Người biểu tình Israel nói chiến sự ở Gaza là 'đủ rồi', yêu cầu ngừng bắn

Hàng nghìn người Israel đã diễu hành qua Tel Aviv vào ngày 7/7, ngày biểu tình thứ hai liên tiếp nhằm gia tăng áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấm dứt chiến sự ở Gaza và giải cứu các con tin.

Đoàn người biểu tình đã chặn giao thông tại một ngã tư ở Tel Aviv. Những người biểu tình muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, nếu không thì phải từ chức.

Một người biểu tình tên Yoni Peleg gọi đây là "lời kêu cứu cuối cùng của toàn thể đất nước để giúp chúng tôi chấm dứt chiến tranh, giúp chúng tôi đưa người dân trở về".

"Đã đến lúc họ phải từ chức, chịu trách nhiệm và để người khác sửa chữa những gì họ đã phá hủy", ông nói. Israel cho biết vẫn còn 116 người bị bắt làm con tin, trong đó có 42 người mà quân đội cho biết đã chết.

 Người dân Israel biểu tình vào ngày 7/7. Ảnh: AP

Người dân Israel biểu tình vào ngày 7/7. Ảnh: AP

"Đủ rồi", Orly Nativ, một nhân viên xã hội 57 tuổi đến từ Tel Aviv, người tham gia đoàn biểu tình cầm cờ, cho biết. "Chính phủ không quan tâm đến suy nghĩ của người dân và họ không làm gì để đưa những người chị em, anh em của chúng tôi trở về từ Gaza".

Tại Jerusalem, cảnh sát đã tăng cường an ninh xung quanh nơi ở của Thủ tướng Netanyahu trước cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại đó. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã phát biểu trên mạng xã hội X rằng "đa số tuyệt đối ủng hộ thỏa thuận con tin. Nhiệm vụ của nhà nước là đưa họ trở về".

Các cuộc biểu tình lớn, cũng như yêu cầu bầu cử, đã diễn ra khắp trung tâm thương mại của Israel vào mỗi tối thứ Bảy, cùng với các cuộc biểu tình nhỏ hơn diễn ra trên khắp cả nước.

Đêm 6/7, những người biểu tình đã chặn một xa lộ ở Tel Aviv. Một số người đã đụng độ với cảnh sát kỵ binh trước khi cảnh sát triển khai vòi rồng để buộc giải tán biểu tình.

Ước tính khoảng 176.000 người đã lấp đầy một ngã tư ở Tel Aviv được gọi là "Quảng trường Dân chủ" vào lúc 9 giờ tối. Điều đó sẽ khiến đây trở thành một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi xung đột ở Gaza bắt đầu.

Trước đó, tại một cuộc biểu tình riêng kêu gọi giải thoát con tin, người thân đã đưa ra lời kêu gọi đầy xúc động để đạt được thỏa thuận đưa những người thân bị giam giữ của họ trở về nhà.

Những người khác tỏ ra buồn bã hơn. Inbar R, một nhân viên công nghệ 27 tuổi ở Tel Aviv, nói: "Cuộc chiến này là một thất bại. Điều duy nhất nó làm được là khiến thế giới ghét chúng ta".

Ngọc Ánh (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-bieu-tinh-israel-noi-chien-su-o-gaza-la-du-roi-yeu-cau-ngung-ban-post302623.html