Người cha làm bảo vệ cảm ơn bạn đọc VietNamNet đã cứu giúp con trai

Tranh thủ đến bệnh viện sau ca làm đêm để nhận tiền do bạn đọc ủng hộ cho con trai, ông Vương Hà Tử tuy còn mỏi mệt nhưng chẳng giấu được xúc động.

Ông Vương Hà Tử là cha của anh Vương Chí Dũng, nhân vật trong bài viết "Đồng lương bảo vệ của cha không gom nổi 50 triệu đồng cho con chữa bệnh".

Anh Dũng là bệnh nhân quen thuộc của Khoa Hô hấp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Nhiều năm nay, do phổi bị tổn thương, anh phải phụ thuộc vào máy thở oxy cả ngày lẫn đêm. Đợt nhập viện này, ngoài viêm phổi tái đi tái lại, anh còn bị thoái hóa cột sống, loãng xương nặng, phải sử dụng những loại thuốc kháng sinh mạnh điều trị viêm phổi, đồng thời tập vật lý trị liệu để cải thiện khả năng đi đứng. Bác sĩ dự kiến chi phí lên tới 50 triệu đồng, nhưng anh không có cách nào lo liệu.

Anh Dũng phải phụ thuộc máy thở oxy cả ngày lẫn đêm.

Anh Dũng phải phụ thuộc máy thở oxy cả ngày lẫn đêm.

Nhiều năm trước, mẹ anh mắc bệnh tiểu đường nặng. Cha anh dù đã bán nhà để chạy chữa nhưng vẫn không cứu được bà. Mà anh Dũng đổ bệnh sau đó không lâu. Những năm đầu, anh vẫn cố gắng đi làm để tự kiếm tiền trang trải thuốc men, viện phí, nhưng từ năm ngoái đến nay, anh phải phụ thuộc máy thở oxy hoàn toàn, tay chân cũng suy yếu nên chẳng còn đi làm được nữa.

Cha của anh Dũng năm nay đã 71 tuổi, sức khỏe đang xuống dốc nhưng ông vẫn xin làm bảo vệ để kiếm tiền sinh hoạt, thuê trọ, chẳng thể nào cáng đáng được viện phí cho anh. Nhờ bạn bè giúp đỡ nên anh Dũng mới cầm cự được đến nay. Những thân nhân bệnh nhân khác thấy anh chật vật một mình thì thương tình, thỉnh thoảng hỗ trợ xin cơm từ thiện hoặc nâng đỡ. Nhưng không ai có thể giúp anh số tiền viện phí lớn đến vậy.

Đại diện Báo VietNamNet và phòng CTXH trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho ông Vương Hà Tử, cha của anh Dũng.

Đại diện Báo VietNamNet và phòng CTXH trao tiền do bạn đọc ủng hộ cho ông Vương Hà Tử, cha của anh Dũng.

Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc VietNamNet, sau khi hoàn cảnh được đăng tải, anh Dũng đã nhận được nhiều sự quan tâm, đùm bọc. Ngoài số tiền 46.235.500 đồng được ủng hộ thông qua Báo VietNamnet, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ và giúp đỡ trực tiếp cho anh.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại phòng công tác xã hội của bệnh viện để trao số tiền trên. Ông Vương Hà Tử không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng vàng đã cứu mạng con trai ông.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-cha-lam-bao-ve-cam-on-ban-doc-vietnamnet-da-cuu-giup-con-trai-2152207.html