Ngược dòng thành công, Quỷ đỏ lọt vào top 4

Đoàn quân của Ole Solskjaer tiếp tục có một màn lội ngược dòng thành công nữa tại Premier League với chiến thắng 3-1 trước West Ham qua đó chính thức góp mặt trong top 4.

Bước vào trận đấu này, Man United có hàng loạt sự thay đổi nhân sự so với trận đấu gặp PSG hồi giữa tuần. Cả Bruno Fernandes và Marcus Rashford đều ngồi trên băng ghế dự bị. Bộ ba tiền vệ ở trận đấu này là McTominay, Pogba và Van de Beek.

Trong khi đó, West Ham vẫn dùng sơ đồ 3-4-3 đang giúp họ bay cao với bộ ba tấn công Pablo Fornals, Jarrod Bowen và Sebastien Haller.

Với lợi thế sân nhà, West Ham chủ động chơi áp sát và tràn lên phần sân của Quỷ đỏ. Ngay ở phút thứ 9, Bowen đã sút tung lưới Henderson, nhưng bàn thắng này không được công nhận vì Bowen đã rơi vào thế việt vị.

Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, Man United chỉ cầm bóng được chứ không hề tạo ra những cơ hội nào nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Trong khi đó, West Ham liên tục tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm.

Phút 32, Bowen đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tạt bóng cho Fornals đánh đầu uy hiếp khung thành của Henderson. Chỉ 3 phút sau, vẫn là Fornals có pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm Man United, đưa bóng trúng vào cột dọc trong sự ngỡ ngàng của Henderson.

Đến phút 38, rút cục thì điều gì đến cũng đã đến, đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng được Rice đánh đầu vào góc xa để MSoucek dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần.

Chỉ 2 phút sau, West Ham suýt nữa đã gia tăng được cách biệt. May cho M.U là tiền đạo Haller.của đội chủ nhà lại vấp ngã đúng lúc anh định dứt điểm vào lưới trống.

Nhận thấy có vấn đề ở mặt trận tấn công, HLV Ole Solskjaer quyết định tung Bruno và Rashford vào thay Van de Beek và Cavani nhằm cải thiện tình hình.

Với sự có mặt của bộ đôi này, Quỷ đỏ chơi tự tin hơn hẳn, họ tạo ra được những tình huống tấn công về phía khung thành đôi chủ nhà.

Phút 65, từ pha chuyền bóng nhanh của Henderson, Bruno nhả bóng vừa tầm cho Pogba sút xa tuyệt đẹp, hạ gục Fabianski ghi bàn gỡ hòa cho Man United. Bàn thắng của đội khách có phần tranh cãi khi VAR không thể xác định bóng đã bay ra khỏi sân hay chưa sau cú đá của Henderson.

Có bàn thắng gỡ hòa, đội khách thi đấu ngày càng hưng phấn hơn, đến lúc này họ làm chủ hoàn toàn trận đấu.

Phút 68, từ pha tạt bóng của Telles, Greenwood đã có pha khống chế bóng vô cùng tinh tế trước khi quay người dứt điểm lạnh lùng hạ gục Fabianski nâng tỷ số lên thành 2-1.

Đến phút 72, cơ hội tiếp tục đến với Quỷ đỏ. Từ pha phản công nhanh ở trung lộ, Bruno chọc khe hoàn hảo cho Rashford thoát xuống đối mặt với Fabianski, nhưng tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 6 phút, Rashford một lần nữa có cơ hội đối mặt với Fabianski sau đường chuyền đẳng cấp xé toang hàng phòng ngự của West Ham, tiền đạo người Anh đã không phạm sai lầm nào để ghi bàn ấn định tỷ số 3-1.

Với chiến thắng này, Quỷ đỏ có được 19 điểm sau 10 trận đấu và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, bên cạnh đó họ có màn chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào trận đấu tại Champions League giữa tuần tới với Leipzig.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoc-dong-thanh-cong-quy-do-lot-vao-top-4-219810.html