Người chiến sĩ công an, quân đội - điểm tựa của nhân dân trong thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại TP Đà Nẵng bị ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng an ninh trật tự cơ sở xông pha giữa mưa gió, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, di dời tài sản, cứu hộ người gặp nạn... đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Tại phường Liên Chiểu, ngay sau khi nhận được thông tin người dân bị ảnh hưởng do bùn đất tràn vào nhà, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và lực lượng cơ sở đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ. Những “chiến sĩ áo xanh” chia nhau từng việc: người xúc bùn, người vận chuyển đất đá, người giải phóng các tuyến kiệt hẻm bị ngập bùn nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho bà con. Những hành động thiết thực, kịp thời, đầy tinh thần trách nhiệm ấy đã làm ấm lòng người dân giữa lúc thiên tai hoành hành.

Còn tại khu vực đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, hình ảnh các chiến sĩ công an, dân quân tự vệ bám trụ giúp dân mỗi mùa mưa lũ dường như đã trở thành quen thuộc. Những tuyến kiệt hẻm tại đây thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn, và cũng chính nơi ấy, người dân thường thấy bóng dáng các anh hiện diện. Họ không chỉ dọn bùn đất, di dời đồ đạc lên chỗ cao ráo mà còn trực tiếp cõng người già, bế trẻ em đến nơi an toàn. Sự có mặt kịp thời, hành động ân cần và tinh thần trách nhiệm cao cả của các chiến sĩ đã tiếp thêm niềm tin, sự yên tâm cho người dân trong những thời khắc gian khó.

Không chỉ hỗ trợ phòng chống ngập lụt, lực lượng công an và quân đội còn sẵn sàng xông pha trong những tình huống nguy cấp khác. Đêm 2/7, trong quá trình tuần tra, lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở phường Hải Vân phát hiện một nhóm gồm sáu thanh niên bị cô lập tại khu vực bãi đất trống gần Thác Cổ (thôn Giàn Bí, phường Hải Vân) do nước suối dâng cao đột ngột. Dù trời mưa lớn và đêm khuya, các lực lượng chức năng đã lập tức triển khai công tác cứu hộ, kịp thời giải cứu nhóm thanh niên đưa về nơi an toàn.

Một trường hợp đặc biệt khác xảy ra vào tối 5/7, khi một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu) thì bất ngờ bị nước mưa cuốn xuống kênh thoát nước dẫn ra Khu công nghiệp Hòa Khánh. Nhờ sự phát hiện và báo tin kịp thời của người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai đội hình, vượt qua dòng nước xiết để đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo toàn tính mạng.

Những việc làm đầy nghĩa tình, tinh thần quả cảm và trách nhiệm của các chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng chức năng Đà Nẵng trong những ngày mưa lũ đã lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ trong lòng nhân dân. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là chỗ dựa tinh thần to lớn giúp người dân vững vàng vượt qua khó khăn, thiên tai.

Q. Thân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-chien-si-cong-an-quan-doi-diem-tua-cua-nhan-dan-trong-thien-tai-a29402.html