Người đàn bà chết trong lán vắng (P1): Bóng người đi men mờ suối

Nhà chị X ở bản Chim nhưng có một căn lán tre ở trên núi Pó Chính. Căn lán này thường là nơi chị X lên để chăn thả, trông nom đàn gia súc, gia cầm. Một sáng đầu tháng 3/2021, chị X vác gùi lên lán như thường lệ. Đến tối không thấy chị X về, người nhà lại nghĩ, có lẽ cơn mưa nặng hạt đã 'cản bước' chân của người phụ nữ này.

Xác người trong lán vắng

Sáng 3/3/2021, chị Sùng Thị X (SN 1980, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa) bỏ âu cơm vào gùi rồi lên núi Pó Chính.

Ngọi núi này là nơi hoang vắng, đường đất gập ghềnh, khó đi. Thế nhưng, với chị X, đó là công việc diễn ra mỗi ngày. Phía lưng chừng núi, nhà chị này có một căn lán làm bằng tre, gỗ khá đơn sơ. Căn lán ấy là nơi nghỉ ngơi buổi trưa, thỉnh thoảng cũng được dùng để ngủ lại qua đêm khi chị X đi chăn thả gia súc.

Chiều ấy, trời bất chợt đổ cơn mưa nặng hạt, gió kéo về làm những tán cây rừng ngả rạp, trời nhuộm một màu đen xám xịt. Tới tối, rồi khuya, chị X vẫn chưa quay về nhà. Người thân của chị đứng ở bậu cửa nhìn lên đỉnh núi xa mờ vẫn đang lác đác những hạt mưa xiên chéo và nghĩ, có lẽ chị X ngủ lại lán.

Đến chiều hôm sau, chị X vẫn bặt tăm, sốt ruột, người em chị này đi thẳng lên núi Páo Chính để tìm. Khi đẩy cửa căn lán bước vào, người này sững sờ, chân tay bủn rủn. Dưới nền lán, chị X đã chết tự bao giờ, xung quang vương vãi nhiều vết máu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử lực lượng điều tra và kỹ thuật hình sự lên đường vào hiện trường.

Tại đây, các anh xác định, chị X tử vong từ nhiều giờ trước. Trên cơ thể có nhiều vết thương. Các vết thương này được hình thành do bị vật tày, sắc nhọn tác động vào.

Cạnh nơi chị X nằm có nhiều vết màu nâu, nghi máu. Hiện trường rất lộn xộn, một số đồ vật đã bị đổ, xê dịch, chứng tỏ trước đó có cuộc vật lộn, xô xát. Trong lán, các trinh sát tìm thấy một âu cơm đã ăn dở, một bát bên trong chứa nước. Cạnh vách lán có một chiếc điếu cày tự chế còn rất mới.

Tất cả những chi tiết này giúp các điều tra viên nhận định, chị X đã bị sát hại. Tuy nhiên, lý do vì sao thì cần phải tiến hành làm rõ.

Đường vào hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Đường vào hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Lần theo manh mối

Địa điểm chị X bị sát hại là khu đồi vắng vẻ, thưa thớt rất ít người qua lại. Việc tìm nhân chứng biết việc là điều bất khả kháng. Vào tời điểm vụ án xảy ra, các trinh sát cũng không xác định được ai có mặt xung quanh hiện trường.

Đây là vùng núi, lại nằm gần với nước bạn Lào, chính vì thế hàng ngày vẫn có những sự đi lại, giao lưu giữa người dân hai bên. Chưa kể, từ nhiều năm gần đây, các nhóm tội phạm về ma túy thường xuyên hoạt động, số lượng người có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy tại địa bàn cao. Đây chính là những vấn đề gây khó khăn trong công tác sàng lọc, xác minh về vụ án.

Các điều tra viên nhận định, vụ án có thể xuất phát từ hai động cơ chính. Đầu tiên là giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, tại hiện trường, các chứng cứ để khẳng định nghi vấn này chưa nhiều. Thứ 2 là giết người vì thù tức, mâu thuẫn cá nhân.

Để củng cố cho nhận định thứ 2, các điều tra viên quan sát rất kỹ hiện trường. Các anh nhận thấy, chiếc điếu cày còn mới, chiếc bát chứa nước là những dấu hiệu đáng lưu tâm.

Rất có thể, ai đó đã vào lán của chị X, có thời gian hút thuốc và uống nước tại đây trước khi xảy ra án mạng.

Nếu nhận định đó đúng, thì người này phải quen biết với nạn nhân, thông thạo địa hình và nhiều khả năng là dân địa phương.

Một cuộc sàng lọc lớn được tiến hành. Hầu hết các đối tượng nằm trong diện quản lý đều được để ý, thế nhưng không thu lại kết quả gì.

Khi xác minh về các mâu thuẫn cá nhân của chị X, các trinh sát được cho biết chị X là người sống khép kín, ít giao tiếp với xung quanh. Các mâu thuẫn hầu như rất nhỏ, không mấy nặng nề.

Sự "đơn giản" về đời sống riêng tư của nạn nhân khiến vụ án cứ thế trôi đi từng ngày mà chưa thể tìm ra nút thắt.

Người đàn ông đi ngược suối

Trong lúc đang tiến hành xác minh về mối quan hệ của chị X thì các trinh sát khai thác được một thông tin vô cùng giá trị.

Một người dân cho biết, vào ngày 3/3/2021 có nhìn thấy 1 người đàn ông tại khu vực núi Pó Chính, gần hiện trường vụ án. Người đàn ông này có đi dọc suốt, ngược lên phía lán nhà chị X.

Thông tin về người đàn ông này lập tức được làm rõ. Đó là Sùng Văn C (SN 1970, trú tại bản Chim, Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa), một đối tượng nghiện ma túy.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Theo lời của người dân, hàng ngày C lên rừng nhặt gỗ mục về bán cho những người trồng hoa lan. C cũng hay sang bên kia biên giới làm việc.

Vào thời điểm xác minh, C đã không có ở nhà. Sự biến mất bất ngờ của C ngay sau khi vụ án xảy ra khiến các điều tra viên đặt ra nghi vấn. Cũng thời gian đó, một thông tin báo về phát hiện C đang ở bên kia biên giới. C mới bán con dao đi rừng của mình. Điều đặc biệt, con dao đó có dính vết nâu nghi máu.

Việc này đã khiến sự nghi ngờ của các trinh sát tăng lên. Rõ ràng, C có mặt gần hiện trường vào ngày xảy ra vụ án, gã nghiện ma túy, rời khỏi địa phương ngay sau đó và bán con dao có vết nghi máu là những chi tiết thuyết phục để đưa người này vào tầm ngắm.

Các điều tra viên sau khi báo cáo lãnh đạo đã được yêu cầu sớm triệu tập C lên làm việc.

(Còn nữa)

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-chet-trong-lan-vang-p1-bong-nguoi-di-men-mo-suoi-172220217165943562.htm