Ngựa hay ôm cua tốt

Hai trận chiến quan trọng ở giai đoạn lượt đi, Hà Nội FC đều giành chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. Đường dài mới biết ngựa hay. Đội bóng Thủ đô đang vào phom, ôm cua mượt, lướt nhanh về đích ở giai đoạn lượt đi.

Tin dùng “cây nhà lá vườn”

Vòng đấu 11, sân Hàng Đẫy (Hà Nội) đông người hâm mộ. Bầu không khí bóng đá len lỏi vào các con ngõ gần sân, khi cổ động viên tìm kiếm chỗ gửi xe thuận lợi. Một trận cầu không chỉ được hai đội bóng bày binh bố trận cẩn thận, mà cả V-League cũng hướng sự chú ý với những toan tính chung riêng. Mong muốn của số đông về việc đội bóng phố núi có điểm đã không xảy ra. Với 3 điểm trọn vẹn, Văn Quyết và đồng đội xây chắc ngôi đầu. Tất nhiên, với Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn còn một vòng lặp nữa. Cả hai đội bóng này đều trông chờ vào trận đấu trên sân nhà trước Hà Nội FC ở giai đoạn lượt về để đòi cả vốn lẫn lãi.

 Hàng công của Hà Nội FC cần sự già dơ và tinh quái của Văn Quyết (bên trái).Ảnh: VPF.

Hàng công của Hà Nội FC cần sự già dơ và tinh quái của Văn Quyết (bên trái).Ảnh: VPF.

Với đội bóng Thủ đô, hai mùa giải qua sóng dữ nổi lên liên tục. Các thế lực mới-cũ luôn sẵn sàng cho các cuộc soán ngôi càng khiến ban lãnh đạo, ban huấn luyện Hà Nội FC sốt ruột. Mùa bóng 2020 chứng kiến sự lên ngôi của Viettel. Mùa trước nếu không vì biến cố dịch bệnh khiến giải đấu bị hủy giữa chừng, không khéo cúp vô địch đã về phố núi. Sự bám đuổi quyết liệt giữa các đội bóng ngay phía sau khiến các thành viên Hà Nội FC bừng tỉnh. Cảm nhận rõ nhất là vị chủ tịch trẻ tuổi của đội bóng đăng đàn trả lời phỏng vấn nhiều hơn, họp đội nhiều hơn, hô hào anh em chiến đấu mạnh mẽ hơn. Riêng có ông chủ thực sự của đội bóng-Đỗ Quang Hiển-vẫn đến sân cổ vũ với phong thái ung dung thường lệ.

Đối mặt hai khúc cua gắt ở sân Hàng Đẫy, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Chun Jae-ho đều xử lý tốt, giành chiến thắng quan trọng trước Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. Với 26 điểm, Hà Nội FC đang khá an toàn trên đỉnh bảng khi hơn hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp lần lượt 6 và 7 điểm. Cả 3 đội bóng này đều sở hữu hàng thủ tốt khi cùng thủng lưới 8 bàn sau 11 trận. Hàng công của Hà Nội FC rõ ràng thiện chiến hơn, với 16 bàn thắng. Trong trận đấu giữa Hà Nội FC-Hoàng Anh Gia Lai, nhiều người cho rằng đội khách gặp bất lợi khi vắng mặt Công Phượng, nhưng kỳ thực, đội chủ sân Hàng Đẫy chỉ tung vào sân hai ngoại binh. Điều này cho thấy đội bóng Thủ đô luôn có lực lượng dồi dào, từ các trụ cột đang là tuyển thủ đội tuyển Việt Nam, đến tuyển thủ U.23, U.20, U.19 quốc gia, ít có sự chênh lệch giữa cầu thủ chính thức và dự bị. Ở Hà Nội FC, sự cạnh tranh vị trí vô cùng khốc liệt, đến độ cầu thủ rỉ tai nhau "giành vị trí đá chính ở đội còn khó hơn việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia". Văn Quyết, Tuấn Hải lập công trong chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai càng cho thấy sức mạnh nội binh của Hà Nội FC. Thậm chí ở vòng 9 V-League 2022, HLV Chun Jae-ho đã tung đội hình xuất phát toàn nội binh và đã giành chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với Hoàng Anh Gia Lai, họ vẫn phải trông chờ vào Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy. Còn ở đội bóng bên dòng sông Lam, dàn cầu thủ trẻ Bá Sang, Đình Tiến, Sỹ Hoàng đang dần khẳng định tài năng, được HLV Huy Hoàng tin dùng.

Sẵn sàng bứt phá

Đây là mùa giải Hà Nội FC đang đi trên một con đường mới: Tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn. Trong bối cảnh Quang Hải đã chia tay đội bóng, Hà Nội FC cũng cần tìm biểu tượng mới như chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyên bố: “Chắc chắn khi những ngôi sao như Hải ra đi, thì cơ hội sẽ mở ra cho những thế hệ tiếp theo để họ được lên đội 1, thể hiện và cạnh tranh một vị trí”.

Ở nhóm lưng chừng bảng xếp hạng, Hải Phòng, Bình Định, Viettel đang sẵn sàng bứt phá. Để nói về cuộc đua đến ngôi vô địch vào thời điểm này với 3 đội bóng trên, kể ra hơi thiếu thực tế sân cỏ. Nhưng nếu Hà Nội FC mất điểm trước Bình Dương vào chiều nay (20-8) trên sân Gò Đậu, thì nửa trên bảng xếp hạng sẽ lại mộng mơ. Sau mỗi vòng đấu, sẽ có sự dịch chuyển vị trí, biến động ở ngôi đầu không thể một sớm một chiều, nhưng các đội giờ gặp Hà Nội FC là nghiến răng đá. Nếu Văn Quyết, Văn Hậu tiếp tục thi đấu thăng hoa, thì việc họ một mình một ngựa ôm cua về đích sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng như vậy thì V-League sẽ nhạt chuyện tranh hùng xưng bá, không lẽ mùa giải chỉ nóng chủ đề trụ hạng? Muốn vậy, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai phải chứng minh được tham vọng, củng cố các tuyến để vững chân trong cuộc đua tam mã. Bình Định, Viettel... phải sẵn sàng tăng tốc khi cơ hội đến, để V-League thực sự đáng xem, đáng bàn.

HÀ THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ngua-hay-om-cua-tot-703206