Người có 'hoa tay' của đơn vị

Trong cuộc diễn tập vòng tổng hợp năm 2020 của Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1), có mặt tại vị trí làm sa bàn, chúng tôi nghe cán bộ, chiến sĩ nhắc nhiều đến Binh nhất Lý Văn Song, chiến sĩ thuộc Phân đội Trinh sát 2, Đại đội 20, quê ở xã Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn-người có 'hoa tay' nhất đơn vị.

Vào quân ngũ thời gian ngắn, chỉ huy đại đội đã nhận thấy Song rất khéo tay hay làm. Sau giờ huấn luyện, Song thường chăm sóc, cắt tỉa bồn hoa, chậu cảnh của đơn vị. Dưới bàn tay “nghệ sĩ” của Song, những tán cây, khóm hoa, thảm cỏ được khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ sắc màu. Vừa qua, Song được cấp trên chọn vào đội đắp sa bàn phục vụ diễn tập của trung đoàn. Với vai trò người “thợ” khéo tay, Song là chủ công đắp, rắc màu, gắn các đường, địa danh, vẽ, cắt các ký hiệu của ta và địch, các mô hình vũ khí, trang bị, phương tiện...

Binh nhất Lý Văn Song chuẩn bị các ký hiệu quân sự gắn lên sa bàn.

Binh nhất Lý Văn Song chuẩn bị các ký hiệu quân sự gắn lên sa bàn.

Trong học tập, công tác, Song luôn mẫu mực, tích cực đi đầu, là một chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, được đồng đội tin yêu. Tâm sự về những năm tháng tuổi thơ, Song xúc động: “Gia đình em làm nông nghiệp, bố mẹ sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn, từ nhỏ, em đã quen với sự vất vả trên ruộng đồng và giúp đỡ bố mẹ nhiều việc trong nhà. Những năm học cấp 1, em đã có ước mơ trở thành bộ đội, bảo vệ quê hương đất nước. Có những việc trong cuộc sống bình thường mà khéo áp dụng vào môi trường quân đội cũng đạt kết quả cao...”.

Đại úy Nguyễn Thành Trung, Đại đội trưởng Đại đội 20 cho biết: “Trong cuộc sống, Song nhiệt tình, hòa nhã, được anh em quý mến. Chúng tôi rất tin tưởng khi giao bất kỳ nhiệm vụ gì cho cậu ấy. Qua đợt diễn tập này, Song sẽ trưởng thành hơn rất nhiều”.

Bài, ảnh: MAI HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-co-hoa-tay-cua-don-vi-648412