Ngư dân Quảng Ninh ra khơi sau bão

'Có qua bão giông mới thấy quý ngày biển lặng' - đó là tâm sự của ngư dân Phạm Văn Phòng ở khu 2 phường Tân An, thị xã Quảng Yên – Quảng Ninh.

Ngay sau cơn bão dữ đi qua, những chiếc tàu đánh cá lại lên đường. Không khí lao động đang dần nhộn nhịp trở lại ở các làng biển.

Tàu cá của Quảng Ninh đồng loạt về nơi tránh trú bão số 3.

Tàu cá của Quảng Ninh đồng loạt về nơi tránh trú bão số 3.

Anh Phòng di chuyển tàu ra khỏi bến Giang (phường Tân An, thị xã Quảng Yên), tự tin vào vựa cá ruội mà tàu anh đang hướng đến.

Anh Phòng di chuyển tàu ra khỏi bến Giang (phường Tân An, thị xã Quảng Yên), tự tin vào vựa cá ruội mà tàu anh đang hướng đến.

Anh Phạm Văn Phòng (khu 2 phường Tân An, thị xã Quảng Yên) lắp đặt lại giàn đèn, chuẩn bị cho chuyến đi biển mới.

Anh Phạm Văn Phòng (khu 2 phường Tân An, thị xã Quảng Yên) lắp đặt lại giàn đèn, chuẩn bị cho chuyến đi biển mới.

Một buổi sáng cuối tháng 9, người thủy thủ kéo dây neo, chính thức khởi hành chuyến đánh bắt đầu tiên sau bão số 3.

Một buổi sáng cuối tháng 9, người thủy thủ kéo dây neo, chính thức khởi hành chuyến đánh bắt đầu tiên sau bão số 3.

Ở các vùng biển khác như Vân Đồn, Hải Hà, Hạ Long, Móng Cái, các tàu cá cũng rục rịch lên đường.

Ở các vùng biển khác như Vân Đồn, Hải Hà, Hạ Long, Móng Cái, các tàu cá cũng rục rịch lên đường.

Những tấm lưới cũng đã sẵn sàng.

Những tấm lưới cũng đã sẵn sàng.

NGUYỄN QUÝ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ngu-dan-quang-ninh-ra-khoi-sau-bao-10291732.html