Người bị bắt trong vụ ám sát hụt ông Trump là ai?

Danh tính chưa được xác nhận nhưng nghi phạm bị truyền thông Mỹ nêu tên được mô tả là một công nhân xây dựng và có hồ sơ tiền án 'dày cộp'.

 Ryan Wesley Routh có tiền án "nhúng chàm" nhiều lần. Ảnh: Newsweek.

Ryan Wesley Routh có tiền án "nhúng chàm" nhiều lần. Ảnh: Newsweek.

Nghi phạm trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới nhất đã bị bắt giữ vào đêm 15/9 sau khi bỏ lại khẩu súng trường tấn công của mình tại sân golf trước khi bỏ trốn.

Ba nhân viên thực thi pháp luật nói với Associated Press rằng người đàn ông bị bắt giữ là Ryan Wesley Routh.

Các phương tiện truyền thông khác của Mỹ như đài CNN, báo New York Times cũng nêu tên nghi phạm là Ryan Wesley Routh.

Một bài báo đăng trên Greensboro News & Record vào năm 2002 dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết Ryan Wesley Routh (58 tuổi) từng bị bắt do dùng súng chống người thi hành công vụ.

Ông Routh được cho là đã bị cảnh sát chặn lại khi đang tham gia giao thông. Người đàn ông gốc North Carolina đã dùng súng và lái xe đến một doanh nghiệp sau đó cố thủ tại đây.

Giới chức sở tại đã xác nhận vụ bắt giữ với CNN hôm 15/9 (giờ địa phương).

Chính quyền liên bang và tiểu bang North Carolina cũng nhiều lần cáo buộc ông Routh không nộp thuế đúng hạn. Đơn cử, theo hồ sơ tòa án, vào năm 2008, ông Routh có khoản nợ thuế liên bang vào khoảng 32.000 USD.

Năm 1998, giới chức North Carolina cáo buộc ông Routh có liên quan đến việc sử dụng "một tấm séc vô giá trị" song vụ án này sau đó đã bị hủy bỏ.

Bên cạnh đó, người đàn ông 58 tuổi này từng nhiều lần nhận trát của tòa án yêu cầu đóng hàng chục nghìn USD tiền phạt cho nhiều vụ án khác nhau.

Trước khi bị bắt giữ vào ngày 15/9 (giờ địa phương) vì nghi mưu sát ông Trump (CNN dẫn nguồn tin không được tiết lộ), ông Routh thường xuyên bày tỏ ý kiến bản thân trên mạng xã hội về chính trị và các sự kiện đương thời, đôi khi có những lời lẽ chỉ trích cựu tổng thống.

Người đàn ông gốc North Carolina cũng từng bình luận về vụ ám sát hụt ông Trump hồi tháng 7, đồng thời kêu gọi bà Kamala Harris và ông Joe Biden đến thăm những cử tri bị thương khi có mặt tại buổi mít tinh của ông Trump hôm đó vì cho rằng "ông Trump sẽ không làm bất cứ điều gì cho họ đâu".

Oran Routh, con trai cả của nghi phạm 58 tuổi, nói với CNN rằng cha mình là "một người giàu lòng yêu thương, chu đáo, trung thực và chăm chỉ".

"Tôi không rõ chuyện gì xảy ra ở Florida và tôi hy vọng mọi thứ chỉ đang bị thổi phồng quá mức, bởi theo những thông tin ít ỏi mà tôi nắm được thì nghi phạm nghe không giống cha tôi lắm, ông ấy sẽ không làm gì điên rồ đâu, càng không dính đến những thứ bạo lực", con trai ông Routh nói thêm.

Trước đó, vào ngày 15/9, giới chức Mỹ cho hay họ đã bắt một nghi phạm bị phát hiện cùng với một khẩu súng AK-47 ở bên ngoài Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump. Nghi phạm đã bỏ chạy bằng ôtô thể thao đa dụng (SUV) màu đen, trước khi bị các nhân viên mật vụ Mỹ bắt giữ.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15/9, Cảnh sát trưởng West Palm Beach Ric Bradshaw cho biết văn phòng của ông đã được thông báo lúc 13h30, theo giờ địa phương, về những phát súng do Cơ quan Mật vụ bắn. Ông Trump đang chơi golf vào thời điểm đó, di chuyển giữa các lỗ 5 và 6, một nguồn tin nắm thông tin về sự việc nói với CNN.

Một mật vụ đã phát hiện một nòng súng trường có ống ngắm nhô ra khỏi hàng rào và "giao tranh" với người đó bắn ít nhất bốn viên đạn vào khoảng 13h30, ông Bradshaw cho biết.

Sau đó, tay súng đã bỏ lại khẩu súng trường, hai chiếc ba lô và các vật dụng khác và bỏ chạy trên một chiếc xe Nissan màu đen. Một nhân chứng, cảnh sát trưởng cho biết, đã nhìn thấy tay súng và chụp được ảnh chiếc xe và biển số xe của hắn.

Người này, sau đó đã bị bắt giữ, ở vị trí cách ông Trump từ 270 đến 450 m.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-bi-bat-trong-vu-am-sat-hut-ong-trump-la-ai-post1498086.html