'Ngự trù của bạo chúa' tập cuối khiến khán giả thổn thức

'Ngự trù của bạo chúa' khép lại với một cái kết đẹp vượt thời gian.

Bộ phim truyền hình Ngự trù của bạo chúa (tvN) đã chính thức hạ màn với một cái kết trọn vẹn, nơi tình yêu vượt mọi ranh giới thời gian được tôn vinh bằng khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt của hai nhân vật chính.

 Tập cuối "Ngự trù của bạo chúa" đã phát sóng vào ngày 28/9 (Ảnh: Chụp màn hình).

Tập cuối "Ngự trù của bạo chúa" đã phát sóng vào ngày 28/9 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong tập cuối phát sóng ngày 28/9, Yeon Ji-young (Im Yoon-ah) cùng Lee Heon (Lee Chae-min) phải đối mặt với bi kịch lịch sử. Khi Hoàng tử Jesan (Choi Gwi-hwa) chĩa kiếm về phía Lee Heon, Ji-young đã lao vào chắn, trúng nhát chém định mệnh. Trong cơn tuyệt vọng, Lee Heon gào khóc, ôm chặt người con gái mình yêu, còn Ji-young nghẹn ngào thổ lộ: "Em yêu anh". Khoảnh khắc ấy, cuốn "Mangunrok" vấy máu bỗng phát sáng, ánh trăng hóa đỏ, mở ra cánh cửa định mệnh để cô rời khỏi quá khứ.

Trở về thời hiện đại, Ji-young mang trên mình vết sẹo của lịch sử, nhưng cũng mang khát vọng tiếp tục hành trình với ẩm thực. Cô trở thành bếp trưởng điều hành tại một nhà hàng cao cấp, kết hợp tinh hoa ẩm thực cung đình Joseon với kỹ thuật phương Tây. Những đồng nghiệp mới lại mang dáng dấp quen thuộc, gợi nhớ về các bậc thầy năm xưa, khiến hành trình của cô thêm phần kỳ diệu.

Hai nhân vật chính khép lại bộ phim bằng cảnh hôn ngọt ngào (Ảnh: Chụp màn hình).

Hai nhân vật chính khép lại bộ phim bằng cảnh hôn ngọt ngào (Ảnh: Chụp màn hình).

Cao trào của tập cuối diễn ra khi Ji-young trình bày thực đơn "Daeyeong Master" trước ban giám khảo Michelin. Giây phút hồi hộp ấy, Lee Heon xuất hiện, giữ đúng lời hứa năm xưa: "Anh đã tìm thấy em". Nước mắt vỡ òa, cả hai ôm chầm lấy nhau và trao nụ hôn đoàn tụ, một dấu chấm hết ngọt ngào sau chuỗi thử thách nghiệt ngã.

Không chỉ dừng lại ở tình yêu, bộ phim còn để lại dư âm qua chi tiết Lee Heon tự tay chuẩn bị bát bibimbap cho Ji-young, kèm câu nói đầy ẩn ý: "Anh đã trở lại, nhưng đó sẽ là bí mật".

Với kết thúc nhân văn, Ngự trù của bạo chúa không chỉ kể một chuyện tình vượt thời gian mà còn là hành trình hòa quyện giữa ẩm thực, văn hóa và tình cảm con người. Đây chắc chắn sẽ là một trong những cái kết được khán giả nhớ mãi trong dòng phim lãng mạn - giả tưởng Hàn Quốc.

Vân Anh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/ngu-tru-cua-bao-chua-tap-cuoi-khien-khan-gia-thon-thuc-202509290944457308.html