Ngược dòng phi thường, Chelsea đá bay Man City ra khỏi Tốp 4 Ngoại hạng Anh
Chelsea đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước West Ham tại Stamford Bridge. 3 điểm vừa qua giúp họ đá bay Man City ra khỏi Tốp 4 Ngoại hạng Anh.
Trên sân nhà, Chelsea đã dồn ép đối thủ. Phút thứ 8, Chelsea cho rằng họ đáng được hưởng quả phạt đền sau khi Marc Cucurella bị Emerson Palmieri cản ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, người hâm mộ The Blues đã thất vọng khi trọng tài Stuart Attwell quyết định không thổi penalty.
Phút 15, đến lượt Madueke có cơ hội. Anh nhận đường chuyền từ Nicolas Jackson rồi tung cú đá. Cú sút của Madueke đi chệch mục tiêu.
3 phút sau, đến lượt West Ham thử thách tài năng của Jorgensen khi Bowen chớp cơ hội tung cú đá rất hiểm. Tuy nhiên, thủ môn người Đan Mạch đã nhanh chóng cản phá cú sút của Bowen.
Khi Chelsea tiếp tục gây sức ép lên đội khách, họ đã nhận đòn hồi mã thương. West Ham vươn lên dẫn trước nhờ công của Bowen sau một pha phản công sắc lẹm ở phút 42. Bowen đánh bại Jorgensen với cú cứa lòng hiểm hóc.
Bị sốc, The Blues đã gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự West Ham trong hiệp 2. HLV Enzo Maresca đã tung Marc Guiu và Pedro Neto vào sân thay cho Jackson và Jadon Sancho.
Nửa đầu hiệp 2 chứng kiến sự bế tắc của Chelsea. Họ công không được mà thủ thì liên tục khiến NHM toát mồ hôi. Phút thứ 60, Bowen tiếp tục trở thành cái gai trong mắt hàng phòng ngự Chelsea trước khi nỗ lực của anh bị chặn lại.
Đến phút 64, Chelsea mới tìm thấy bàn gỡ hòa. Cú sút đập người hậu vệ của Enzo Fernandez vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi để Neto băng vào dứt điểm cận thành, san bằng cách biệt 1-1.
Và đúng 10 phút sau, Chelsea đã ngược dòng thành công. Nhưng đó là bàn thắng may mắn khi Aaron Wan-Bissaka có pha phản lưới nhà trong nỗ lực cản cú đá của Sancho.
West Ham tưởng rằng họ có thể gỡ hòa nhờ công của Mohammed Kudus vào phút cuối cùng của trận đấu. Thật không may, nỗ lực của anh đã bị trung vệ Tosin Adarabioyo cản phá.
Kết quả 2-1 được giữ nguyên. Nó giúp Chelsea đứng ở vị trí thứ 4 với 43 điểm. Trong khi đó, Man City bật bãi ra khỏi nhóm dự Cúp C1 châu Âu.