Ngược dòng bất thành

Cuộc lội ngược dòng của Barcelona trên sân Metropolitano của Aletico Madrid sau khi bị dẫn 2-0 ở lượt đi đã bất thành, khi 'gã khổng lồ' xứ Catalan chỉ có được chiến thắng 2-1 trên sân đối phương, qua đó dừng chân ở tứ kết.

Ở trận tứ kết lượt đi Champions League, Barcelona được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, ít ai ngờ đội bóng của HLV Hansi Flick lại lại thất bại cay đắng ngay trên thánh địa Nou Camp trước đối thủ mà họ vừa giành chiến thắng tại La Liga. Trong trận đấu đó, Barca bị Atletico đánh bại 2 bàn không gỡ. Các bàn thắng của Julian Alvarez và Alexander Sorloth đã nhấn chìm đội bóng đang dẫn đầu La Liga một cách không thương tiếc. Để lật ngược tình thế, Barca cần phải có một cuộc lội ngược dòng thần thánh trên sân Metropolitano của Aletico. Tuy điều đó không hề dễ dàng, bởi lẽ Atletico đang sở hữu đội hình rất chất lượng, với nhiều ngôi sao không hề kém cạnh dàn siêu sao của HLV Hansi Flick. Cùng với đó là trận đấu mà đội bóng của Diego Simeone được chơi trên sân nhà, và có tâm lý thoải mái khi đang dẫn 2-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, những lợi thế đó của Aletico sẽ hoàn toàn biến mất, nếu một khi các ngôi sao của Barca tự tin và thi đấu thanh thoát như những vũ công. Khi đó, phép màu đối với Barcelona hoàn toàn có thể xảy ra trên sân Metropolitano. Và trong hơn 20 phút đầu tiên, tưởng như phép màu đã đến, khi Barcelona có 2 bàn thắng, nhưng bàn thắng của Lookman cho Aletico vào phút 31 đã buộc đoàn quân của HLV Hansi Flick dừng chân tại tứ kết.

Bên kia chiến tuyến, phong độ gần đây của Atletico rất bất ổn. Thống kê cho thấy trong 5 trận đấu vừa qua, ngoại trừ chiến thắng trước Barcelona ở tứ kết lượt đi Champions League, còn lại các học trò của ông Diego Simeone để thua tới 4 trận còn lại, trong đó mới nhất là thất bại 1-2 trên sân của Sevilla cuối tuần qua. Lợi thế sân nhà Metropolitano cũng chưa mang lại những kết quả có lợi cho thầy trò Diego Simeone. Đặc biệt ở lần tái đấu này với Barca, bởi “gã khổng lồ” xứ Catalan thường có thói quen ăn mừng chiến thắng ngay tại sào huyệt của Atletico trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, trong 6 chuyến gần nhất ghé Madrid, có tới 5 lần Barca khiến Atletico phải nhận thất bại. Và trận thua trên sân nhà gần đây nhất của Atletico chính là thất bại 1-2 trước Barca ở vòng 30 La Liga. Đó là trận đấu mà cặp tiền đạo Marcus Rashford và Robert Lewandowski mỗi người ghi 1 bàn thắng cho đội bóng đến từ Catalunya. Tuy nhiên trên mặt trận đấu Cúp, Aletico thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, chính đội bóng thủ đô đã loại Barcelona ra khỏi Cúp Nhà Vua mùa giải năm nay. Và tại sân nhà Metropolitano vào rạng sáng 15/4, thầy trò HLV Diego Simeone đã tiễn Barca ra khỏi sân chơi Champions League, dù thất bại 1-2.

Trận đấu diễn ra quá hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Thế trận đôi công được cả 2 đội triển khai hiệu quả và đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng trong hiệp 1. Đầu tiên là bàn thắng của Yamal ở phút thứ 4. Siêu sao 18 tuổi của Barca nhận đường chuyền của Ferran Torres, và dứt điểm gọn gàng bằng cú sút sệt, đánh bại thủ môn Musso trong pha đối mặt. Đến phút thứ 24, siêu phẩm của Ferran Torres đã giúp Barca quân bình tỉ số 2 lượt trận là 2-2, khi cầu thủ này khống chế gọn gàng đường chuyền của Olmo, xoay người rồi tung cú sút chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao cột xa, nâng tỉ số lên 2-0. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-1 và tổng tỉ số là 3-2 nghiêng về Aletico, khi đội chủ sân Metropolitano có được bàn thắng vào phút 31, do công của Lookman. Quyết tâm có thêm bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 2, Barca tạo sức ép nghẹt thở về phía khung thành của Aletico. Tuy nhiên đội chủ nhà đã tổ chức phòng ngự quá tốt, đặc biệt sự xuất sắc của thủ môn Musso, khiến cho Yamal và các đồng đội hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Chỉ giành chiến thắng 2-1, Barcelona đã thất bại chung cuộc 2-3, qua đó ngậm ngùi nhìn đoàn quân của Diego Simeone giành vé vào bán kết.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoc-dong-bat-thanh-436240.html