Người dân chống nạng, vượt gần 1.000km ra Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khi nghe tin người dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đoàn Tấn Phụ (68 tuổi) vượt gần 1.000km từ Quảng Ngãi ra Hà Nội từ hôm qua, ngày 24/7.

Chiều nay (25/7), từ 17h45, người dân được vào Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong Nhà tang lễ, người dân xếp hàng đi quanh linh cữu tiễn biệt Tổng Bí thư.

Chiều nay (25/7), từ 17h45, người dân được vào Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong Nhà tang lễ, người dân xếp hàng đi quanh linh cữu tiễn biệt Tổng Bí thư.

Từ trước đó, hàng nghìn người đã đổ về các tuyến phố gần Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ trước đó, hàng nghìn người đã đổ về các tuyến phố gần Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khắp các ngả đường dẫn vào Nhà tang lễ, dòng người chờ vào viếng càng nối dài.

Khắp các ngả đường dẫn vào Nhà tang lễ, dòng người chờ vào viếng càng nối dài.

Khi biết người dân được vào viếng, ông Đoàn Tấn Phụ (68 tuổi) đã đi từ Quảng Ngãi ra Hà Nội ngay trong ngày 24/7. Ông Phụ mong có thể được tiễn Tổng Bí thư đi nốt chặng đường cuối.

Khi biết người dân được vào viếng, ông Đoàn Tấn Phụ (68 tuổi) đã đi từ Quảng Ngãi ra Hà Nội ngay trong ngày 24/7. Ông Phụ mong có thể được tiễn Tổng Bí thư đi nốt chặng đường cuối.

Nói về thương tật ở chân, ông Phụ cho biết ông bị thương do bom chiến tranh khi còn nhỏ

Nói về thương tật ở chân, ông Phụ cho biết ông bị thương do bom chiến tranh khi còn nhỏ

Cụ Lê Thị Nhung, 80 tuổi, có mặt tại khu vực Nhà tang lễ từ 6h30 sáng nay và nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi luôn biết ơn, cảm phục Tổng Bí thư vì đã cả một đời vì dân vì nước”.

Cụ Lê Thị Nhung, 80 tuổi, có mặt tại khu vực Nhà tang lễ từ 6h30 sáng nay và nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi luôn biết ơn, cảm phục Tổng Bí thư vì đã cả một đời vì dân vì nước”.

Một phụ nữ không kìm được nước mắt, bà khóc nấc lên khi đang bước lên bậc thềm để vào trong.

Một phụ nữ không kìm được nước mắt, bà khóc nấc lên khi đang bước lên bậc thềm để vào trong.

Một phụ nữ cầm trên tay lá cờ rủ quấn băng đen để bày tỏ lòng thành kính.

Một phụ nữ cầm trên tay lá cờ rủ quấn băng đen để bày tỏ lòng thành kính.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù hôm nay là thứ năm, nhiều người đã gác lại công việc, đến xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư.

Dù hôm nay là thứ năm, nhiều người đã gác lại công việc, đến xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư.

 Tình cảm của bà con với Tổng Bí thư không chỉ là sự tôn kính dành cho một vị lãnh đạo, mà còn là tình thương yêu như của những người con dành cho người ông, người cha trong gia đình.

Tình cảm của bà con với Tổng Bí thư không chỉ là sự tôn kính dành cho một vị lãnh đạo, mà còn là tình thương yêu như của những người con dành cho người ông, người cha trong gia đình.

Để phục vụ cho lễ viếng, nhiều thành phần trong lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện và người dân tham gia hỗ trợ, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân đến viếng.

Để phục vụ cho lễ viếng, nhiều thành phần trong lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện và người dân tham gia hỗ trợ, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân đến viếng.

Mặc dù đã hơn 20h cùng ngày, người dân vẫn đang tiếp tục xếp hàng dài để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mặc dù đã hơn 20h cùng ngày, người dân vẫn đang tiếp tục xếp hàng dài để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-dan-chong-nang-vuot-gan-1000km-ra-ha-noi-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-279993.html