Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm hải sản trước bão số 5
Nghe tin báo bão số 5, nhiều ngư dân Hà Tĩnh vội vã thu lưới, đưa thuyền cập cảng Cửa Sót. Những khoang cá đầy ắp được bán vội trong ngày 24.8 để neo đậu an toàn.
Từ vùng biển Bạch Long Vĩ, khi radio vang lên tin bão số 5, ngư dân Nguyễn Văn Nam (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 6 thuyền viên vội vã thu ngư lưới cụ, kết thúc chuyến đi dài ngày. Chiếc tàu quay mũi về bờ, đầy ắp cá tôm sau gần một tuần bám biển.

Ngư dân Nam cùng các thuyền viên soạn sửa đồ đạc để lên bờ tránh bão
Vừa cập cảng Cửa Sót, thuyền viên tàu của ngư dân Nam tất bật chuyển cá lên bờ, gói ghém quần áo, bảo hộ để sẵn sàng cùng gia đình tránh bão.

Với kinh nghiệm đi biển, ngư dân Hiếu cho biết, trước khi bão đến thường trúng đậm nhiều loài cá giá trị
Cách đó không xa, tàu cá của ngư dân Ngô Văn Hiếu (xã Lộc Hà) sau 6 ngày lênh đênh cũng kịp trở về. Khoang thuyền mang theo gần một tấn cá thu ngừ, bán được khoảng 150 triệu đồng.
Vừa trao khay cá tươi cho người nhà, ông Hiếu cười: “Nghề này cực nhọc, nguy hiểm nhưng mỗi lần trúng đậm lộc biển thì vui lắm. Chuyến vét trước bão mà cũng được mùa, coi như may mắn”.

Niềm vui của ngư dân "vét" chuyến biển cuối trước giờ bão vào
Ngư dân Nguyễn Sen (57 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển tàu mang số hiệu TH 91386 TS cập cảng sớm hơn thường lệ. Bán xong cá tôm cho thương lái, ông vội buộc dây neo, chuẩn bị cho tàu vào âu tránh bão. “Bão số 5 được dự báo rất mạnh, phải đưa tàu về bến kịp thời mới yên tâm”, ông Sen chia sẻ.

Ngư dân tất bật bán hết hải sản còn lại để mau chóng trở về nhà chống bão
Ở một góc bến, ông Ngô Hữu Việt (46 tuổi, xã Lộc Hà) vừa bán xong chuyến cá trị giá gần 70 triệu đồng. “Nếu không có bão thì chúng tôi còn ở ngoài khơi thêm vài ngày nữa”, ngư dân Nguyễn Văn Quốc (một thuyền viên) cho biết.

Nhiều loài cá được ngư dân đánh trúng trước bão số 5
Từ những khoang thuyền đầy cá tôm trở về sau chuyến biển dài ngày, ngư dân Hà Tĩnh giờ lại hối hả cùng gia đình căng mình chống bão.