Ngược dòng ngoạn mục, U.22 Việt Nam vượt qua U.22 chủ nhà: Một kỳ SEA Games thất bại của người Thái
Không đợi đến SEA Games 33 diễn ra những nội dung thi đấu cuối cùng, nước chủ nhà Thái Lan thể hiện sự vượt trội về số huy chương giành được. Riêng số HCV đã đạt gấp đôi đoàn xếp thứ nhì.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang từng tuyên bố "thâu tóm" 4 HCV bóng đá nhưng đành nhìn từng chiến rời đất nước.
Đây là kết quả không thể chối cãi và khẳng định ưu thế vượt trội của người Thái không chỉ vì là chủ nhà mà từ nền thể thao phát triển hơn so với các quốc gia trong khu vực. Và lẽ ra, những con số ấy sẽ là niềm tự hào, là hạnh phúc của đông đảo người dân Thái Lan. Nhưng không!
Quá nhiều sự cố đã xảy ra trong quá trình tổ chức Đại hội thể thao khu vực năm nay, từ kỹ thuật đến công tác tổ chức. Lũ lụt chỉ là một phần nhỏ trong vô số sai sót xảy ra, thậm chí đến mức nhạy cảm như nhầm lẫn quốc kỳ, không cử quốc ca, tính minh bạch trong phân công bố trí trọng tài, gian lận, xâu ẩu… Ngay cả lễ khai mạc cũng để ra sự cố lộ tẩy ca sĩ chính "hát nhép"…
Không phải những ai bị ảnh hưởng bởi những sự cố mới tỏ ra bức xúc công tác tổ chức của nước chủ nhà, ngay cả không ít người dân Thái Lan phải thốt lên hai từ "xấu hổ".
Nhưng đau lòng nhất, thất bại lớn nhất của Thái Lan chính là việc cả 2 đội tuyển bóng nam và nữ, nữ futsal đều thất bại trong việc giữ tấm HCV ở lại đất Thái. Nghĩa là chính trên sân nhà của mình, 3 trong số 4 tấm HCV ao ước có được nhất mà trước đó họ tuyên bố sẽ "ẵm trọn" đã theo chân những kình địch như Việt Nam, Philippines rời khỏi đất nước chùa Tháp.
Ai đó đã từng nói, SEA Games mà không đoạt HCV bóng đá là coi như thất bại.
Có thể, với nhiều quốc gia đây là nhận định khiên cưỡng nhưng với Thái Lan thì… rất, rất chính xác. Xét trên khía cạnh này, bất chấp không để xảy ra những bê bối như đã nêu thì Thái Lan cũng đã thất bại, thậm chí là thất bại thê thảm.
Có thể, bóng đá Thái Lan sẽ, vẫn sẽ trở lại mạnh mẽ nhưng hiện tại thì chưa. Nhìn các cầu thủ U.22 Thái Lan thất thần khi tiếng còi trận chung kết vang lên, nghe lời thốt "đau lòng" của madam Pang khi rời khỏi thánh địa Rajamangala, xem các tuyển thủ nữ Thái Lan giành HCĐ nhưng gương mặt lại như thua… ai cũng hiểu rằng bóng đá Thái Lan khó nuốt trôi thất bại ê chề này trong ngày một ngày hai. Bởi các VĐV lẫn người hâm mộ Thái Lan chắc chắn đang gặm nhấm nỗi buồn đúng lúc họ tự cao tự đại nhất.














