Người đại đội trưởng nơi đảo tiền tiêu

6 năm công tác tại xã đảo tiền tiêu Tiên Hải, Thượng úy Trần Văn Sáng - Đại đội trưởng Đại đội Hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn bó với đồng chí, đồng đội và Nhân dân trên đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại đội Hỗn hợp 7 đóng quân tại xã Tiên Hải, đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng thủ xã đảo. Thượng úy Trần Văn Sáng nhận công tác tại đơn vị từ năm 2019, chức vụ trung đội trưởng. Đến tháng 11/2021, đồng chí được bổ nhiệm Đại đội phó, năm 2023 đảm nhận Đại đội trưởng.

“Thời gian đầu, Đại đội Hỗn hợp 7 chưa có doanh trại, phải ở nhờ Đồn Biên phòng Tiên Hải. Đầu năm 2020, đại đội chính thức tiếp nhận doanh trại xây dựng khang trang trên đảo. Kể cả khi công tác trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, chưa có điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hạn chế, tập thể cán bộ, chiến sĩ vẫn đoàn kết khắc phục khó khăn, vừa xây dựng đơn vị vừa thực hiện tốt nhiệm vụ”, Thượng úy Trần Văn Sáng kể.

Thượng úy Trần Văn Sáng (thứ hai, từ trái qua) kiểm tra chiến sĩ đơn vị luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: THU OANH

Thượng úy Trần Văn Sáng (thứ hai, từ trái qua) kiểm tra chiến sĩ đơn vị luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: THU OANH

Nhiều năm nay, vào dịp lễ, tết, đồng chí Sáng đều chắc tay súng canh gác biển, đảo quê hương. “Xa nhà làm nhiệm vụ, nhất là về đêm, trong ca trực, ca gác, nhiều chiến sĩ trẻ nhớ nhà, nhớ người thân là lẽ đương nhiên. Những lúc ấy, tôi đến vừa kiểm tra vừa trò chuyện, động viên để chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà, hòa vào không khí vui tươi đón xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, đồng chí Sáng bày tỏ. Với các chiến sĩ, Thượng úy Sáng không chỉ là thủ trưởng, mà còn là người anh gương mẫu, gần gũi. Chiến sĩ Trần Hoàng Dỏi chia sẻ: “Lúc đầu mới vào đơn vị, tôi còn bỡ ngỡ, nhớ nhà. Nhưng được các cấp chỉ huy giáo dục, động viên, tôi dần yên tâm công tác. Đồng chí Sáng luôn gương mẫu đi đầu, là tấm gương để tôi làm theo”.

Đợt dịch COVID-19 là giai đoạn khó khăn nhất với Đại đội Hỗn hợp 7. Đại đội vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa phòng thủ đảo và là điểm tựa cho Nhân dân. Nhiều tháng liền, cán bộ, chiến sĩ không về phép, có người hoàn cảnh đơn chiếc… nhưng tất cả đều vượt qua. “Ban Chỉ huy phải gương mẫu từ công tác lãnh đạo, chỉ huy đến sinh hoạt thường ngày để tạo niềm tin, động lực cho bộ đội yên tâm công tác”, đồng chí Sáng nói.

Trong điều kiện doanh trại đóng quân xa tiểu đoàn cấp trên, việc đi lại khó khăn, Thượng úy Sáng càng chú trọng duy trì, quản lý đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Đại đội phối hợp các lực lượng tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Thượng úy Nguyễn Lê Anh Quốc - Chính trị viên Đại đội Hỗn hợp 7 đánh giá: “Ở cương vị chỉ huy, đồng chí Sáng nêu cao tinh thần gương mẫu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, giáo dục bộ đội xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, nắm chắc nội dung huấn luyện và thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu”.

Đồng chí Sáng quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đại đội xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hoàn thiện khu tăng gia tập trung, góp phần cải thiện bữa ăn của bộ đội; trích quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải Chung Lợi Hưng đánh giá: “Trải qua nhiều năm gắn bó với xã đảo, Thượng úy Trần Văn Sáng đã khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của người chỉ huy, hết lòng vì đồng chí, đồng đội; chỉ huy đại đội phối hợp cùng chính quyền địa phương, các ngành giữ vững ổn định địa bàn xã đảo, được Nhân dân tin yêu, quý mến”.

THU OANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-dai-doi-truong-noi-dao-tien-tieu-a461189.html