Người chồng lặn biển 650 lần tìm vợ mất tích

NHẬT BẢN - Người đàn ông Nhật Bản đã lặn biển 650 lần trong suốt 10 năm qua để tìm kiếm thi thể người vợ yêu dấu đã thiệt mạng trong thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Ông Yasuo Takamatsu, 67 tuổi, hi vọng sẽ thực hiện được điều ước mà người vợ đã gửi cho ông trong tin nhắn cuối cùng: "Em muốn về nhà".

Người chồng tận tụy này đã lặn xuống biển hơn 650 lần tại địa điểm vợ ông, bà Yuko, mất tích với hi vọng sẽ tìm thấy dấu vết của bà.

Gia đình ông Yasuo Takamatsu và bà Yuko trước khi bà mất tích trong trận động đất và sóng thần năm 2011. Ảnh: Tư liệu gia đình

Gia đình ông Yasuo Takamatsu và bà Yuko trước khi bà mất tích trong trận động đất và sóng thần năm 2011. Ảnh: Tư liệu gia đình

Ông Takamatsu kết hôn với bà Yuko vào năm 1988. Họ sống ở Onagawa thuộc tỉnh Miyagi, một thị trấn ven biển cách thủ phủ Sendai 70km. Cặp đôi có một người con trai và một người con gái.

Vào ngày 11/3/2011, khi trận động đất và sóng thần mạnh 9.0 độ richter tấn công vùng đông bắc Nhật Bản, ông Takamatsu đang lái xe về nhà sau khi đưa mẹ vợ đến bệnh viện ở một thành phố gần đó. May mắn ông không gặp nguy hiểm.

Các con ông, đang ở trường, đều sống sót sau thảm họa, nhưng bà Yuko thì không. Bà làm việc tại chi nhánh Onagawa của ngân hàng 77, có trụ sở tại một tòa nhà 2 tầng.

Người quản lý chi nhánh nhận được cảnh báo sẽ có một cơn sóng thần cao 6m, vì vậy ông đã sơ tán 13 nhân viên lên sân thượng, nơi cao gần 10m so với mặt đất.

Thật bi thảm, một con sóng cao hơn 15m đã ập đến và cuốn trôi 12 người.

Người ta tin rằng có 8 người, bao gồm cả bà Yuko, sẽ không bao giờ được tìm thấy.

10 năm qua, ông Takamatsu đã lặn biển 650 lần để tìm kiếm hài cốt của vợ. Ảnh: Mainichi Shimbun

10 năm qua, ông Takamatsu đã lặn biển 650 lần để tìm kiếm hài cốt của vợ. Ảnh: Mainichi Shimbun

Ông Takamatsu cho biết bà Yuko đã gửi cho ông tin nhắn cuối cùng khi thảm họa xảy ra. Bà viết: "Anh ổn chứ? Em muốn về nhà".

Hai năm sau, đội cứu hộ đã trả lại ông Takamatsu chiếc điện thoại của bà Yuko mà họ lấy lại được từ đống đổ nát. Chiếc điện thoại vẫn hoạt động và ông Takamatsu tìm thấy một tin nhắn khác chưa được gửi: "Sóng thần rất lớn".

Ông nói rằng ông không thể tưởng tượng được vợ mình đã sợ hãi đến mức nào và ông quyết tâm thực hiện mong muốn cuối cùng của bà là đưa bà về nhà.

Ông Takamatsu, người từng làm tài xế xe buýt trước khi nghỉ hưu, đã dành thời gian rảnh rỗi để học lặn biển và lấy được giấy phép vào năm 2014. Ông bắt đầu công cuộc tìm kiếm thi thể bà Yuko kể từ đó.

Ông Takamatsu học lặn biển và được cấp giấy phép vào năm 2014. Ảnh: Milwaukee Independent

Ông Takamatsu học lặn biển và được cấp giấy phép vào năm 2014. Ảnh: Milwaukee Independent

Người chồng này nói rằng ông biết vợ mình không còn sống nhưng ông vẫn muốn đưa bà về nhà, ngay cả khi chỉ còn một phần cơ thể của bà.

"Chúng ta hãy cùng nhau về nhà", ông Takamatsu nói trong một cuộc phỏng vấn, như thể bà Yuko có thể nghe thấy. Ông nói rằng ông sẽ tiếp tục tìm kiếm miễn là còn sức lực.

Trận động đất và sóng thần Tohoku năm 2011 là trận động đất lớn nhất từng xảy ra ở Nhật Bản. Thảm họa đã khiến 19.759 người tử vong ở nước này. Tổng cộng vẫn còn 2.553 thi thể mất tích, theo trang web chính thức của tỉnh Miyagi.

Đăng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-chong-lan-bien-650-lan-tim-vo-mat-tich-2315976.html