Người cựu chiến binh gieo mầm no ấm trên vùng đất mới

Giữa những dải đất Tây Nguyên lộng gió, câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình ở thôn 6 Đăk La, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi chính là minh chứng sống động cho ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Ông trở thành một điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đem lại niềm tin và động lực cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình (đứng giữa) gương sáng cựu chiến binh trong phát triển kinh tế tại cơ sở

Ông Nguyễn Thanh Bình (đứng giữa) gương sáng cựu chiến binh trong phát triển kinh tế tại cơ sở

Từ đôi bàn tay trắng đến cơ ngơi bạc tỷ

Hai mươi lăm năm trước, khi rời quê hương Hà Tĩnh để đến Tây Nguyên lập nghiệp, ông Nguyễn Thanh Bình chỉ mang theo hành trang là tinh thần người lính đã từng trải qua năm tháng chiến tranh gian khổ. Đặt chân lên vùng đất Đăk Hà còn hoang vu, thiếu điện, thiếu nước sạch, ông và gia đình đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách.

 Kiên trì với cây cà-phê, ông Bình đã hái được trái ngọt.

Kiên trì với cây cà-phê, ông Bình đã hái được trái ngọt.

Trong khi nhiều hộ dân chọn trồng mì để có thu nhập nhanh, ông Bình lại quyết định gắn bó với cây cà-phê, một loại cây trồng đòi hỏi sự kiên nhẫn, chăm sóc bài bản và thời gian dài để mang lại hiệu quả kinh tế. "Lúc đó chỉ nghĩ, mình đã quyết tâm gắn bó với vùng đất này thì phải dốc sức làm việc để ra kết quả. Cà-phê tuy khó, nhưng mình tin làm đúng cách sẽ đem lại lợi ích về sau", ông Bình nhớ lại.

Từ 800 gốc cà-phê ban đầu, ông Bình không ngừng học hỏi kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức để nâng cao tay nghề. Chiếc chòi nhỏ dựng tạm ngày đầu đến đây chính là nơi ông và gia đình bắt đầu hành trình lao động từ sáng sớm đến tối mịt. Những năm tháng ấy, dù vất vả nhưng ông vẫn luôn kiên định với con đường mình đã chọn.

Những năm 2004-2005, giá cà-phê tụt dốc nghiêm trọng, nhiều hộ dân trong thôn đổ xô chặt bỏ cây cà-phê để chuyển sang trồng mì. Riêng ông Bình vẫn quyết tâm giữ lại vườn cây của mình, dù gặp phải không ít lời chỉ trích. "Đã đầu tư vào vườn cà-phê thì phải nghĩ đến lâu dài. Cây chưa ra hạt, chưa đem lại thu nhập ngay nhưng chỉ cần tâm huyết và thời gian, chắc chắn sẽ cho kết quả", ông tâm sự.

 Ông Bình (bên phải) chia sẻ về cách chăm sóc cây bưởi để cây phát triển khỏe mạnh

Ông Bình (bên phải) chia sẻ về cách chăm sóc cây bưởi để cây phát triển khỏe mạnh

Nhờ sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào giá trị của lao động, ông Bình đã vượt qua khó khăn. Khi giá cà-phê hồi phục, ông tiếp tục mở rộng diện tích canh tác. Đến nay, ông sở hữu 5ha cà-phê, mang lại nguồn thu nhập gần 1,5 tỷ đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Không chỉ dừng lại ở trồng cà-phê, ông Bình còn sáng tạo khi áp dụng mô hình trồng xen canh cây ăn quả giữa các hàng cà-phê để tối ưu hóa diện tích đất, tăng thêm nguồn thu nhập. Những vườn cam, bưởi trĩu quả không chỉ minh chứng cho sự thành công trong canh tác mà còn là nguồn động viên lớn lao để các hộ dân khác học tập, noi theo.

 Nhờ trồng xen cây ăn quả với với cà-phê, ông Bình (bên phải) có thêm thu nhập cho gia đình

Nhờ trồng xen cây ăn quả với với cà-phê, ông Bình (bên phải) có thêm thu nhập cho gia đình

Ngoài ra, ông còn trồng lúa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình, giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường. "Có gạo trong nhà là yên tâm một nửa rồi. Bây giờ mình sống ở nông thôn, cái ăn phải tự lo thì mới nhẹ gánh hơn. Tôi không chỉ làm cho mình mà còn lo tương lai cho con cái", ông chia sẻ với nụ cười cởi mở.

Từ mái nhà tôn lụp xụp ban đầu, ông Bình đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Các con của ông được học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định. Thành quả ấy không chỉ đến từ sự chăm chỉ mà còn là tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc suốt hai thập kỷ qua.

Ngọn lửa niềm tin giữa vùng đất Tây Nguyên

Bên cạnh việc phát triển kinh tế hộ gia đình, ông Bình còn đóng góp tích cực cho cộng đồng. Là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn 6 Đăk La, ông luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, vận động hội viên tham gia các hoạt động do địa phương phát động. Ông thường xuyên giúp giải quyết các tranh chấp nhỏ trong xóm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho những người mới lập nghiệp, đồng thời làm cầu nối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên đến các cấp Hội Cựu chiến binh.

 Ông Bình (ngồi trong cùng) thường xuyên chia sẻ về đời sống và tâm tư của hội viên cựu chiến binh cơ sở với với địa phương và các cấp hội cấp trên

Ông Bình (ngồi trong cùng) thường xuyên chia sẻ về đời sống và tâm tư của hội viên cựu chiến binh cơ sở với với địa phương và các cấp hội cấp trên

Nhận xét về ông Bình, ông Trịnh Văn Hân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Hà cho biết: "Ông Bình là hội viên tiêu biểu không chỉ trong lao động sản xuất mà còn trong tham gia phục vụ cộng đồng. Gương của ông giúp nhiều hội viên khác, nhất là thế hệ trẻ, có động lực vươn lên. Bà con trong thôn ai cũng quý ông vì tính tình thật thà, luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho người khác".

Đến hôm nay, ở tuổi ngoài 60, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình vẫn miệt mài lao động trên vùng đất ông đã chọn làm quê hương thứ hai. Hình ảnh ông giữa vườn cà-phê bạt ngàn, những luống cây ăn quả xanh mướt không chỉ là biểu tượng của sự thành công mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, niềm tin không lay chuyển vào giá trị của lao động chân chính.

 Ông Bình thử nghiệm trồng tiêu trong rẫy cà-phê của gia đình

Ông Bình thử nghiệm trồng tiêu trong rẫy cà-phê của gia đình

Ông Bình bộc bạch: "Mình đã được Đảng, Nhà nước cho đất để lập nghiệp, được hỗ trợ tập huấn, vay vốn thì mình phải sống xứng đáng. Mình phải cố gắng để ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương thứ hai này ngày càng phát triển".

Trong xu thế xây dựng nông thôn mới, những tấm gương như ông Nguyễn Thanh Bình chính là nguồn lực quan trọng để cộng đồng thêm vững mạnh. Ông không chỉ đem lại no ấm cho gia đình mà còn lan tỏa tinh thần lao động tích cực, giúp các hộ dân khác vươn lên thoát nghèo.

 Ông Bình (bên phải) khoe vườn cam trĩu quả

Ông Bình (bên phải) khoe vườn cam trĩu quả

Câu chuyện về người cựu chiến binh ấy là bài học quý giá về ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chính từ những người như ông, vùng đất Tây Nguyên ngày càng thêm trù phú, yên bình, góp phần khẳng định vai trò của nông dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

LẠC THỦY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguoi-cuu-chien-binh-gieo-mam-no-am-tren-vung-dat-moi-post910521.html