Người đàn bà vướng vòng lao lý vì trao nhầm con cho kẻ ác

Gửi con nhờ chăm hộ, Nguyễn Thị Ly, SN 1985 ở Quỳ Châu, Nghệ An không ngờ tự đẩy mình vào chỗ không lối thoát. Bị kẻ này dùng con trẻ khống chế, Ly phải sang Trung Quốc nhận ma túy đưa về Hải Phòng cho đồng bọn của anh ta tiêu thụ. Vụ việc vỡ lở, Ly cay đắng khi bản thân vướng tù tội mà đứa con nhỏ cũng không biết lưu lạc phương nào.

“Sai lầm lớn nhất của tôi là nhờ người mới quen chăm con hộ. Nhưng sai lầm không thể tha thứ là không đủ quyết liệt đòi lại con mình mà để họ sai khiến vào con đường sai trái”, Ly bộc bạch khi trò chuyện với chúng tôi. Người phụ nữ này hiện đang cải tạo bản án 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vì bị khống chế?

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về phạm nhân này là Ly có thái độ dè dặt và hối lỗi. Chị ta bảo rằng gần chục năm nay chưa gặp lại người thân và nếu có gặp cũng không đủ can đảm để nhắc đến đứa con mà đến giờ không biết đang lưu lạc ở phương trời nào.

“Tôi bỏ nhà đi từ lúc 18 tuổi, lang thang xuống Hà Nội làm thuê rồi có con trong khoảng thời gian đó”, Ly tâm sự. Cô không nói về cha đứa trẻ bởi đó là kết quả của một mối tình chóng vánh. Chỉ biết rằng sau khi sinh nở, Ly dạt về Hải Phòng sinh sống và chính trong quãng thời gian làm thuê ở TP hoa phượng đỏ này, cô đã bị dẫn dắt vào con đường phạm tội.

Theo lời Ly kể thì cô sinh ra trong một gia đình nghèo, mặc dù là con út nhưng chỉ học hết cấp hai là nghỉ. Ở nhà đỡ đần bố mẹ việc chăn nuôi, thời gian đầu chưa hiểu lắm thì Ly cam chịu nhưng khi đã ý thức được nhan sắc cũng như kỳ vọng về việc có thể tìm được cho mình một cuộc sống tốt hơn, Ly bỏ nhà, theo chúng bạn xuống TP tìm việc. Sau một thời gian ở Vinh làm thuê, Ly về Hà Nội, đầu quân cho đội ngũ tiếp viên tại một nhà hàng gần Nhà hát Lớn. Tại đây, Ly được giao nhiệm vụ mời khách uống bia và thu nhập của cô nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng nắp bia do khách khui mở trong quá trình ăn uống.

Theo lời kể của Ly thì có nhiều người đàn ông tỏ ra thích cô. Họ không ngần ngại buông những lời tán tỉnh nhưng trong số ấy, cô đặc biệt thích một người. Người đó tỏ ra chững chạc, mỗi khi vào ăn uống không bao giờ tếu táo hay vồ vập. Ông nói chuyện nhỏ nhẹ và những lời nói vừa phải, dừng đúng chỗ như những giọt mưa ngâu, nhỏ mà ngấm đã khiến Ly xiêu lòng. Khi biết Ly dành tình cảm cho mình, người đàn ông này đã bảo cô hãy cho ông ta một thời gian.

“Anh ấy chỉ hơn tôi chục tuổi thôi nhưng tính tình già dặn còn tôi lại trẻ con, nông nổi quá nên không đến được với nhau”, Ly kể. Cô cho biết khi người đàn ông ấy bỗng nhiên vắng mặt một thời gian, cô khổ sở vì nhớ. Cho rằng đó chỉ là sự đùa cợt, Ly tìm đến người khác để khỏa lấp nỗi nhớ nhung và chính sự nông cạn ấy đã khiến cô trả một cái giá đắt. Trong lúc yêu như để trả thù tình, Ly có thai và đứa trẻ đã chào đời khi không có bố.

“Tôi ôm con đi nơi khác tìm việc rồi dạt về Hải Phòng”, Ly kể. Cô cho biết cũng đôi lần muốn tìm về nơi làm cũ để xem người đàn ông cô từng yêu ấy có đến tìm cô không nhưng rồi lại chặc lưỡi “quay lại làm gì để nhận sự thật đau đớn”.

Nói về việc trở thành mắt xích trong đường dây đưa ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Hải Phòng, Ly bảo cô làm là vì bị ép buộc, khống chế.

“Tôi gửi con nhờ người ta trông hộ, đâu ngờ bị người ta dùng đứa trẻ để khống chế tôi làm điều phạm pháp”, Ly kể.

Hỏi cô có bằng chứng về việc này không, sao không tố cáo với cơ quan chức năng, nữ phạm nhân này khẽ lắc đầu: “Chỉ là nói miệng với nhau, làm gì có giấy tờ”.

Theo lời Ly kể thì do thấy người này tử tế, nhà cửa đàng hoàng và cũng có mấy đứa con nên mới gửi nhờ chăm hộ để đi làm. Và cũng từ mối quan hệ ấy đã dẫn dắt Ly đến với đường dây mua bán ma túy. Mỗi lần vượt biên đưa ma túy về, Ly được trả công 5 triệu đồng. Tổng cộng cô đã 3 lần qua biên giới, mang về 1 kg ma túy đá cho đồng bọn tiêu thụ.

Hỏi Ly liệu có phải cô bị ép buộc làm điều phạm pháp hay thực chất đứa trẻ bị sử dụng làm con tin để cô không bỏ trốn cùng gói hàng được thuê, nữ phạm nhân này chỉ cúi đầu lí nhí: “Các chị hiểu thế cũng được vì tôi không có chứng cứ, chỉ là thỏa thuận miệng với nhau”.

Các nữ phạm nhân trại giam số 5 xếp hàng đi cải tạo lao động. Ảnh: Nguyễn Vũ

Các nữ phạm nhân trại giam số 5 xếp hàng đi cải tạo lao động. Ảnh: Nguyễn Vũ

Day dứt thương con

Ngày phạm tội, Ly vẫn chưa lập gia đình. Cô bảo ngày đó vì thương đứa con nhỏ thiếu thốn tình phụ tử nên dành hết tình cảm cho con. Đến khi con cứng cáp, biết chạy nhảy thì cô lại muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con. Cô chưa dám nhận lời yêu ai vì sợ vấp phải kẻ sở khanh lần nữa. Rồi cuộc sống cứ cuốn cô đi cho đến khi bị bắt, Ly mới nhận ra rằng quãng thời thanh xuân của cô đã trôi qua uổng phí.

Hỏi Ly về cha mẹ, các anh chị em, nữ phạm nhân này bảo không trách móc gì vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đi lại không thuận tiện đã cản trở người thân xuống thăm gặp.

“Tôi không trách bố mẹ hay các anh chị bởi chính tôi đã bỏ họ đi sau đó không một lần liên lạc về gia đình. Có thể bố mẹ đã nghĩ tôi chết lâu rồi”, Nguyễn Thị Ly bộc bạch.

Cô bảo rằng, nếu như ngày đó cô có đủ lý trí để nhận ra rằng mỗi một hành động dù đúng dù sai đều có cái giá của nó thì sẽ không dấn thân vào con đường mạo hiểm. Nhưng vì không quyết đoán và cũng vì bùi tai trước món tiền công hấp dẫn nên đã đồng ý để rồi nhận kết cục như ngày hôm nay.

“Đáng ra tôi phải nhận thức được rằng nếu như tôi chấp nhận đói nghèo cũng có nhau thì đâu phải chịu cảnh mẹ con xa cách như bây giờ. Tôi đã sai lầm khi chọn cách kiếm tiền khiến đứa con phải sống thiếu cả cha lẫn mẹ.”, Lý cười cay đắng. Cô thừa nhận mình là người sống lụy tình, vì thế nên càng đau khổ.

Theo lời Ly kể thì sau khi bị CA tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, thời gian tạm giam để điều tra, cô không được gặp người nhà, vì thế mà người thân của cô không hề biết chuyện về đứa con riêng của Ly. Cô cũng không biết đứa trẻ hiện giờ lưu lạc nơi nào bởi sau khi bị bắt, kẻ nhận trông giữ con cô cũng bị bắt nhưng trước đó, đứa trẻ đã được anh ta nhờ người khác nuôi dạy.

Được biết, Nguyễn Thị Ly đã 3 lần vận chuyển ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ. Tổng số ma túy mà Ly đã vận chuyển là 1 kg ma túy đá và 1.000 viên ma túy tổng hợp. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Ly được trả công 8 triệu đồng. Với hành vi này, sau khi bị bắt, Ly bị kết án 16 năm tù, thi hành cải tạo ở trại giam số 5.

“Tôi không bao giờ tha thứ cho mình vì chính suy nghĩ giản đơn, nông cạn ấy mà cuộc đời tôi, cuộc đời con tôi khổ sở. Rồi đây, sau khi ra trại, tôi không biết phải tìm con ở đâu. Mà nếu có tìm thấy, chắc gì nó đã nhận tôi là mẹ”, Ly tâm sự. Cô cho biết không một chút hờn trách người thân cho dù từ ngày bị bắt tới nay đã 9 năm rồi, chưa một lần được gia đình tới thăm.

“Điều tôi mong muốn bây giờ chỉ là mạnh khỏe, cải tạo tốt để sớm được trở về”, Ly bộc bạch.

Cải tạo ở đội thêu ren, công việc của Ly là đính hạt cườm. Nữ phạm nhân này cho biết, mỗi khi hoàn thành xong một chiếc vỏ gối, nhìn những con công, phượng trên đó, cô lại chạnh lòng nghĩ về mình và ao ước sau này được một người đàn ông trân trọng, chia sẻ và cảm thông.

“Tôi sẽ phải tìm cho mình một chỗ dựa để sống vui vẻ lúc về già. Chỉ mong sao người đó cảm thông và chia sẻ những buồn vui của tôi để đoạn đời còn lại có ý nghĩa”, Lý cho biết. Cô bảo thời gian trong trại giam, ngoài việc cải tạo lao động, cô còn tham gia các sân chơi khác dành cho phạm nhân như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Với cô, đó là cơ hội để hòa đồng với mọi người và giữ gìn sức khỏe.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ba-vuong-vong-lao-ly-vi-trao-nham-con-cho-ke-ac-163246.html