Người cha bỏ bê con trai 6 tháng tuổi bị chuột cắn nham nhở, mất vài ngón tay

Đứa bé sau khi bị chuột cắn rơi vào tình trạng nguy kịch.

David Schonabaum, 32 tuổi, đã bị kết án ba tội danh bỏ bê trẻ em đối với cậu con trai nhỏ và hai đứa trẻ khác trong nhà, trong một vụ án mà công tố viên quận gọi là "gây sốc".

Công tố viên Quận Vanderburgh Diana Moers tiết lộ rằng cậu bé sáu tháng tuổi này hiện đã bị biến dạng vĩnh viễn sau khi bị "vết chuột cắn kinh hoàng" khi nằm trong nôi trước khi lực lượng cứu hộ đến ngôi nhà ở Evansville vào ngày 13 tháng 9 năm 2023.

Khi nhân viên y tế và cảnh sát đến, đứa trẻ sơ sinh nằm trong cũi giữa vũng máu và những vết cắn trên cơ thể bé nghiêm trọng đến mức để lộ xương ở một bàn tay”, cô chia sẻ với Evansville Courier & Press.

Trong phần lập luận kết thúc, bên công tố cho rằng Schonabaum có trách nhiệm duy trì một ngôi nhà an toàn và lành mạnh cho các con mình, nhưng thay vào đó, ông ta lại để cho điều kiện sống trở nên tồi tệ hơn một cách "có chủ đích".

Họ cũng khẳng định Sở Dịch vụ Trẻ em (DCS) đã yêu cầu anh ta cải thiện ngôi nhà trong hai năm trước khi đứa con của anh ta phải chịu những thương tích kinh hoàng, và một chuyên gia kiểm soát dịch hại đã đưa cho anh ta 5 đến 10 cái bẫy chuột có thể tái sử dụng vào hai lần khác nhau, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng được sử dụng.

Schonabaum bị bắt cùng với vợ và mẹ của những đứa trẻ, Angel Schonabaum, 29 tuổi, cũng như dì của chúng, Delaina Thurman, cách đây một năm. Thurman, chị gái của David Schonabaum, có hai đứa con và đã bị kết án hai năm tù treo vào tháng 1 sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội về tội bỏ bê con cái.

David Schonabaum, Angel Schonabaum và Delaina Thurman khi họ bị buộc tội nhiều tội danh bỏ bê khác nhau vào năm 2023 (Ảnh: Nhà tù Quận Vanderburgh).

David Schonabaum, Angel Schonabaum và Delaina Thurman khi họ bị buộc tội nhiều tội danh bỏ bê khác nhau vào năm 2023 (Ảnh: Nhà tù Quận Vanderburgh).

Sở Cảnh sát Evansville (EPD) đã đến nhà sau khi David Schonabaum báo cáo rằng em bé cần được cấp cứu y tế sau khi họ tỉnh dậy và phát hiện em bé "toàn thân đầy máu", ngón tay của em bé dường như bị "nhai đứt".

Các bác sĩ phát hiện hơn 50 vết cắn của loài gặm nhấm chỉ riêng trên trán, má và mũi của đứa trẻ. Nhiều vết cắn hơn ở cánh tay, chân, bàn chân và ngón chân. Cảnh sát cho biết ngón trỏ và ngón út trên bàn tay phải của đứa bé "bị mất phần thịt ở giữa mỗi ngón tay".

Sau khi ổn định tình trạng của em bé, những người ứng cứu đầu tiên đã đưa em bé đến bệnh viện địa phương. Khi đến nơi, nhiệt độ của em bé vào khoảng 93,5 và huyết áp là 50/30. Tình trạng của đứa bé được mô tả là nghiêm trọng đến mức được trực thăng đưa đến một bệnh viện chuyên khoa hơn ở Indianapolis. Các bác sĩ mô tả đây là "một sự kiện gần như tử vong" với cảnh sát. “Đứa trẻ đã mất quá nhiều máu đến nỗi thực tế là đứa trẻ cũng phải được truyền máu. Một số ngón tay đã phải cắt bỏ,” Trung sĩ Anna Gray của EPD nói với WEHT .

"Lý do duy nhất khiến chúng tôi biết về chuyện này là vì người cha thức dậy và đứa bé bê bết máu", cô tiếp tục "Đây là một trong những tình huống mà họ không hề chú ý".

Cảnh sát cho biết căn phòng nơi em bé và bố mẹ em ngủ ngập đầy rác và phân chuột, nôi và chăn của em dính đầy máu. Theo bản tuyên thệ, họ cũng tìm thấy dấu chân của loài gặm nhấm trong máu trên thùng đựng tã.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/phan-no-nguoi-cha-bo-be-con-trai-6-thang-tuoi-bi-chuot-can-nham-nho-202410070203118336.html