Người cha lâm bước đường cùng, tính cả chuyện bán thận cứu con gái 8 tuổi

Vợ vừa được chẩn đoán mắc tan máu bẩm sinh, 2 tháng phải truyền máu một lần, anh Chính lại nhận thêm tin con gái bị suy thận không thể chữa khỏi.

Những năm qua, anh Lù Văn Chính (35 tuổi, người Thái, Bản Dửn, xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cùng vợ - Cà Thị Xươi trải qua ngày tháng hạnh phúc bên hai con nhỏ Lù Minh Hiếu (13 tuổi) và Lù Minh Châu (8 tuổi). Dù không giàu có, nhưng với thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng từ nghề dược sĩ của anh Chính, gia đình sống êm ấm qua ngày. Tuy nhiên, những biến cố sức khỏe đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên của họ.

Hai năm trước, chị Xươi được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh, buộc phải truyền máu hai tháng một lần. Bệnh tật khiến chị không còn khả năng lao động, sức khỏe ngày càng suy yếu.

Chị Xươi phải truyền máu 2 tháng một lần. (Ảnh: NVCC)

Chị Xươi phải truyền máu 2 tháng một lần. (Ảnh: NVCC)

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, cô con gái út, Lù Minh Châu từ nhỏ tiểu nhiều, bác sĩ kết luận bé suy thận, không thể chữa khỏi. "Hiện thận của bé kém phát triển và nguy cơ teo dần theo thời gian", chị Xươi mắt ngấn lệ.

Cứ ba tháng một lần vợ chồng anh Chính đưa con xuống viện kiểm tra. Các bác sĩ thông báo, về lâu dài thận của con sẽ mất chức năng, cần lọc máu để duy trì sự sống. Cách duy nhất để chữa khỏi cho con là thay thận, nhưng số tiền cho ca phẫu thuật lên tới hàng tỷ đồng.

Con đau ốm liên miên, chị Xươi nhiều lần bỏ truyền máu để dành tiền chạy chữa cho con. Gia đình không có đất canh tác, nguồn thu nhập duy nhất phụ thuộc vào công việc của anh Chính. Chi phí khám chữa bệnh và đi lại liên tục vượt quá khả năng tài chính, buộc vợ chồng trẻ phải vay mượn người thân và ngân hàng mới đủ duy trì cuộc sống trong 2 năm qua. Ngôi nhà xây tạm bợ từ hơn 10 năm trước giờ đã xuống cấp, nứt vách cũng không có tiền sửa chữa.

Con gái út của chị Xươi bị suy thận mạn, thận ngày càng teo dần. (Ảnh: NVCC)

Con gái út của chị Xươi bị suy thận mạn, thận ngày càng teo dần. (Ảnh: NVCC)

Từng ngày trôi qua, gia đình chị Xươi luôn sống trong lo lắng và áp lực tài chính. Để có thể tiếp tục duy trì cuộc sống và chữa trị bệnh cho vợ con, anh Chính phải làm việc không ngơi nghỉ. Tuy vậy cuộc sống của gia đình anh không mấy khởi sắc mà ngày càng túng quẫn.

Nhiều đêm anh Chính thức trắng, ước đủ tiền cho con ghép thận, anh đã tính đến việc bán hết nhà cửa, thậm chí nếu bán được quả thận của chính mình để đổi lại sức khỏe cho con, anh cũng cam lòng.

Ông Quàng Văn Hoan, Phó Chủ tịch xã Chiềng Ngần xác nhận, hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Chính. "Vợ con anh Chính ốm đau phải đi viện quanh năm nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi mong những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị Xươi vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Hoan nói và cho biết mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên to lớn, giúp họ có thêm hy vọng và sức mạnh để tiếp tục cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Lù Văn Chính xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24046

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Nguyễn Ngoan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-cha-lam-buoc-duong-cung-tinh-ca-chuyen-ban-than-cuu-con-gai-8-tuoi-ar885412.html