Người bán mai, bông giấy 'méo mặt' - cúc, vạn thọ 'cháy hàng'

Năm nay, người bán cúc, vạn thọ và các loại hoa khác trên địa bàn TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) hút hàng. Còn người bán mai, bông giấy lại ít người mua.

Khoảng 13 giờ, ngày 31-1 (29 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Sóc Trăng, các điểm bán hoa trên địa bàn TP. Sóc Trăng gần như được bán sạch, chỉ còn lại vài chậu có bông quá xấu, nên khách chê không mua. Trái với các loại hoa, người bán bông giấy, mai và các loại cây kiểng khác vẫn còn khá nhiều.

Chú Nguyễn Văn Hóa, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách (Bến Tre) - người bán mai tại đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Sóc Trăng cho biết, mang qua Sóc Trăng chỉ có mấy chục chậu mai để bán. Người mua đến hỏi rồi bỏ đi, mặc dù bán không được nhiều, nhưng chú không giảm giá, nếu bán không hết chở về dưỡng lại, Tết năm sau bán tiếp, đâu có hư mà sợ.

Chú Nguyễn Văn Hóa (ngồi ghế), ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách (Bến Tre) bán không được mai nhưng quyết không giảm giá. Ảnh: K.N

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hoa, cũng ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách (Bến Tre) rất phấn khởi cho biết, vừa bán 150 chậu cúc và chuẩn bị xuống ghe về quê ăn Tết. Theo chị Hoa, thời tiết thuận lợi nên hoa cúc đẹp, giữ được bộ lá xanh mượt. Thêm vào đó, chị bán với giá hợp lý nên hoa cúc của chị Hoa bán hết khá sớm.

Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng nhìn chung sức tiêu thụ hoa tết ở TP. Sóc Trăng tăng mạnh. Theo người bán hoa, kiểng trên địa bàn TP. Sóc Trăng, số lượng hoa, kiểng năm nay ít hơn so với mọi năm, nhiều lô còn bỏ trống. Tuy nhiên, năm nay các loại hoa chưng Tết bán rất chạy, do phù hợp với túi tiền người dân, đến trưa ngày 29 Tết đã bán hết sạch hàng.

K.N

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/nguoi-ban-mai-bong-giay-meo-mat-cuc-van-tho-chay-hang-54905.html