'Người chồng hoàn hảo' đột ngột qua đời, vợ phát hiện bí mật đau đớn

Phát hiện bí mật động trời của chồng đã khuất, người vợ uất nghẹn khi biết mình bị lừa dối bấy lâu nay.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông quốc tế, nhà văn nổi tiếng người Canada, Jessica Waite, vừa ra mắt cuốn hồi ký mang tên "Những chỉ dẫn của một góa phụ về những gã đàn ông tồi tệ đã qua đời" (A Widow's Guide to Dead Bastards). Trong tác phẩm này, bà Waite chia sẻ hành trình khám phá bộ mặt thật xấu xa của "người chồng hoàn hảo".

Bà Waite đã trải qua một cú sốc lớn khi phát hiện ra sự thật về chồng mình, Sean, người đã qua đời vì bệnh tim trong một chuyến công tác tại Texas, Mỹ vào năm 2015. Khi mở iPad của chồng để tìm số điện thoại của bệnh viện Houston, bà không ngờ rằng chỉ với từ khóa "Houston", màn hình đã tự động hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan đến "gái gọi Houston".

Quyết tâm làm rõ sự việc, bà đã kiểm tra lại lịch sử duyệt web và phát hiện những từ khóa đáng ngờ như "địa điểm", "gái bán hoa" và "giá cả". Những phát hiện này đã chỉ ra rằng, chồng bà thường xuyên tham gia vào các hoạt động mua dâm. Sự thật này đã khiến bà Waite bàng hoàng, đau đớn.

Tuy nhiên, đây chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", bà còn phát hiện ra rằng, không không chỉ đi mua dâm, mà còn có quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Hơn nữa, anh ta còn thuê một căn hộ ở Colorado để thuận tiện cho việc quan hệ với những người phụ nữ này.

Thậm chí, bà còn cho biết, chồng bà thường nói phải tăng ca đến rất muộn nhưng thực tế là tải hàng trăm bộ phim khiêu dâm về máy tính, sắp xếp chúng thành các thư mục khác nhau trên màn hình.

Vì không thể chấp nhận được sự phản bội của chồng nên bà đã sụp đổ ngay tại chỗ. Trong cơn tức giận, bà mang bình đựng tro cốt của chồng ra vườn, rải một phần vào phân chó. Bà phẫn nộ tuyên bố: "Tôi đã xúc phạm di hài của người bạn đời mình. Nó hòa lẫn với nước mắt, giống như bùn khoáng trên đầu lưỡi tôi, tôi đã nuốt xuống". Hành động này thể hiện nỗi đau và sự thất vọng tột cùng của bà trước sự phản bội.

Sau khi chồng qua đời, dù hiện tại đã có người mới bên cạnh nhưng bà vẫn không thể tha thứ cho những lời dối trá của chồng. Bà chia sẻ: "Tôi cảm thấy tốt hơn và mạnh mẽ hơn trước nhưng hầu như mỗi ngày tôi vẫn khóc. Tôi vẫn cảm thấy một phần bản thân đã chết vì điều đó".

Phan Hằng - HK01

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-chong-hoan-hao-dot-ngot-qua-doi-vo-phat-hien-bi-mat-dau-don-204241410161102689.htm