Người cha rụng rời khi xem clip con bị bạo hành thô bạo, không chỉ đánh 1-2 cái

Yêu cầu nhà trường cho xem clip, gia đình anh Thanh Tùng sốc khi thấy con bị cô giáo đánh, không phải 1-2 cái như cô giáo thừa nhận.

Vài ngày sau sự việc con gái 4 tuổi bị cô giáo Trường Mầm non Gia Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội) bạo hành, anh Thanh Tùng vẫn không khỏi bức xúc. Chia sẻ với VietNamNet, anh Tùng cho hay ngày 5/7, khi vợ anh tắm cho con sau buổi học thì phát hiện phía lưng xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Gia đình đã gặng hỏi rất lâu, con mới chia sẻ bị cô giáo đánh. Sau đó, anh vội phản ánh với nhà trường về sự việc, đồng thời đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ kết luận 1/2 lưng trên có đám da tổn thương xuất huyết rải rác bên trong.

Tối đó, Ban Giám hiệu cùng giáo viên lớp đã đến nhà xin lỗi. Cô giáo thừa nhận đã đánh trẻ một, hai cái do bé hư, không chịu đi ngủ.

Các vết bầm tím trên lưng của bé 4 tuổi. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Các vết bầm tím trên lưng của bé 4 tuổi. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Đến chiều 8/7, trong buổi làm việc với Ban Giám hiệu, gia đình anh Tùng yêu cầu phải được xem trích xuất camera mới tiếp tục làm việc. Đến lúc này, gia đình “sốc nặng” khi biết con bị đánh thô bạo, không chỉ bị đánh một, hai cái như giáo viên thừa nhận.

“Theo video ghi lại, khi đó tất cả các bé đang nằm nhưng chưa bạn nào ngủ, còn hai cô đang ngồi ăn cơm. Sau đó, cô V. đứng dậy chỉ chỏ, tay cầm một vật dài (theo lời cô giáo giải thích, đó chỉ là miếng xốp) đánh vào người con tôi. Cô xách cháu lên đánh, đấm, ném bé đập vào tường rồi văng xuống đất.

Sau đó, cô V. tiếp tục quay sang tóm hai cổ chân một bạn khác nằm cạnh con, dốc ngược lên và ném xuống giường. Đến đây, cô V. vẫn chưa dừng lại và tiếp tục quay ra đá con tôi. Bé chỉ biết khóc để cho cô đánh, trong khi cô giáo còn lại có mặt trong lớp cũng chỉ thờ ơ không can thiệp, xem như chuyện bình thường”, anh Tùng kể lại.

Theo chia sẻ của Ban Giám hiệu với gia đình, con gái anh Tùng bị cô giáo đánh do bé không chịu ngủ, nói chuyện gây ồn, làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.

Các vết bầm tím trên lưng của bé 4 tuổi. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Các vết bầm tím trên lưng của bé 4 tuổi. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

“Nếu không truy xét tới cùng để được xem toàn bộ camera giám sát, chắc gia đình tôi vẫn không biết con bị đánh dã man như thế và tiếp tục để con theo học tại lớp. Với gia đình bạn nhỏ bị giáo viên đánh giống như con tôi, đến khi mọi chuyện vỡ lở cũng mới biết sự việc”, anh Tùng nói.

Sau sự việc, anh Tùng cho biết nữ giáo viên này cũng nhiều lần nhắn tin xin gia đình tha thứ, đồng thời thừa nhận hành động bạo hành trẻ xảy ra trong lúc nóng giận, không kiểm soát được hành vi.

Tuy nhiên, người bố cho hay, đây không phải lần đầu con mình bị đánh như vậy. Song lần này, khi thương tích rõ ràng trên thân thể, gia đình mới kịp thời phát hiện và can thiệp. Gia đình anh ngay lập tức đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Hiện vợ chồng anh tạm thời để cả hai con (học cùng trường) nghỉ ở nhà vì con sợ, không dám đến trường. Dự kiến, gia đình sẽ cho hai bé chuyển sang một ngôi trường mới.

“Là người cha, chứng kiến con bị bạo lực như vậy, tôi rất xót ruột, đau lòng và bức xúc. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, làm đến cùng để răn đe những người có hành vi bạo lực trẻ nhỏ”, anh Tùng nói.

Được biết, cô V. có trình độ đại học và bắt đầu dạy học từ năm 2012 đến nay. Trường Mầm non Gia Thụy hiện đã đình chỉ dạy với cô giáo này, đồng thời công an cũng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-cha-rung-roi-khi-xem-clip-con-bi-bao-hanh-tho-bao-khong-chi-danh-1-2-cai-2419837.html