Người Argentina tiếc nuối trước thất bại của đội nhà tại World Cup

Đường phố Buenos Aires dần đông đúc trở lại vào tối 19/7 (theo giờ địa phương) khi những người Argentina mặc trang phục xanh trắng lặng lẽ trở về nhà từ các quán bar và các buổi xem trận đấu sau khi đội nhà để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup và đánh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Lionel Messi bước đi với gương mặt buồn bã sau trận chung kết FIFA World Cup 2026, tại Sân vận động New York New Jersey ở East Rutherford, New Jersey, Hoa Kỳ. Nguồn: Reuters.

Lionel Messi bước đi với gương mặt buồn bã sau trận chung kết FIFA World Cup 2026, tại Sân vận động New York New Jersey ở East Rutherford, New Jersey, Hoa Kỳ. Nguồn: Reuters.

Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng trong hiệp phụ, dập tắt giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch của Argentina tại World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ.

"Tôi nhận ra khi một đội chơi tốt, và Tây Ban Nha chính là đội chơi rất tốt. Tôi nghĩ việc lọt vào chung kết đã là điều tuyệt vời rồi. Dù sao thì tôi cũng rất vui", bà Fernanda Ramayon, một nhà tâm lý học, người đã xem trận đấu tại một nhà hàng ở Buenos Aires cùng các con và chồng, cho biết.

Nhiều người hâm mộ Argentina bắt đầu đến với World Cup 2026 với bước vào World Cup 2026 với sự kỳ vọng thận trọng rằng đất nước họ có thể đạt được kỳ tích hiếm hoi là vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp như Ý (1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962) từng làm được.

Nhưng sự hồi hộp và kỳ vọng đã dâng cao khi đội tuyển do ngôi sao Lionel Messi dẫn dắt vượt qua các trận đấu loại trực tiếp nghẹt thở trước Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ.

Một số người Argentina cho biết chiến thắng ở bán kết trước Anh đã khiến họ khá hài lòng với đội tuyển.

Trận đấu đó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đối với người Argentina, được gắn liền với lịch sử chiến thắng của Anh tại World Cup 1966, bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986 và ký ức về cuộc chiến tranh chấp quần đảo Falkland năm 1982, được biết đến ở Argentina với tên gọi Islas Malvinas.

"Đó là sự kết thúc của một giấc mơ", dòng tiêu đề của La Nacion, một trong những tờ báo lớn nhất của Argentina sau trận đấu, bên dưới là hình ảnh khuôn mặt thất thần của Messi.

Nhưng hàng ngàn người Argentina vẫn tập trung quanh tượng đài Obelisk ở trung tâm thành phố Buenos Aires, nơi pháo hoa được bắn lên.

Điều này khác xa so với năm 2022, khi hơn một triệu người đổ về trung tâm thành phố Buenos Aires vào đêm Argentina giành chức vô địch World Cup. Khi đội tuyển quốc gia trở về hai ngày sau đó, hàng triệu người khác đã làm tê liệt thành phố để chào đón họ trở về trong bữa tiệc đường phố lớn nhất cả nước, buộc Messi và các đồng đội phải được đưa đón bằng trực thăng khắp thành phố để tham gia lễ hội.

Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, người đã bước sang tuổi 39 vào tháng trước, một cổ động viên Argentina vẫn lạc quan: "Chúng tôi tin tưởng vào những cầu thủ còn lại."

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-argentina-tiec-nuoi-truoc-that-bai-cua-doi-nha-tai-world-cup.html