạng nguy hiểm. Lập tức thả chùm lưới xuống cát, anh Nghĩa lao xuống nước. Quá trình bơi ra, anh thấy hai người đã bơi vào được nên lo lắng trong lòng phần nào bớt đi. Phía trước mắt anh, là hai thanh niên khác đang chấp chới giữa con sóng, tưởng gần mà rất xa. Trên bờ, tiếng hoảng sợ, kêu cứu vẫn dồn về phía biển. Anh Nghĩa sau nhiều nỗ lực đã tiếp cận được một nạn nhân, đưa được nam thanh niên này vào bờ. Không kịp nghỉ lấy sức, anh Nghĩa quay ra lại biển, một mình băng tới con sóng dữ để tìm nạn nhân thứ hai. Nhưng không phát hiện ra nạn nhân, nhận thấy bản thân đã xuống sức, anh Nghĩa lại bơi vào bờ. Trong giây lát, anh quyết định quay trở lại cứu người. Tìm vội chiếc áo phao, anh nhanh chóng bơi ra biển.

Nạn nhân đã bị xô theo hướng khác giữa con sóng lớn nên không dễ thấy. Anh Nghĩa vẫn không từ bỏ, phải một lúc sau, anh mới tiếp cận được nạn nhân cũng đã đuối sức. Nạn nhân cao to, trong khi anh Nghĩa nhỏ người, gầy nên việc đưa nạn nhân vào bờ trong chặng dài vô cùng khó khăn. Khi cả hai gần tới bờ thì nhiều người khác ào đến hỗ trợ, đưa nạn nhân lên bờ cùng anh Nghĩa thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Trong tình huống ấy, nạn nhân đã trào nước ra ngoài, có hơi thở nhưng còn yếu. Dù vậy, mọi người đổ dồn hy vọng nạn nhân vượt qua nguy kịch. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đáng tiếc đã không qua khỏi. Danh tính nạn nhân thiệt mạng là anh V.M.H (1991, trú P.Đông Lương, TP Đông Hà). Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu thì nhóm người gặp nạn đều là bạn bè, sống tại TP Đông Hà.

Hình ảnh anh Nghĩa (mang áo phao) kiệt sức gây xúc động mạnh sau khi đưa được nạn nhân thứ 2 tiếp cận bờ vào chiều 27-3-2022.

Anh Nghĩa nghe tin về nạn nhân tử vong mà không giấu được xót xa. Nhiều người hỏi có biết tên họ những người anh đã cứu nạn, anh Nghĩa đều không hay biết. Anh chia sẻ, lo cứu người thì cố cho kịp, chỉ mong họ được bình an. Cái lý lẽ giản đơn của người tử tế, dũng cảm là thế. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nạn nhân thứ nhất đã được anh Nghĩa cứu sống vào chiều 27-3-2022 có tên là Hiếu, bạn của nạn nhân M.H. Đây không phải là trường hợp đầu tiên được anh cứu sống khi gặp nạn tại bãi tắm này.

Vào năm 2013, anh Nghĩa là người hùng cứu sống một vị giám đốc trẻ của một công ty thiết kế xây dựng tại TP Đông Hà. Sau đó, anh Nghĩa tiếp tục cứu kịp thời 2 nữ sinh hụt chân vào lạch nguy hiểm, đuối nước. Rồi tiếp đến cứu một em nhỏ khác... Anh Nghĩa cũng có gia đình, con nhỏ cần anh lo lắng, trụ cột nên hành động dũng cảm, lao vào nguy hiểm của anh thực sự khiến chúng ta muôn phần cảm phục và thấy yêu hơn cuộc sống này.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngu-dan-dung-cam-nhieu-lan-cuu-nguoi-o-bai-tam-cua-viet-post258909.html