Người dân chào đón buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành
Chiều tối 27/8, hơn 16.000 quân nhân và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tỏa ra các tuyến phố trong sự cổ vũ của người dân.

Từ 15h chiều, các tuyến đường từ Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Yên Phụ người dân đứng hai bên đường đón chào đoàn xe bánh xích của quân đội vào vị trí tập kết.

Những tiếng hò reo hai bên đường của người dân khi thấy các đoàn xe di chuyển.

Đây là buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80.

Biển người tại ngã năm Cửa Nam, Điện Biên Phủ để đón chào khối đi bộ của Quân đội đi qua.

Sau khi tiến qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài...chia ra 8 ngả đường.

Tuyến đường Nguyễn Thái Học tới Tràng Thi đi qua Cửa Nam với nhiều khối diễu hành của Quân đội.

Nữ sĩ quan Quân Y với bước đi đều, thẳng hàng và hùng dũng.

Giọt mồ hôi uớt đẫm trên khuôn mặt các nữ sĩ quan.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng khối Tác chiến điện tử di chuyển trong sự hò reo của người dân 2 bên đường.

Không chỉ đông đúc ở dưới đất, nhiều tầng cao các ngôi nhà trên phố Điện Biên Phủ cũng khá đông người.

Sau nhiều ngày mưa lớn, buổi sơ duyệt cấp nhà nước hôm nay khá thuận lợi về thời tiết.

Sau khi di chuyển qua Tràng Thi, các khối này tiếp tục đi về phía quảng trường Cách mạng tháng 8 để tập kết và giao lưu với người dân.