Người cựu binh hơn 15 năm sưu tầm gần 2.000 bức ảnh về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hơn 15 năm trời, ông Nguyễn Quang Huy âm thầm sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với hơn 2.000 hiện vật sưu tầm được, công việc ấy dần trở thành niềm đam mê của người cựu binh một lòng thành kính với Bác Hồ.

Trong những ngày đất nước đang hân hoan đón ngày sinh nhật Bác, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Quang Huy (SN 1942, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) luôn tấp nập khách vào ra. Đó là những người đồng đội, các cụ già, em nhỏ trong thôn xóm, các cán bộ địa phương tìm đến để được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mà ông Huy đã lặng thầm sưu tầm suốt 15 năm qua về Bác Hồ kính yêu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Suốt 15 năm miệt mài sưu tầm, “gia tài” đồ sộ của ông Huy là hơn 2.000 hiện vật nói về Bác Hồ và Tướng Giáp

Suốt 15 năm miệt mài sưu tầm, “gia tài” đồ sộ của ông Huy là hơn 2.000 hiện vật nói về Bác Hồ và Tướng Giáp

Chia sẻ câu chuyện của mình, ông Huy cho biết, công việc tìm kiếm và sưu tầm những tư liệu, ảnh đã được ông thực hiện từ năm 2005. Việc làm này bắt nguồn từ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Tôi mong muốn việc làm của mình sẽ nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn về cuộc đời, những cống hiến và hy sinh to lớn của những người đi trước, để tiếp bước truyền thống cha ông, noi gương học tập, phấn đấu xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh hơn", ông Huy chia sẻ.

Với tư chất của một người lính bộ đội cụ Hồ, nghĩ là làm, ông Huy bắt tay ngay vào việc tìm kiếm. Kiên trì suốt 15 năm, ông đã đi đến rất nhiều nơi để thu thập những hiện vật.

Những bức hình được sắp xếp ngay ngắn, hợp lý thể hiện những câu chuyện riêng.

Những bức hình được sắp xếp ngay ngắn, hợp lý thể hiện những câu chuyện riêng.

Trong căn phòng với hơn 2.000 hiện vật được ông Huy xem là "gia tài" đáng giá nhất của ông, có hơn 1.000 bức ảnh về Bác Hồ và gần 900 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sắp xếp ngay ngắn và cẩn thận đóng thành từng tập theo trình tự thời gian để trưng bày. Cùng với đó còn có gần 400 bài viết về Bác, đóng thành 5 tập với nội dung phong phú. "Gia tài" ấy chính là thành quả của sự kiên trì suốt 15 năm của người lính cụ Hồ.

Mỗi bức hình, bài viết ông Huy sưu tầm chứa đựng những sự kiện và dấu ấn lịch sử, chúng dường như đang tái hiện một cách trực quan một phần về cuộc đời hai vĩ nhân của Tổ quốc Việt Nam.

Với mong muốn lan tỏa tình yêu Bác Hồ trong xã hội, ông Huy đã chủ động liên hệ với các xã, trường học trên địa bàn thị xã Ba Đồn để giới thiệu cho cán bộ, nhân dân, học sinh những bức hình, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Căn nhà nhỏ của ông gần đây lại nhộn nhịp vì sự có mặt của những vị khách muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập của ông.

Căn nhà nhỏ của ông gần đây lại nhộn nhịp vì sự có mặt của những vị khách muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập của ông.

Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Ba Đồn đánh giá cao việc làm ý nghĩa của cựu binh Nguyễn Quang Huy. Bởi bộ sưu tập này có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của địa phương.

"Gần 80 tuổi nhưng với sự kính trọng, yêu mến Bác Hồ và Đại Võ Nguyên Giáp, bác Nguyễn Quang Huy bỏ công sức sưu tầm, cất giữ cẩn trọng những hiện vật như một kho báu. Việc giữ gìn những bức ảnh, tư liệu về Bác Hồ cũng góp phần tuyên truyền cho nhân dân và thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ông Toàn cho biết.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-cuu-binh-hon-15-nam-suu-tam-gan-2000-buc-anh-ve-bac-ho-va-dai-tuong-vo-nguyen-giap-20200519104650107.htm