'Ngư ông đắc lợi'

Sau chặng 1 thâu tóm tất cả các danh hiệu từ Áo vàng, Áo xanh, Áo trắng và nhất đồng đội, các tay đua Đồng Tháp đã chịu nhiều sức ép trong chặng 2 từ Phan Thiết đi Vũng Tàu dài 162km diễn ra sáng 22-11.

 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa “một mình một ngựa” về nhất chặng 2. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa “một mình một ngựa” về nhất chặng 2. Ảnh do Ban tổ chức cung cấp

Cách đích hơn 10km, tốp đầu gồm 7 tay đua đã cạnh tranh quyết liệt cho các vị trí dẫn đầu. Tận dụng các tay đua Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh mải canh nhau, tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tập đoàn Lộc Trời) chủ động bứt phá thành công, một mình ung dung về đích giành chiến thắng chặng 2, sau 3 giờ 47 phút 13 giây. Chiến thắng này không chỉ giúp Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa chiếm Áo vàng lẫn Áo xanh của Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp), mà còn giúp Tập đoàn Lộc Trời vươn lên đứng đầu giải đồng đội.

Sáng 23-11, giải sẽ bước vào chặng cuối từ Vũng Tàu về Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) với lộ trình 135km. Ở chặng đua cuối này, các tay đua của TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp sẽ phải thi đấu quyết liệt để giành lấy danh hiệu từ Tập đoàn Lộc Trời.

MINH CHIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ngu-ong-dac-loi-644566