Người con Tây Nguyên đi 200 cây số đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Rất đông người con TP mang tên Bác cùng các tỉnh, thành lân cận đã đến viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Video: Người con Tây Nguyên đi 200 cây số đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 25-7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, rất nhiều đoàn lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên… đã đến viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đi 200 cây số để tiễn bác

Để kịp đến Hội trường Thống Nhất từ sớm, bà Lê Thị Kim Liên (73 tuổi, ngụ Lâm Đồng) xuất phát từ 1 giờ sáng tại TP Bảo Lộc.

Chuyến đi kéo dài hơn 200 km không khiến bà Liên mệt mỏi, bởi bà bảo chỉ đợi đến đúng giờ để được vào thắp nén hương cho người lãnh đạo mình thương quý.

 Bà Lê Thị Kim Liên một mình đi 200 km từ Lâm Đồng đến TP.HCM viếng Tổng Bí thư. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Lê Thị Kim Liên một mình đi 200 km từ Lâm Đồng đến TP.HCM viếng Tổng Bí thư. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Mới đến cổng mà mắt tôi đã rơm rớm, tiếc thương cho sự ra đi bác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo đáng quý, đã góp phần xây dựng đất nước phát triển như ngày hôm nay, đặc biệt là đã đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tôi mong thế hệ cán bộ tiếp theo sẽ kế thừa tư tưởng của bác để tiếp tục phát triển đất nước mình” - bà Liên gửi gắm.

Ông Hà Minh Hồng (ngụ quận 10) cũng có mặt từ sớm với mong muốn là một trong những đoàn đầu tiên vào thắp hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Rất đông các đoàn lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn viên... đến viếng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Rất đông các đoàn lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn viên... đến viếng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Tôi muốn được đến chứng kiến khoảnh khắc tiễn đưa bác, người lãnh đạo được nhân dân kính yêu. Bác từ trần là một mất mát lớn của dân tộc, ngày nghe tin tới nay tôi như thấy trong mình một khoảng trống, khoảng lặng không nói thành lời” - ông Hồng xúc động.

Phấn đấu là người cộng sản mẫu mực như bác

Bạn Phạm Gia Hân, học sinh lớp 8, trường THCS Hậu Giang, quận 6, cho biết bản thân đã được nghe rất nhiều điều về tấm gương, đạo đức cách mạng, sự cống hiến hết mình vì dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Bạn Phạm Gia Hân, học sinh lớp 8, trường THCS Hậu Giang, quận 6 hứa sẽ phấn đấu trở thành người đảng viên mẫu mực. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bạn Phạm Gia Hân, học sinh lớp 8, trường THCS Hậu Giang, quận 6 hứa sẽ phấn đấu trở thành người đảng viên mẫu mực. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Sự ra đi của bác không chỉ là niềm tiếc thương của em mà của toàn thể dân tộc Việt Nam. Em mong bác ra đi thanh thản vì em tin rằng bác có các thế hệ kẻ kế thừa sự nghiệp vẻ vang của bác” – Hân nói và khẳng định sẽ phấn đấu học tập thật giỏi, trở thành một công dân tốt và đứng vào hàng ngũ của Đảng, là người cộng sản mẫu mực như bác, để đóng góp nhiều hơn cho TP.HCM và đất nước.

Hân chia sẻ: "Em nhớ nhất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương, nếu là chim hãy là chim câu trắng, nếu là đá hãy là đá kim cương, nếu là người hãy là người cộng sản”. Câu nói này đã trở thành động lực để con cố gắng mỗi ngày".

Hòa vào dòng người, Hoa hậu H'Hen Niê cho biết cô cùng đoàn nghệ sĩ tình nguyện của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc nhất.

 Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ sự xúc động khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ sự xúc động khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Ngay từ lúc biết tin bác mất, Hen rất xúc động. Từng lời bác nói, Hen sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng thực hiện, có thể có những điều to lớn mình chưa làm được nhưng mình sẽ đóng góp từ những điều nhỏ nhất” – Hoa hậu H'Hen Niê nói.

Cô chia sẻ cô nhớ nhất câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng mặc trang phục của người đồng bào để đến thăm người dân.

“Với Hen, trang phục đó rất nóng nhưng bác mặc và đi thăm, động viên từng người đồng bào. Đó là điều khích lệ rất lớn với người đồng bào, mọi người đều rất yêu mến, kính trọng bác” - Hoa hậu H'Hen Niê nói.

Cô cũng nhắc đến câu nói “nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương, nếu là chim hãy là chim câu trắng, nếu là đá hãy là đá kim cương, nếu là người hãy là người cộng sản” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định câu nói này đã giúp cô càng ý thức sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, phát huy sức trẻ của mình.

Lễ Viếng và Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, cụ thể như sau:

Thời gian:

- Lễ Viếng: Từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25-7 (thứ Năm) và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26-7 (thứ Sáu).

- Lễ Truy điệu: Lúc 13 giờ ngày 26-7 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1.

LÊ THOA

BẢO PHƯƠNG

NHẬT TIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-con-tay-nguyen-di-200-cay-so-den-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post802093.html