Người Đà Nẵng không kịp trở tay trước trận mưa lịch sử

Mưa lớn liên tục 6 giờ, nước ùn ùn đổ về, tràn vào hàng trăm ngôi nhà. Nhiều người dân tại TP Đà Nẵng không kịp trở tay, đau đáu nhìn tài sản chìm trong nước.

“Hỏng hết cả rồi, gần 40 tuổi mới chứng kiến cảnh ngập lịch sử này. Không còn gì hết”, chị Trần Lan (36 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nghẹn ngào khi nhìn ngôi nhà ngổn ngang đồ đạc, nhiều tài sản hư hại.

Chị Lan là một trong số rất nhiều người chịu ảnh hưởng từ trận mưa ngập tại Đà Nẵng đêm 14 ngày 15/10.

Đêm kinh hoàng

Sắp xếp từng vật dụng trở lại vị trí cũ, chị Trần Lan, chủ một vựa hải sản lắc đầu, thở dài. Mỗi khi có ai hỏi thăm, chị lại rớm nước mắt. “Kho hàng, tủ đông hải sản, mấy chiếc xe hư hết. Giờ xem món nào còn dùng được thì để lại, còn lại coi như mất trắng”, chị Lan nói.

Hướng mắt về phía kho hàng, chị Lan nói trong đó có hệ thống tủ lạnh, tủ cấp đông để bảo quản hải sản, vốn là nguồn thu nhập chính của chị. Thế nhưng, trận mưa hôm 14/10 đã khiến cả kho ngập trong biển nước.

Kê một bậc, nước lên một bậc, kê 2 bậc, nước lên 2 bậc. Chắn trước, chắn sau vẫn không ngăn được dòng nước.

Chị Trần Lan

Khi biết tin nước dâng cao ở các khu vực lân cận, chị cùng gia đình cố gắng di chuyển tài sản lên cao. Thế nhưng, chưa đầy một giờ sau, nước cuồn cuộn đổ về khiến gia đình chị hoảng loạn.

“Kê một bậc, nước lên một bậc, kê 2 bậc, nước lên 2 bậc. Chắn trước, chắn sau vẫn không ngăn được dòng nước”, chị Lan nhớ lại.

Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, quá quen với việc tránh bão, nhưng chưa bao giờ chị Lan chứng kiến cảnh tượng thành phố chìm trong biển nước.

“Một đêm kinh hoàng, nước dưới chân dâng lên, nước tràn vào từ mái nhà. Dột trên, ngập dưới, em trai tôi phải leo lên mái nhà để thoát nước máng xối, cả nhà chạy trong dòng nước để giữ đồ, con tôi khóc vì sợ”, chị Lan bàng hoàng nhớ lại.

Nước càng dâng cao, cả nhà chị hô hào nhau chạy qua căn nhà cao tầng của hàng xóm để trú ẩn. Suốt đêm, người phụ nữ sốt ruột không ngủ được, liên tục kiểm tra camera, xem tình hình ở nhà.

Chỉ sau một giờ, nước dâng cao, nhấn chìm tài sản của người dân. Ảnh: NVCC.

Chỉ sau một giờ, nước dâng cao, nhấn chìm tài sản của người dân. Ảnh: NVCC.

Nhắc lại giây phút nước tràn vào nhà, chị Ngô Thủy (42 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) lại cảm thấy sợ hãi. Chị kể, cứ hễ trời mưa lớn là đoạn đường Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi gần nhà chị lại ngập nhẹ. Chính vì vậy, khoảng 16h ngày 14/10, khi nước ở khu vực này bắt đầu dâng, chị nghĩ nước sẽ rút sớm như thường lệ.

“Từ năm 1999 đến nay, tôi mới lại chứng kiến cảnh ngập sâu ở đô thị này. Còn đây là lần đầu tôi thấy mưa to, đi đường không thấy nổi xe trước mặt và kéo dài khủng khiếp như vậy”, chị Thủy cho hay.

Cùng lúc đó, dù sống trong căn nhà 2 tầng kiên cố, anh Lê Văn An (40 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) vẫn nơm nớp lo sợ. Tới giờ, nhiều đồ có giá trị vẫn được anh An để trên cao vì sợ cảnh mưa lớn, nước dâng lại.

“Cả đêm tôi nghe tiếng mưa xối là giật mình, không thể chợp mắt. Không biết nước sẽ dâng đến đâu”, anh An chia sẻ.

Xe hơi trôi như bèo

Không có sự chuẩn bị trước, nước lại dâng quá nhanh, nhiều người dân chỉ kịp "bỏ của chạy lấy người". Sau khi nước rút, họ tất bật đem xe, tivi, tủ lạnh... đi sửa.

Ngày 15/10, tại một số cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Phan Châu Trinh, Lê Duẩn, Trưng Nữ Vương, Hải Phòng… dòng người nối đuôi nhau xếp hàng để đợi đến lượt.

Xót của, xót xe vô cùng, nhưng không có lựa chọn nào khác.

Anh Trần Hoàng

Xin nghỉ làm, anh Phan Kim (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) dắt xe máy đi tìm tiệm sửa xe. Nhiều đoạn đường còn ngổn ngang bùn đất, rác thải, anh phải đi đường vòng.

“Tối qua, nước gần lút xe máy nhưng tôi vẫn cố dắt qua để về tới nhà vì không còn đường lui nữa. Nhiều đoạn, ôtô trôi quanh như bèo. Đúng là cảnh tượng tưởng chỉ có trong phim”, anh Kim nói.

Chủ nhân của một chiếc KIA, anh Trần Hoàng (35 tuổi, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thất thần nhìn chiếc xe chìm trong nước, cành cây phủ kín nóc ôtô.

“Tôi không ngủ, cứ một lát lại ra ban công nhìn xuống. Ban đầu, nước chỉ ngập một phần xe, vậy mà một giờ sau, tôi chỉ còn thấy nóc ôtô. Xót của, xót xe vô cùng, nhưng không có lựa chọn nào khác, tính mạng quan trọng hơn”, anh Hoàng cho biết.

 Ôtô chết máy hàng loạt trên đường phố Đà Nẵng sáng 15/10. Ảnh: Chiến Nguyễn.

Ôtô chết máy hàng loạt trên đường phố Đà Nẵng sáng 15/10. Ảnh: Chiến Nguyễn.

Sáng sớm 15/10, Anh Thảo đã gọi cho các dịch vụ cứu hộ và hàng loạt số điện thoại các garage nhưng bị từ chối vì quá tải, nhiều nơi tập trung cứu hộ các tuyến đường lớn trước để đưa hoạt động giao thông trở lại bình thường.

Trong khi đó, nhiều người vẫn chưa biết “số phận” những chiếc xe của mình. Có ca học buổi chiều 14/10, mưa lớn kèm nước dâng, Quỳnh (học sinh trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng) quyết định để xe lại trường để đi bộ về nhà.

“Phía bên trường vẫn còn ngập nên tôi chưa đến lấy xe về. Tới giờ cũng không biết xe như thế nào, phương tiện của tôi là xe điện, chắc kiểu gì cũng phải đi sửa”, Quỳnh nói.

Không chỉ sửa xe, nhiều người còn phải tìm kiếm địa điểm sửa thiết bị điện lạnh, điện máy bị ngập nước.

“Tạm thời mình đem tủ lạnh, máy giặt đi sửa, không được thì mới tính đến chuyện mua mới. Thiệt hại nhiều tài sản lắm rồi”, chị Lan xót xa.

Nỗi lo của chị Lan tương tự nhiều người dân Đà Nẵng, khi trận mưa ngập lịch sử làm thiệt hại nhiều tài sản, thiết bị gia dụng trong nhà.

Biệt đội cano 0 đồng cứu người trong mưa lũ ở Đà Nẵng Lần theo các địa chỉ cầu cứu trên mạng xã hội, đội cano 0 đồng đưa hàng chục người dân ở TP Đà Nẵng kẹt trong mưa lũ đến nơi an toàn.

Ngọc Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-da-nang-khong-kip-tro-tay-truoc-tran-mua-lich-su-post1365464.html