Người Arab đổ về Qatar vì tuyển Morocco

Người dân các nước châu Phi và thế giới Arab tập trung tại thủ đô Doha (Qatar) để chứng kiến sự kiện lịch sử. Họ cầu mong 'sư tử Atlas' sẽ làm nên kỳ tích.

 CĐV ủng hộ đội tuyển Morocco hóa trang để cổ vũ "Sư tử Atlas". Ảnh: Tom Jenkins/Guardian.

CĐV ủng hộ đội tuyển Morocco hóa trang để cổ vũ "Sư tử Atlas". Ảnh: Tom Jenkins/Guardian.

Sau nhiều giờ đồng hồ tranh giành, Hassan cùng hai người bạn, Manal và Zouhair, đã thành công sở hữu tấm vé xem trực tiếp trận Morocco - Tây Ban Nha. Cảm xúc hân hoan vẫn còn nguyên khi anh nhớ về khoảnh khắc tiếng còi kết trận vang lên, Guardian đưa tin.

“Ở đây có rất nhiều người đến từ các nước thuộc thế giới Arab, như Ai Cập, Jordan, Yemen. Thú thật, tôi không thể hiểu hết những gì họ nói. Nhưng điểm chung của chúng tôi là sẵn sàng bỏ công ăn việc làm và đến đây cổ vũ các ‘sư tử Atlas’”, Hassan hào hứng nói.

Anh khoe với mọi người đoạn video ghi lại khoảnh khắc các cổ động viên đứng dậy, hô vang tên Morocco hôm 6/12. Mọi sự tập trung của họ hiện dồn hết cho trận tứ kết sắp tới.

Nếu chiến thắng Bồ Đào Nha, nhà vô địch Euro 2016, “sư tử Atlas” sẽ khiến châu Phi và các nước Arab vỡ òa.

Niềm tự hào của cả châu Phi

“Ở đâu cũng thấy người hâm mộ đội tuyển Morocco", Hassan nói.

Quả thực, thủ đô Doha luôn có sự xuất hiện của cổ động viên Morocco. Họ khoác lên mình lá cờ đỏ, với sao xanh 5 cánh và luôn rộn ràng khi đi cùng nhau. Nhóm fan đến từ nhiều quốc gia, song mang chung niềm hy vọng và tự hào dành cho bóng đá của châu Phi.

Nhiều người tin rằng nhờ World Cup 2022, môn thể thao vua tại một châu lục ít mang tính đại diện được chú ý nhiều hơn. Đây là dịp tiếp theo cả châu Phi cùng ủng hộ một quốc gia trên đấu trường quốc tế, kể từ đợt Ghana bị Uruguay đánh bại tại World Cup 2010.

 Người hâm mộ ĐT Morocco tụ tập tại khu vực Souq Waqif. Ảnh: Martin Divíšek/EPA.

Người hâm mộ ĐT Morocco tụ tập tại khu vực Souq Waqif. Ảnh: Martin Divíšek/EPA.

Sự kiện mang tính lịch sử có ý nghĩa gắn kết vượt qua khỏi biên giới quốc gia. Tại khu vực Souq Waqif, trung tâm Doha, tất cả đều hòa vào niềm vui chung, song vẫn không quên dành cho nhau sự tôn trọng, nhẹ nhàng.

“Chúng ta đồng lòng vì châu Phi. Chúng ta là một đội”, Aymen, người đã chuyển đến Qatar cách đây 5 năm, khẳng định. Vốn ủng hộ đội tuyển quê hương, Tunisia, anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho "những chú sư tử Atlas".

“Tôi đã luôn mong đến ngày các quốc gia thuộc thế giới Arab hòa làm một. Thật khó để diễn tả cảm giác hạnh phúc này. Các cầu thủ Morocco sẽ tạo ra dấu ấn lịch sử mới”, Aymen xúc động nói.

Trong khi đó, Nourredine, một dân bản địa Bắc Phi, nhận thấy cái nhìn thế giới dành cho cộng đồng mình đang có sự thay đổi tích cực.

Suốt 3 tuần tại Qatar, người đàn ông chưa thấy bất kỳ trường hợp khó xử nào. Theo anh, khi đã hòa vào không khí bóng đá, mọi xung đột bỗng trở nên vô nghĩa.

 Người hâm mộ Morocco reo hò trong trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Người hâm mộ Morocco reo hò trong trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Ước mơ sắp thành hiện thực

Hassan và bạn bè cười ồ lên khi được hỏi về chuyện đi làm. Bộ ba thừa nhận không có đủ thời gian để xin quản lý cho nghỉ làm suốt 1 tuần tiếp theo.

“Dù tự thấy mình khá mạo hiểm, chúng tôi vẫn tạm gác chuyện đó sang một bên. Quá trình mua vé mới là thứ khiến tôi bận tâm hơn. Thật may mắn, hành trình của Morocco vẫn kéo dài.

Tới nay, chúng tôi vẫn tự hào với quyết định chóng vánh này. Sự yên tâm được tăng cao khi xung quanh cũng toàn là những người ‘liều mạng’”, Hassan chia sẻ, đồng thời khoe rằng sắp có thêm một người anh trai nhập hội.

 Hai cầu thủ Hakim Ziyech và Romain Saïss ăn mừng chiến thắng trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Hai cầu thủ Hakim Ziyech và Romain Saïss ăn mừng chiến thắng trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Tuy giọng còn khàn đục sau khi gào thét vì bàn thắng lịch sử của Achraf Hakimi, anh vẫn không ngừng bàn bạc với các cổ động viên về trận đấu sắp tới.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ tự hào nói với con cái rằng đã được tận mắt chứng kiến lần đầu tiên Morocco trên sân cỏ tứ kết World Cup. Và thật tuyệt vời biết bao, khi cả châu Phi đang cùng chúng tôi dõi theo những bước chạy của họ”, anh nói thêm.

Theo The Guardian, 80% đám đông có mặt tại sân vận động Al Thumama (Doha) đang hướng về "những chú sư tử Atlas". Ngoài ra, có hơn 50.000 người ủng hộ Marocco theo dõi trận đấu từ nhiều địa điểm khác nhau tại thủ đô Qatar. Sự kiện này khiến nhiều fan bóng đá nhớ về tứ kết Ghana - Uruguay năm nào.

“Ước mơ đêm đó đã bị Luis Súarez dập tắt sau loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ. 450 triệu dân Arab khác đều có cùng suy nghĩ như thế”, Manal khẳng định.

Hoàng Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-arab-do-ve-qatar-vi-tuyen-morocco-post1383725.html