Người cha miệt mài tìm kiếm con gái mất tích suốt 25 năm và cái kết đau buồn

HÀN QUỐC - Người cha không ngừng tìm kiếm con gái mất tích sau khi cô xuống bến xe buýt gần nhà cách đây 25 năm.

Ông Song Gil Yong đã tìm kiếm con gái suốt 25 năm. Ảnh: Korea Times

Ông Song Gil Yong đã tìm kiếm con gái suốt 25 năm. Ảnh: Korea Times

Ông Song Gil Yong (hiện 71 tuổi) đã không ngừng tìm kiếm cô con gái mất tích Hye Hee trong suốt 25 năm.

Tháng 2/1999, sau khi xuống xe buýt ở bến gần nhà tại Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hye Hee (khi đó 17 tuổi) đã biến mất.

Gia đình ông Song đã dùng mọi cách để tìm kiếm con gái nhưng không thành công. Cảnh sát cho rằng có thể Hye Hee bị bắt cóc nhưng không tìm được dấu vết nào.

Vì quá đau lòng, vợ ông Song bị trầm cảm rồi qua đời. Nhưng ông Song không từ bỏ hy vọng. Ông đi khắp nơi, treo băng rôn, dán biểu ngữ mong tìm được con.

Một băng rôn với nội dung tìm kiếm Song Hye Hee được treo trên vỉa hè ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Một băng rôn với nội dung tìm kiếm Song Hye Hee được treo trên vỉa hè ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông năm 2002, ông Song cho biết: "Sau khi vợ qua đời, tôi đã từ bỏ ý định tự tử và chỉ tập trung vào việc tìm kiếm con gái.

Tôi không thể quên chuyện này, dù đã cố gắng thế nào đi nữa. Nếu không được gặp Hye Hee lúc còn sống, tôi sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay".

Câu chuyện tìm kiếm con gái của ông Song đã lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, cho tới phút cuối cùng của cuộc đời, ông Song vẫn không hoàn thành ước nguyện của mình.

Theo báo Korea Times, ông Song đã qua đời hôm 26/8 vì tai nạn xe hơi. Na Ju Bong, Chủ tịch Hiệp hội quốc gia về trẻ em và gia đình mất tích, chia sẻ rằng ông Song là người cha yêu thương con hết mực.

"Ông Song thường nói với tôi rằng nếu ông ấy qua đời trước, hãy tìm giúp Hye Hee. Thật đau lòng khi thấy ông ấy rời khỏi thế giới mà vẫn chưa biết được số phận của con gái mình", Chủ tịch Na Ju Bong nói.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-cha-miet-mai-tim-kiem-con-gai-mat-tich-suot-25-nam-va-cai-ket-dau-buon-2316626.html