Người chiến sỹ Cảnh sát cơ động luôn vì nhân dân phục vụ

Những ngày Tháng Tư, trong không khí tự hào kỷ niệm 52 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, Đại úy Ngô Quang Diệm, Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Phòng Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) vinh dự bước lên bục nhận giải 'Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu giai đoạn 2023-2025' toàn quốc.

Đại úy Ngô Quang Diệm - Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Phòng Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) được vinh danh "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu giai đoạn 2023-2025" toàn quốc

Từ một người lính trẻ xông pha trên những cung đường tuần tra rực lửa đến một người chỉ huy bản lĩnh hôm nay, hành trình của đồng chí Diệm không chỉ được đo đếm bằng những tấm huân chương hay chiến công trấn áp tội phạm. Đó còn là một hành trình bền bỉ, mang theo lý tưởng nhân văn sâu sắc để hướng trọn vẹn về phía trái tim nhân dân.

Bản lĩnh thép của người lính trẻ

Tiểu đoàn 1, Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an TP Hà Nội từ lâu đã được mệnh danh là "quả đấm thép", lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trong mọi điểm nóng về an ninh trật tự của Thủ đô. Sinh năm 1993, đồng chí Ngô Quang Diệm mang trong mình bầu máu nóng của một thế hệ thanh niên luôn ý thức sâu sắc về sứ mệnh bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Môi trường khắc nghiệt của Tiểu đoàn 1 đã rèn giũa nên một người lính tinh nhuệ, người luôn đặt kỷ luật thao trường làm bệ phóng cho bản lĩnh thực chiến.

Nghề tuần tra kiểm soát ban đêm vốn dĩ không dành cho những tâm hồn dễ rung động hay e sợ. Đó là những cuộc đối mặt trực diện, trần trụi với bóng tối và sự liều lĩnh của cái ác. Ký ức về đêm 27/8/2023 đã trở thành một dấu ấn đậm nét trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Cam Thượng, huyện Ba Vì). Khi ấy, đồng chí Diệm vẫn là một chiến sĩ trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết sục sôi. Nhận tin báo khẩn cấp về một nhóm đối tượng manh động đang sử dụng kiếm, gậy sắt tấn công người đi đường, tổ công tác do đồng chí làm Tổ trưởng đã xé toạc màn đêm lao tới.

Giữa màn đêm đặc quánh, tiếng động cơ gầm rú và ánh thép lạnh lẽo của những lưỡi kiếm mài xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh kinh hãi. Trong khoảnh khắc giáp lá cà, trước sự hung hãn, say máu của nhóm côn đồ, đồng chí Diệm không hề nao núng. Bằng nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ thuật võ thuật điêu luyện, đồng chí dõng dạc hô vang mệnh lệnh, cùng đồng đội truy đuổi quyết liệt. Chỉ trong chớp mắt, cả 4 đối tượng đã bị quật ngã, khống chế gọn gàng, tước sạch hung khí nguy hiểm.

Sự việc đêm hôm đó chỉ là một trong hàng nghìn ca tuần tra đêm, là một câu chuyện trong hàng trăm biến cố nguy hiểm mà lực lượng Cảnh sát cơ động phải đối mặt mỗi ngày. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí của người lính trẻ Ngô Quang Diệm không phải là niềm kiêu hãnh của người chiến thắng, mà là một nỗi xót xa nghẹn đắng. Khi ánh đèn pin rọi thẳng vào khuôn mặt của những kẻ vừa lăm lăm hung khí đòi tước đoạt sinh mạng người khác, đồng chí sững sờ nhận ra chúng chỉ là những thanh - thiếu niên còn đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường.

Sự lệch chuẩn về nhân cách, sự a dua bồng bột đã đẩy những đứa trẻ ấy vào con đường tội lỗi. Khoảnh khắc chiếc còng số tám bập vào đôi tay gầy gò của những thanh niên, đồng chí Diệm hiểu rằng: Việc dùng sức mạnh vũ trang để trấn áp cái ác ngoài đường phố chỉ là giải pháp cắt ngọn. Để bảo vệ sự bình yên lâu dài cho Thủ đô, cần phải có một trận tuyến phòng ngừa vững chắc hơn, nơi những mầm mống tội phạm bị triệt tiêu ngay từ khi chưa thành hình.

Đại úy Ngô Quang Diệm - Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Phòng Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện A80

Người "truyền lửa" gieo mầm hy vọng nơi bục giảng

Từ nỗi trăn trở sau những ca gác đêm đầy ám ảnh, Đại úy Ngô Quang Diệm đã quyết tâm mở ra một trận tuyến thứ hai của riêng mình: Bục giảng học đường. Đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng PK02, đồng chí mang trong mình một lý tưởng rõ ràng: Ngăn chặn một đứa trẻ sa ngã hôm nay chính là giảm bớt một tội phạm nguy hiểm cho xã hội ngày mai.

Chỉ tính riêng trong vòng 3 năm (từ 2023 đến 2025), với vai trò là báo cáo viên chủ lực của đơn vị, dấu chân của đồng chí Diệm đã in đậm tại hơn 50 trường học các cấp trên địa bàn thành phố.

Hơn 30.000 học sinh, sinh viên đã được lắng nghe, tiếp thu những kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường từ Đại úy Diệm. Những con số thống kê đồ sộ ấy không chỉ là bề nổi của bảng thành tích, mà là mồ hôi, tâm huyết và khát vọng của một người lính muốn bảo vệ tương lai của dân tộc.

Đại úy Ngô Quang Diệm hướng dẫn các em học sinh kỹ năng tự vệ, phòng chống bạo lực học đường

Nếu trên đường tuần tra, đồng chí Diệm là "khắc tinh" khiến tội phạm khiếp sợ, thì khi bước qua cánh cổng trường học, đồng chí lại lột xác thành một "nhạc trưởng" ân cần và gần gũi. Không mang đến những bài lý thuyết khô khan, giáo điều, đồng chí biến các tiết học ngoại khóa thành những sân khấu tương tác bùng nổ.

Bằng chất giọng hào sảng, lối dẫn dắt duyên dáng và cực kỳ hóm hỉnh, đồng chí đưa các em vào những tình huống thực tế giật mình: Bị dồn vào chân tường, bị lôi kéo thử ma túy, hay đối mặt với bạo lực học đường hội đồng.

Dưới sân trường rợp bóng xà cừ, hàng ngàn ánh mắt học trò từ chỗ tò mò, rụt rè dần chuyển sang háo hức, say sưa. Khi đồng chí mời các nam sinh, nữ sinh lên bục, trực tiếp cầm tay nắn chỉnh từng thế võ thoát hiểm cơ bản, sân trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những tràng cười sảng khoái.

Nhìn những đôi mắt trong veo, sáng rực lên sự tự tin của lũ trẻ, đồng chí Diệm hiểu rằng mình đang gieo những hạt mầm dũng cảm. Lớp học không bục giảng ấy đã phá vỡ mọi khoảng cách, biến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trở thành một người anh lớn đầy bao dung. Đồng chí dạy các em biết yêu thương bạn bè, biết nói "không" với sự lôi kéo của cái xấu, tạo ra một "hệ miễn dịch" vững chắc để mầm mống tội phạm không còn đất sống.

Nhịp đập ấm nóng giữa lòng nhân dân

Hành trình hướng tới trái tim nhân dân của Đại úy Ngô Quang Diệm không chỉ thắp sáng những mái trường, mà còn lan tỏa sự ấm áp đến những vùng đất đang oằn mình trong gian khó. Có những chiến công được ghi vào hồ sơ, nhưng cũng có những cống hiến thầm lặng bén rễ sâu vào lòng nhân dân, kết tinh thành tình quân dân cá nước vô cùng thiêng liêng.

Tháng 10 năm ngoái, ảnh hưởng của bão, mưa lớn dữ dội trút xuống biến vùng bãi ven sông ở xã Trung Giã, Hà Nội thành một rốn lũ khổng lồ, người dân nơi đây đã chứng kiến những khoảnh khắc bi tráng nhất. Mưa trắng trời, nước dâng cao đến ngực, cô lập hoàn toàn nhiều xóm nhỏ.

Đại úy Ngô Quang Diệm cùng đồng đội ngâm mình dưới nước cứu lúa giúp bà con xã Trung Giã

Giữa biển nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy, bóng áo xanh của Đại úy Diệm cùng đồng đội Tiểu đoàn 1 liên tục rẽ sóng lao vào tâm lũ tiếp tế lương thực cho bà con. Nhưng xót xa nhất, đánh gục sự can trường của những người nông dân quanh năm bám đất bám làng, là hình ảnh cả một cánh đồng lúa chín vàng - sinh kế của cả một vụ mùa - đang thoi thóp chìm nghỉm.

Không một phút chần chừ, đồng chí Diệm cởi bỏ bộ trang phục tuần tra, xắn quần lao thẳng xuống ruộng sâu. Đôi bàn tay vốn quen bóp cò súng, siết khóa số tám, giờ đây lại dịu dàng, cẩn trọng gặt và nâng niu từng khóm lúa sũng nước đưa lên bờ. Giọt mồ hôi mặn chát hòa cùng nước lũ buốt lạnh lấm lem trên gương mặt sạm đen.

Có những ý kiến trên mạng xã hội từng hoài nghi rằng lực lượng vũ trang làm vậy chỉ để "diễn" trước ống kính. Thế nhưng, khi đứng giữa cánh đồng ngập nước, nhìn ánh mắt rưng rưng và cái nắm tay nghẹn ngào của bà cụ nông dân vừa thoát cảnh mất trắng cơ nghiệp, mọi sự hoài nghi đều tan biến. Đó không phải là diễn, đó là mệnh lệnh từ trái tim, là sự thấu cảm sâu sắc của những người lính tự coi mình là con em của nhân dân.

Phẩm chất "Vì nhân dân phục vụ" của đồng chí Diệm còn thể hiện ở sự liêm chính tuyệt đối. Giữa những góc khuất ngã ba, ngã tư đường phố trong các ca tuần tra đêm, những cám dỗ vật chất luôn rình rập. Thế nhưng, với chàng Đại úy trẻ, Sáu điều Bác Hồ dạy không phải là khẩu hiệu treo trên tường, mà là mạch máu, là hơi thở. Một người lính có thể đổ máu trên trận tuyến phòng chống tội phạm, nhưng tuyệt đối không được phép đánh mất danh dự của sắc phục trước bất kỳ sự thỏa hiệp nào.

Bên cạnh đó, dấu chân thiện nguyện của đồng chí vẫn miệt mài in bóng trên mọi miền Tổ quốc. Từ chương trình “Đông ấm yêu thương” mang 1.200 áo khoác, hàng trăm quyển vở đến thắp sáng nụ cười cho trẻ em nghèo xã Hang Kia (Hòa Bình); những bát phở nghĩa tình xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội; cho đến những suất quà hỗ trợ đồng bào oằn mình sau mưa lũ tại xã Nhôn Mai (Nghệ An).

Trong các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Lễ kỷ niệm A80, đồng chí cũng là người tả xung hữu đột, lo từng suất ăn, chai nước, ân cần sơ cứu người ngất xỉu và giúp trẻ đi lạc tìm lại gia đình...

Sở hữu bảng vàng thành tích đáng nể với 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023-2025) và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại úy Ngô Quang Diệm vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn dung dị.

Khi bước lên bục nhận giải Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2023-2025, đồng chí chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Giải thưởng này không thuộc về cá nhân tôi. Nó thuộc về hàng nghìn cán bộ trẻ CSCĐ đang ngày đêm thầm lặng băng mình trong đêm tối tuần tra, dầm mình trong mưa bão giúp dân, miệt mài gác cho từng giấc ngủ yên bình của Thủ đô. Tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh cống hiến thầm lặng ấy”.

Hành trình của Đại úy Ngô Quang Diệm là một minh chứng tuyệt đẹp cho hình ảnh thanh niên Công an Thủ đô thời đại mới. Đó là một hành trình không có điểm dừng, nơi người lính trẻ lấy bản lĩnh thép để bảo vệ công lý, và lấy trái tim bao dung để giữ trọn vẹn niềm tin yêu của nhân dân.

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-chien-sy-canh-sat-co-dong-luon-vi-nhan-dan-phuc-vu-post645743.antd