Người bịt mắt nhảy lầu từng được các bác sĩ cứu sống cách đây 1 tháng

Người đàn ông bịt mắt nhảy lầu từng uống thuốc trừ sâu tự tử và được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cứu sống.

Chiều 8-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Bình Thuận xác định danh tính người đàn ông tử vong sau khi nhảy từ lầu bốn Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận là ông TNT (37 tuổi, ngụ phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 16 phút ngày 8-9, ông T đi vào dãy nhà bốn tầng thuộc khu C2, khối Nội Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đây là khu vực đã được di dời để bàn giao cho đơn vị thi công sửa chữa, hiện đang để trống.

 Một góc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: PĐ

Một góc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: PĐ

Người đàn ông này dùng khẩu trang bịt mắt rồi nhảy từ sân thượng xuống, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Qua kiểm tra, trong người ông T có một con dao Thái Lan cán vàng, điện thoại, 50.000 đồng.

 Người đàn ông được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Ảnh: PĐ

Người đàn ông được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Ảnh: PĐ

Theo một nguồn tin khác, hồi giữa tháng 8-2025, ông T đã uống thuốc trừ sâu tự tử và được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cứu sống. Sau đó, ông T ra viện với chẩn đoán rối loạn lo âu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định pháp y tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

PN-VT

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-bit-mat-nhay-lau-tung-duoc-cac-bac-si-cuu-song-cach-day-1-thang-post869468.html